Tác giả Thu Hà

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ tác giả Thu Hà đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NHỜ GIÓ (Tác giả: Thu Hà)

NHỜ GIÓ
Thơ: Thu Hà

Chiều nay cơn gió vô tình
Hôn lên mái tóc làm mình ngẩn ngơ
Chợt như ta bỗng dại khờ
Yêu thương bùng cháy… đôi bờ khát khao…

Mới ngày nào đó ta trao
Đôi làn môi thắm đi vào ái ân
Ngỡ như hạnh phúc thật gần
Mà nay xa vắng… bần thần đôi tim….

Gió ơi xin hãy đi tìm
Làn môi ngày ấy ru im giấc nồng
Tim tôi sẽ mãi mùa đông
Nếu làn môi ấy… mà không quay về…

Nhìn mưa lòng bỗng tái tê
Nhớ thương vô hạn, trăm bề rối ren
Tim này vốn đã cài then
Gặp làn môi ấy… đêm đen hóa hồng !

Thu Hà



Bài Thơ: TÌNH BẠN (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: TÌNH BẠN (Tác giả: Thu Hà)

TÌNH BẠN
Thơ: Thu Hà

Trao vòng tay khi gặp lại bạn yêu
Cùng nỗi nhớ với bao điều mong mỏi
Mười bẩy năm bạn ơi trong chờ đợi
Phút giây này cởi mở hết bạn nha.

Bạn vất vả phải công tác xa nhà
Ngàn cây số chặng đường xa .xa lắm
Yêu thương này bên nhau ta đằm thắm
Vẹn ân tình mình gặp lại bạn đây.

Bao lâu rồi tình bạn vẫn đong đầy
Trong trí nhớ nơi trái tim bạn hỡi
Hôm nay đây qua bao ngày chờ đợi
Gặp bạn hiền hết vời vợi xa xôi .

Ngày ra trường đã quá rất lâu rồi
Giờ gặp lại bồi hồi nơi tim nhỏ
Nhớ ngày xưa cánh phượng hồng ướp đỏ
Trang sổ vàng lưu bút có bạn ghi.

Gặp lại bạn mình chỉ muốn ôm ghì
Giữ bạn mãi bạn đừng đi bạn nhé
Để bên nhau yêu thương mình san sẻ
Tình bạn này hứa sẽ chẳng rời xa.

Một hôm thôi bạn hãy ở lại mà
Cho tình mình hoà vào trong thương mến
Mai bạn đi lòng mình luôn Quyến luyến
Tình bạn này gửi bạn đến Sơn La.

15.6.2017

ThanhTâm

Bạn thân à ! Cho dù có cách xa
Tình bạn vẫn chan hòa theo nhịp sống
Đọc lời thơ nghe tâm hồn xao động
Vui rất nhiều… lại mơ mộng như xưa !

Nhớ thuở nào… hai bím tóc đong đưa
Ngày đến lớp trời mưa mình chung nón
Bạn bè trêu hai đứa mình dí dỏm
Khúc khích cười… lại thấp thỏm lo âu !

Bài học nào thầy giảng từ rất lâu
Mà đôi bạn vẫn tô màu dưới lớp
Chẳng chịu nghe nên giật mình như chớp
Đến bây giờ vẫn nơm nớp… nhớ ghê !

Bạn thân à ! Còn nhớ những triền đê
Giờ tan học bạn đi về lối đó
Dòng sông Lô uốn quanh ven ngõ nhỏ
Lối bạn về còn đó những ước mơ !

Bạn thân à ! Hạnh phúc rất đơn sơ
Khi đôi bạn tìm thơ làm cầu nối
Mãi bên nhau dẫu cuộc đời trôi nổi
Mượn lời thơ đánh đổi giấc mơ hồng !

Bài thơ cũng như tình bạn của chúng mình rất tuyệt vời bạn à !
Mình cảm ơn bạn nhiều nha!

Tulip Hoa (Thu Hà) với Trai Tim Bao Dung
15/6/2017

Bài Thơ: KỶ NIỆM NGÀY HỌP LỚP (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: KỶ NIỆM NGÀY HỌP LỚP (Tác giả: Thu Hà)

KỶ NIỆM NGÀY HỌP LỚP
Thơ: Thu Hà

( 11/6/2017)

17 năm rồi ta mới lại gặp nhau
Tình bạn ấy vẫn thắm màu như trước
Khoảng thời gian chẳng bao giờ quay ngược
Nhưng nụ cười vẫn tiếp bước bên nhau.

