Tác giả Thu Hà

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ tác giả Thu Hà đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: XUÂN XA QUÊ ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: XUÂN XA QUÊ ! (Tác giả: Thu Hà)

XUÂN XA QUÊ !
Thơ: Thu Hà

(Bài thơ viết tặng những người con xa quê hương khi mùa xuân về)

Xuân đã về con vẫn ở quê xa
Nơi đất khách con nhớ nhà nhiều lắm
Bởi cuộc sống mưu sinh là gánh nặng
Con đành lòng cố gắng phải xa quê.

Phương trời xa con dõi mắt ngóng về
Nhớ dáng mẹ….trong cơn mê cũng nhớ
Ngày tết đến khi mai đào thắm nở
Con chạnh lòng…. mà chẳng nỡ lệ tuôn.

Bởi lòng con chẳng muốn mẹ phải buồn
Nên con sẽ luôn mỉm cười mẹ ạ
Xuân đã sang nhưng vẫn còn lạnh giá
Thương mẹ nhiều vất vả vì chúng con.

Mẹ kính yêu con sẽ giữ vẹn tròn
Từng lời hứa sắt son khi mẹ dặn
"Sống ở đâu cũng là người đứng đắn
Nở nụ cười tươi tắn với người ta ".

Mẹ biết không đó là một món quà
Đẹp hơn cả những loài hoa cao quý
Tấm chân tình mẹ trao con bình dị
Nhưng suốt đời con nhớ kỹ mẹ ơi !

Xuân về rồi trên khắp cả đất trời
Con chúc mẹ dần vơi đi khó nhọc
Nhớ mẹ lắm…nhưng hứa rồi không khóc
Mà rạng ngời như viên ngọc về đêm.

Thu Hà (Hoa tulip)



Bài Thơ: GỬI NỬA YÊU THƯƠNG ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: GỬI NỬA YÊU THƯƠNG ! (Tác giả: Thu Hà)

GỬI NỬA YÊU THƯƠNG !
Thơ: Thu Hà

Đây tình em trao về anh tất cả
Những u buồn xin trả lại trăng sao
Nhớ không anh từng kỷ niệm ngọt ngào
Ta cùng dệt với bao điều bỡ ngỡ.

Dấu yêu ơi tình anh như hơi thở
Trao về em chẳng sợ gió mưa về
Từng lời yêu dịu ngọt đến đam mê
Mình gửi gắm lời hẹn thề vàng đá.

Từ khi nào ta là người xa lạ
Từ khi nào ta bỗng hóa thân quen
Từ khi nào anh là một ngọn đèn
Soi đời em giữa đêm đen bừng sáng.

Là em đây chẳng ngọt ngào lãng mạn
Chỉ giản đơn bằng những áng thơ hồng
Gửi về anh bằng nỗi nhớ niềm mong
Là tất cả ấm nồng nơi tim nhỏ !

Thu Hà (Hoa tulip )

Bài Thơ: LÀM VỢ ANH NHÉ EM !!!!! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: LÀM VỢ ANH NHÉ EM !!!!! (Tác giả: Thu Hà)

LÀM VỢ ANH NHÉ EM !!!!!
Thơ: Thu Hà

(Bài thơ viết tặng em Đ. CH, chúc em sớm lên xe hoa cùng Nhỏ ấy).

Mùa xuân này mình cưới nhé Nhỏ ơi
Cho anh được nói lời cầu hôn nhé
Anh sợ lắm những tháng ngày đơn lẻ
Cứ một mình để tuổi trẻ trôi đi.

Này Nhỏ ơi có nghe tiếng thầm thì
Nơi tim đỏ tình si đang vẫy gọi
Về bên anh dưới ngôi nhà mái ngói
Gặp mẹ cha anh hỏi rước em về.

Nhỏ biết không cha mẹ cười hả hê
Vui mừng lắm còn chê anh khờ dại
Rằng đã yêu sao còn chờ đợi mãi
Chẳng vun trồng để kết trái đơm hoa.

