Bài Thơ: MỜI ANH VỀ PHÚ THỌ QUÊ EM (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: MỜI ANH VỀ PHÚ THỌ QUÊ EM (Tác giả: Thu Hà)

MỜI ANH VỀ PHÚ THỌ QUÊ EM
Thơ: Thu Hà

Anh có về Phú Thọ với em không ?
Cùng em ngắm cánh đồng đang vụ cấy
Mùi mạ non nghe lòng xao xuyến vậy
Chân vội vàng em quẩy gánh mạ non.

Anh nhìn kìa ! Trên đê đám trẻ con
Chơi đuổi bắt rồi lon ton chạy trốn
Tiếng cười đùa nghe sao mà vui nhộn
Chợt muốn mình chưa khôn lớn anh ơi !

Anh thấy không ! Nụ cười khắp muôn nơi
Đang rạng rỡ trên môi chào anh đó
Người quê em tấm chân tình sáng tỏ
Sống hồn nhiên như cây cỏ anh à !

Về đi anh ngắm đồng ruộng bao la
Ta sẽ hát bài ca mừng hạnh phúc
Ở nơi đây sẽ chẳng còn buồn bực
Mình bên nhau háo hức đón xuân về !

Thơ: Tulip Hoa (Thu Ha)

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Như Yến
Như Yến
6 years ago

Chị đoạn nào đây chị

Trần Nga
Trần Nga
6 years ago

Hay quá cảm ơn cháu

Nguyên Hạnh
Nguyên Hạnh
6 years ago

Rất đẹp và bình yên chị yêu ơi!

Kiều Hiển
Kiều Hiển
6 years ago

Tam trang nay la dang Nho que nhieu lam day Nhung tai bao Thanh ban ve que a

Phạm Tuấn Khôi
Phạm Tuấn Khôi
6 years ago

Anh đã về thành phố ngã ba sông
Thăm cha già sau bao ngày xa cách
Phú Thọ ơ nơi miền quê yêu nhất
Nơi sinh Ta và mãi mãi quê nhà

Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

Hay quá chị ơi

Nấm Lim Rừng
Nấm Lim Rừng
6 years ago

Thơ hay cape đi e

Hoa Tim
Hoa Tim
6 years ago

Anh oi hay đến tham quê huong em phú tho
Nhung cánh đồng phù sa
Ngọt ngào huong lúa chín
Xa đua tiếng sáo diều
Nong tam xanh bãi dâu
Em dệt đôi áo mơi cho ty chúng mình–!!!

Hoa Tim
Hoa Tim
6 years ago

Bài hát mình cai biên bạn à

t'Lê Thị.Hường't
t'Lê Thị.Hường't
6 years ago

Về quê trơi à em cảnh đẹp thơ cũng hay

Truong Son Nguyen
Truong Son Nguyen
6 years ago


Tôi đã đến và tôi còn sẽ đến ,
Đất linh thiêng – nơi thờ các vua Hùng !
Ngắm Trời , Mây , Non Nuớc đẹp vô cùng !
Ừ tiếc lắm một đời chưa giỗ tổ !

Truong Son Nguyen
Truong Son Nguyen
6 years ago

tôi muốn mua 100 sách thơ của em gái liệt và gởi tặng cho các bạn thơ trong trang này thì phải làm thế nào hả Tulip ?

Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Quang Vinh
6 years ago

Phú thọ quê mình đẹp như gấm hoa …. phải ko em ? Lời ca thành điệu nhạc vang ngân và lời thơ như khúc ngâm của đời em nhỉ
Chúc em vui vẻ

Ngô Tuyên
Ngô Tuyên
6 years ago

Tay này khôn ghê , cứ muốn trẻ mãi không già !

Hoang Dao Tu
Hoang Dao Tu
6 years ago

Gật

Thế Hoàng
Thế Hoàng
6 years ago

Chị viết à

Vũ Tiến
Vũ Tiến
6 years ago

hay

Scroll to Top