Bạn bè ơi ! Cuộc sống dẫu muôn màu
Xin hãy mãi tìm nhau đừng xa cách
Tình bạn ta giống như hoa hồng bạch
Trắng trinh nguyên… tựa trang sách học trò.

Thu Hà chúc các bạn cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và thành đạt trong mọi lĩnh vực !
Chúc cho tình bạn lớp 12C sẽ mãi mãi bền vững nha các bạn !

Bài Thơ: KỶ NIỆM NGÀY HỌP LỚP (Tác giả: Thu Hà)



Bài Thơ: VỀ PHÚ THỌ HÔM NAY (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: VỀ PHÚ THỌ HÔM NAY (Tác giả: Thu Hà)

VỀ PHÚ THỌ HÔM NAY
Thơ: Thu Hà

Tôi trở về thăm Phú Thọ hôm nay
Chợt nhận thấy đổi thay nhiều đến lạ
Con đường xưa chẳng còn là sỏi đá
Bê tông rồi…đẹp quá chốn thân yêu !

Cánh đồng kia đâu còn dáng liêu xiêu
Của tuổi thơ với cánh diều căng gió
Và còn đâu những tiếng cười thuở nhỏ
Nhớ rất nhiều… chợt bỡ ngỡ hôm nay !

Tôi trở về nhiều thứ đã đổi thay
Làng đông đúc… người này đi rồi đến
Mái nhà xưa nay chẳng còn dạ bện
Phủ một màu no ấm trên quê hương !

Mỗi lần về lại thêm chút vấn vương
Người gặp gỡ càng thêm thương nhiều lắm
Người với người trao yêu thương gửi gắm
Chút tình quê thắm đượm đến nao lòng…

Thu Hà

Bài Thơ: TẠM BIỆT THÁNG 5 (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: TẠM BIỆT THÁNG 5 (Tác giả: Thu Hà)

TẠM BIỆT THÁNG 5
Thơ: Thu Hà

Em đi rồi bỏ lại một mùa hoa
Tulip nở vẫn mặn mà như thế
Dòng thời gian trôi đi không chậm trễ
Chút tâm tình xin kể lại ngày qua…

Dẫu biết rằng tháng năm rồi sẽ xa
Mà nỗi nhớ vẫn chan hòa… nức nở
Ở ngoài kia trăm ngàn con sóng vỗ
Chút yên bình… bến đỗ ở nơi đâu ?

Trời tháng năm sao đã có mưa ngâu
Để ánh nắng phai màu nhanh đến thế
Từng ngày qua mỗi khi chiều ngả xế
Khúc tâm tình…ta kể lể cùng nhau…

Nay hết rồi…tháng năm cũng qua mau
Xin gửi lại một màu hoa thương nhớ
Dẫu ngày mai trên đường đời cách trở
Vẫn vẹn tròn ba chữ “tháng năm yêu ” !

Viết cho ngày 31/5/2017



Bài Thơ: GỬI NGƯỜI THƯƠNG (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: GỬI NGƯỜI THƯƠNG (Tác giả: Thu Hà)

GỬI NGƯỜI THƯƠNG
Thơ: Thu Hà

Mưa tạnh rồi hoa nhà em lại nở
Tỏa ngát hương như hơi thở mùa xuân
Cánh hoa xinh bung nở chẳng ngại ngần
Em e thẹn bao lần không dám nói.

Tình của em không phải là sương khói
Chẳng mong manh mà chói lọi nắng hồng
Gửi về anh thêm cả những ước mong
Gom nỗi nhớ cho lòng thêm thổn thức.

Dấu yêu ơi xin anh đừng buồn bực
Dẫu cuộc đời nhiều lúc lắm phong ba
Bước chân kia trên khắp nẻo sơn hà
Anh hãy sống như loài hoa bất tử.

Ở ngoài kia dẫu muôn ngàn sóng dữ
Em nguyện làm người phụ nữ bên anh
Tỏa hương thơm dịu ngọt đến trong lành
Ta hãy sống như nhành lan màu tím !

Dấu yêu à ! Em chẳng còn câm nín
Bỏ ngại ngùng… em tìm đến bên anh !