Anh yêu lắm một nét đẹp mặn mà
Nhỏ hiền dịu nết na và trong sáng
Để cho anh trong khung trời lãng mạn
Thấy cuộc đời càng lúc càng đáng yêu.

Này Nhỏ ơi giờ anh ước một điều
Được cùng Nhỏ sớm chiều chung mái ấm
Mặc thời gian có trôi nhanh hay chậm
Anh chỉ cần….cần lắm Nhỏ kề bên !

Thu Hà (Hoa tulip)



Bài Thơ: MÙA XUÂN NÀY MÌNH SẼ CÓ NHAU (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: MÙA XUÂN NÀY MÌNH SẼ CÓ NHAU (Tác giả: Thu Hà)

MÙA XUÂN NÀY MÌNH SẼ CÓ NHAU
Thơ: Thu Hà

Anh thấy không mùa xuân về rồi đó
Hoa trên cành đang đua nở thắm tươi
Đôi môi em cũng khe khẽ mỉm cười
Tim rộn rã gọi mời tia nắng ấm.

Thời gian ơi hãy trôi đi thật chậm
Cho đôi mình cùng dệt gấm thêu hoa
Ta trao nhau những yêu dấu mặn mà
Để khoảnh khắc chia xa không còn nữa.

Mùa xuân này hai ta cùng thắp lửa
Nhen ngọn tình…..cùng nấu bữa cơm ngon
Tay nắm tay vui dạo phố Sài Gòn
Rồi mơ ước một bầy con thơ nhỏ.

Mỗi chiều về em sẽ thường ra ngõ
Đón anh về ngôi nhà nhỏ xinh xinh
Ở nơi ấy cuộc sống sẽ thanh bình
Và em biết chúng mình luôn hạnh phúc !

Thu Hà (Hoa tulip)

Bài Thơ: ANH GIẤU GÌ ???…. . (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: ANH GIẤU GÌ ???.... . (Tác giả: Thu Hà)

ANH GIẤU GÌ ???…. .
Thơ: Thu Hà

Anh giấu gì trong đôi mắt màu nâu
Mà thương nhớ ngay lần đầu gặp gỡ
Bến tương tư cũng từ đây trăn trở
Thấy lòng mình rạng rỡ ánh bình minh.

Anh giấu gì trong câu nói vô tình
Em hiền dịu đẹp xinh mà tinh tế
Em biết thừa….nịnh người ta….mặc kệ
Yêu vào rồi….ai chẳng thế…phải không ?

Anh giấu gì trong cơn gió mùa đông
Mà em thấy một màu hồng ấm áp
Cái rét run trong tiết trời tháng chạp
Ủ ấm bằng câu hát gửi về em.

Anh giấu gì…nơi ấy làn môi mềm
Cứ bỡ ngỡ….dịu êm mà tha thiết
Anh hứa rằng chẳng bao giờ cách biệt
Bởi nhớ nhung da diết cứ dâng trào.

Em thấy rồi…nơi ấy nét thanh cao
Đẹp bình dị hơn bao loài hoa quý
Tấm chân tình đơn sơ và giản dị
Cảm ơn người tri kỷ của lòng em !

Thu Hà (Hoa tulip)



Bài Thơ: NHỚ LẮM TUỔI THƠ ! (Tác giả: Thu Hà)

Nhớ Lắm Tuổi Thơ

NHỚ LẮM TUỔI THƠ !
Thơ: Thu Hà

Em muốn về thăm lại mái nhà xưa
Nơi kỷ niệm như mới vừa thức giấc
Ở nơi ấy trải qua bao cung bậc
Cảm xúc vui buồn chất chứa vẫn còn đây !

Tuổi thơ xưa một ký ức sum vầy
Có cha mẹ bên bầy con thơ dại
Có vườn cây ngọt ngào đơm hoa trái
Có tiếng cười vọng lại phía đằng xa !

Nhớ biết bao tình làng xóm đậm đà
Sống vui vẻ chan hòa như màu nắng
Người làng quê vốn tình sâu nghĩa nặng
Khó khăn nào cũng gắng vượt cùng nhau !

Thời gian trôi như dòng nước qua cầu
Em khôn lớn qua mau thời thơ trẻ
Cũng ước mơ rồi tự mình tô vẽ
Về cuộc đời bao ngã rẽ đẹp tươi !

Trở về quê còn đó những nụ cười
Luôn chào đón như hơn mười năm trước
Có đôi lúc ước thời gian quay ngược
Về tuổi thơ sánh bước giữa quê mình !

Sống nửa đời vẫn mơ ước đẹp xinh
Như thuở nhỏ thanh bình và nhõng nhẽo
Phiên chợ xa ngóng mẹ về đòi kẹo
Ríu rít cười trên khắp nẻo đường quê !

Thu Hà (Hoa tulip)

Bài Thơ: CẢM XÚC NGÀY HỌP LỚP (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: CẢM XÚC NGÀY HỌP LỚP (Tác giả: Thu Hà)

CẢM XÚC NGÀY HỌP LỚP
Thơ: Thu Hà

(Kỷ niệm tròn 20 năm ngày ra trường)

Ngày cuối năm vui vẻ biết bao nhiêu
Ngày kỷ niệm với bao điều đáng nhớ
Gặp lại nhau giữa khung trời rộng mở
Thoáng ngập ngừng…bỡ ngỡ nắm chặt tay !

Mình xa nhau cũng đã biết bao ngày
Giờ gặp lại thấy hoen cay lệ thắm
Xúc động lắm nhiều bạn xa ngàn dặm
Vẫn trở về gửi gắm những yêu thương !

Bạn bè ơi dù đi khắp nẻo đường
Lòng vẫn thấy vấn vương nhiều đến lạ
Giữa trời đông mà chẳng còn băng giá
Thấy ấm lòng quên cả những lo toan !

9A ơi gửi lời chúc vẹn toàn
Đầy sức khỏe chứa chan niềm hạnh phúc
Mãi bên nhau dẫu cuộc đời trong đục
Bạn với mình cùng hát khúc tình ca !

Thu Hà mến chúc các bạn 9A yêu thương cùng gia đình sang năm mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn nhớ về nhau !
Cảm ơn các bạn đã cùng nhau tạo nên một buổi họp lớp kỷ niệm tròn 20 năm ngày ra trường thật vui vẻ, ấm áp và ý nghĩa !



Bài Thơ: CẢM XÚC ĐÂU RỒI ????? (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: CẢM XÚC ĐÂU RỒI ????? (Tác giả: Thu Hà)

CẢM XÚC ĐÂU RỒI ?????
Thơ: Thu Hà

Lâu ngày em chẳng viết Thơ
Hôm nay cảm xúc bất ngờ tuôn ra
Lời hay ý đẹp….nhưng mà
Được hai câu rưỡi thì là hết luôn
Ngẫm mà cảm thấy thật buồn
Có ngày cảm xúc cũng chuồn khỏi ta
Tâm thì vẫn rất mặn mà
Yêu Thơ thích nhạc khi xa nhớ nhiều
Tựa như đang nhớ người yêu
Cơ mà chẳng thể viết điều nghĩ suy
Thôi thì ăn tạm bát mì
Thêm đôi chai rượu nhâm nhi qua ngày
Biết đâu khi đã uống say
Dòng thơ tuôn chảy quên ngày lẫn đêm.

Hiiiii…. Lâu rồi Thu Hà không có bài thơ nào nên cũng nhiều người hỏi vì sao, chỉ là tự nhiên Thu Hà mất cảm xúc ấy mà ??
Thu Hà mến chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và ấm áp nhé !

Bài Thơ: THƯƠNG EM ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: THƯƠNG EM ! (Tác giả: Thu Hà)

THƯƠNG EM !
Thơ: Thu Hà

NGƯỜI EM GÁI PHƯƠNG XA !

Nghe em kể về cuộc đời dâu bể
Mà chạnh lòng suối lệ cũng tuôn rơi
Phận số em không biết phải do trời
Hay định mệnh do người ta đem đến.