Hoa Tulip Hoa

Bài Thơ: TÔI YÊU BOLERO (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: TÔI YÊU BOLERO (Tác giả: Thu Hà)

TÔI YÊU BOLERO
Thơ: Thu Hà

THẢ nỗi nhớ vào trong câu hát
HỒN phiêu theo bát ngát trời mây
VÀO đêm nức nở hao gầy
KHÚC ca bỗng hóa làn mây bay vèo.

NHẠC trầm bổng như gieo khắc khoải
BO mãi là lẽ phải đời ta
THẤY đời đẹp tựa bông hoa
LÒNG luôn rạng rỡ, bôn ba cũng đành.

NHẸ hơi thở dù ghanh dù ghét
NHÕM trong lòng chẳng xét nét chi
NHƯ làn gió chợt bay đi
TRÒ đời cũng giống như vì sao đêm.

GIẢI tất cả êm đềm bền vững
KHUÂY khỏa lòng hết những âu lo
THẢ HỒN VÀO KHÚC NHẠC BO
THẤY LÒNG NHẸ NHÕM NHƯ TRÒ GIẢI KHUÂY.

Hoa Tulip



Bài Thơ: GỬI DẤU YÊU (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: GỬI DẤU YÊU (Tác giả: Thu Hà)

GỬI DẤU YÊU
Thơ: Thu Hà

Nắng xuân về tràn ngập lối em đi
Hoa cỏ cũng thầm thì lời hờn dỗi
Trên môi em nụ cười như thầm gọi
Dấu yêu à ! Em nhớ lắm người ơi !

Qua mất rồi cái tuổi nũng nịu thôi
Mà em vẫn ỉ ôi lời tình tự
Có phải anh là cơn mưa định vị
Tưới mát hồn… thấm đẫm trái tim em.

Cũng qua rồi cái tuổi rất lọ lem
Mà em vẫn khát thèm như thuở ấy
Có phải anh….tình yêu luôn trỗi dậy
Ấp tình em… choáng ngợp cả tâm hồn.

Mỗi chiều về trên khắp nẻo hoàng hôn
Ta say đắm trao nhau từng khoảng lặng
Lời yêu thương dạt dào mà sâu lắng
Dẫu thì thầm…nhưng ngấm tận con tim.

Hoa Tulip

Bài Thơ: NHỚ VỀ ANH – NGƯỜI CHIẾN SỸ VIỆT NAM (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: NHỚ VỀ ANH - NGƯỜI CHIẾN SỸ VIỆT NAM (Tác giả: Thu Hà)

NHỚ VỀ ANH – NGƯỜI CHIẾN SỸ VIỆT NAM
Thơ: Thu Hà

42 năm đã qua rồi
Mà lòng vẫn thấy bồi hồi biết bao
Nhớ thương những đấng anh hào
Xả thân vì nước anh nào tiếc chi.

Anh vì đất nước gian nguy
Lên đường khi tuổi đang thì xuân xanh
Đánh cho lũ giặc tan tành
Anh cùng đồng đội chiếm thành oai phong.

Đúng ngày giải phóng miền trong
Anh nằm ngã xuống mà lòng vẫn vui
Nhìn anh ai cũng ngậm ngùi
Ôi người lính trẻ… niềm vui chưa tròn.

Trải qua một dấu mốc son
42 năm ấy vẫn còn nhớ thương
Hôm nay thắp một nén hương
Nguyện cầu anh được mọi đường yên vui.

Hoa Tulip



Bài Thơ: LẠC LÕNG (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: LẠC LÕNG (Tác giả: Thu Hà)

LẠC LÕNG
Thơ: Thu Hà

( Cảm tác theo hình)

Em giật mình thức giấc giữa canh khuya
Nghe nức nở từng lời thơ ngày ấy
Tiếng yêu thương trong em vùng trỗi dậy
Nhắc một người xa mãi… chẳng về đâu.

Em bước đi lạc lõng giữa cây cầu
Nghe lá đổ vương sầu lên khóe mắt
Ở ngoài kia mênh mang mà vắng lặng
Nghe lòng mình se sắt trái tim côi.

Anh đi rồi chỉ còn mỗi em thôi
Nghe giọt đắng tình đơn côi ứa lệ
Về không anh khi hoàng hôn đã xế
Khẽ gọi mình… nghe vụn vỡ con tim.

Em bây giờ chẳng còn những niềm tin
Hồn lơ đãng mênh mang không bờ bến
Em muốn tìm một nơi chưa từng đến
Chỉ riêng mình… lặng lẽ… đếm niềm đau…

Tulip Hoa

Scroll to Top