Một cô gái cố quên đi mỏi mệt
Chăm gia đình bỏ hết mọi ước mơ
Nhưng cuộc đời nào ai biết chữ ngờ
Khi hạnh phúc đứng bên bờ tan vỡ.

Chồng của em bao cuộc tình ở trọ
Xếp hàng dài lấy đó làm niềm vui
Bỏ mặc em đầy chua xót ngậm ngùi
Cơn ác mộng tủi hờn giăng khắp lối.

Trận đòn roi lên thân em vô tội
Biết bao lần đánh đuổi chẳng tiếc thương
Mặc con thơ than khóc giữa đêm trường
Đầy sợ hãi buồn vương lên khóe mắt.

Em vẫn cố nén niềm đau thật chặt
Chẳng nỡ lòng chia cắt đám con thơ
Tháng năm trôi sống trong cảnh vật vờ
Em chấp nhận làm ngơ chồng bội bạc.

Thương thân em sống bên người chồng ác
Lương em làm chẳng khác gì không công
Có bao nhiêu phải đưa hết cho chồng
Nếu chẳng chịu gậy ông càng tới tấp.

Nhìn người ta hạnh phúc dâng tràn ngập
Xót thân mình phận hẩm biết bao nhiêu
Vì thương con em chấp nhận mọi điều
Chôn cay đắng vì tình yêu con trẻ.

************************************

Nơi phương xa chị mong em mạnh khỏe
Luôn vững vàng trước những kẻ vô tâm
Ở bên em còn đó hạnh phúc ngầm
Là con trẻ ươm mầm xanh sự sống !

Gửi về em một tình thương sâu đậm !

Tặng em gái NĐ.
Thu Hà (Hoa tulip)



Bài Thơ: LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG (Tác giả: Thu Hà)

LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG
Thơ: Thu Hà

?Này bé ơi ! Anh hỏi bé chút nha
Cây phượng vĩ nở hoa màu gì nhỉ ?
?Ô ! Anh này hỏi chi mà lạ thế
Phượng màu hồng muôn thuở chẳng đổi thay.

?Vậy bé ơi ! khi anh muốn tỏ bày
Lời yêu dấu khi say người con gái
Phải làm sao để không ai ngần ngại
Trót yêu rồi nhưng cứ phải lặng câm.

?Anh hay nhờ ! Ai bắt phải âm thầm
Mà hãy cứ quan tâm là thứ nhất
Rót vào tai cô ấy lời đường mật
Thêm dịu dàng pha lẫn chút tự kiêu.

?Thật vậy không ? hỡi cô bé mĩ miều
Nhưng anh sợ người yêu hay hờn dỗi
Phải làm sao để anh không phạm tội
Nguyện bên người dẫu đánh đổi thời gian.

?Chàng ngốc ơi ! Sao anh cứ phàn nàn
Chẳng “tình tỏ” còn bất an chi nữa
Nhỡ người ta đợi lâu rồi lần lựa
Lại dỗi hờn anh biết sửa ra sao ?

?Này bé ơi ! Khoan….khoan đã đi nào
Để anh nói niềm ước ao cùng bé
Được nắm tay chào chung câu Cha Mẹ
Được bên nàng san sẻ những lo toan.

?Ơ Ngốc này ! Sao lại kéo em vào
Em đâu phải má đào chàng yêu dấu
Bớ người ta….anh này như sáo sậu
Đông về rồi tự kiếm gấu đi nha !

?Kìa bé ơi ! Anh đây nói thật thà
Như lời bé nãy khơi ra rồi đó
Anh quyết tâm “ngay và luôn ” bày tỏ
Được bên nàng chung ngõ nhé dấu yêu !

?Ơ….ơ hay……anh quên mất một điều
Là chẳng có chút tự kiêu nào hết
Cứ thẳng tưng chẳng tỏ ra vờ vệt
Người ta cười gần chết rồi ngốc ơi !!!!!!!

Scroll to Top