Bài Thơ: LÀM VỢ ANH NHÉ EM !!!!! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: LÀM VỢ ANH NHÉ EM !!!!! (Tác giả: Thu Hà)

LÀM VỢ ANH NHÉ EM !!!!!
Thơ: Thu Hà

(Bài thơ viết tặng em Đ. CH, chúc em sớm lên xe hoa cùng Nhỏ ấy).

Mùa xuân này mình cưới nhé Nhỏ ơi
Cho anh được nói lời cầu hôn nhé
Anh sợ lắm những tháng ngày đơn lẻ
Cứ một mình để tuổi trẻ trôi đi.

Này Nhỏ ơi có nghe tiếng thầm thì
Nơi tim đỏ tình si đang vẫy gọi
Về bên anh dưới ngôi nhà mái ngói
Gặp mẹ cha anh hỏi rước em về.

Nhỏ biết không cha mẹ cười hả hê
Vui mừng lắm còn chê anh khờ dại
Rằng đã yêu sao còn chờ đợi mãi
Chẳng vun trồng để kết trái đơm hoa.

Anh yêu lắm một nét đẹp mặn mà
Nhỏ hiền dịu nết na và trong sáng
Để cho anh trong khung trời lãng mạn
Thấy cuộc đời càng lúc càng đáng yêu.

Này Nhỏ ơi giờ anh ước một điều
Được cùng Nhỏ sớm chiều chung mái ấm
Mặc thời gian có trôi nhanh hay chậm
Anh chỉ cần….cần lắm Nhỏ kề bên !

Thu Hà (Hoa tulip)

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Luu Van
Luu Van
6 years ago

Hay lắm e

Hoai Ton Tran
Hoai Ton Tran
6 years ago

Hay và rất tự do không gò bó về thể loại , thanh thoát từ ngữ.

Kiều Hiển
Kiều Hiển
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn yêu

Hai Tran
Hai Tran
6 years ago

thời bây giờ khác lắm cơ , toan tính thật nâu mới nở nụ cười . luật pháp đã gi cho tặng, nhìn đáng thương còn chút ngập ngừng dừng !

Tâm Minh
Tâm Minh
6 years ago

Rất hay chúc mừng tác giả

Maria Catarina
Maria Catarina
6 years ago

Cảm ơn bạn có bài thơ rất hay! Ảnh minh họa ấn tượng quá bạn! Chúc bạn buổi tối an vui & ngon giấc

Hạo Đỗ
Hạo Đỗ
6 years ago

Rất hay đó em à

Gia Ánh Lê
Gia Ánh Lê
6 years ago

Hay quá em ơi

Hạ Trắng
Hạ Trắng
6 years ago

Hay và đáng yêu lắm Thu hà ơi .

Ba Van Ha
Ba Van Ha
6 years ago

Hay tuyệt và chân thành mình thích . Chúc mừng Thu Hà nhé .

Tôn Như Quỳnh
Tôn Như Quỳnh
6 years ago

Thơ hay quá chị iu ơi
Luôn vui khỏe và bình yên chị nhé

Ngọc Do Bich
Ngọc Do Bich
6 years ago

Tuyệt vời bài thơ rất hay
Chúc mừng tác giả

Binh Vuong
Binh Vuong
6 years ago

Em chẳng muốn làm người vợ anh đâu
Vì mọi người biết Anh là chàng ngốc
Vì em biết Bây giờ anh đang cô độc
Nhưng Kệ mà có ảnh hưởng Chi Em

Kể từ ngày anh mới biết làm quen
Anh luôn trồng cây si vào trước ngõ
Và tất cả những lời anh bày tỏ
Em biết rồi nhưng mà kệ nghe anh

Đời còn dài mà tuổi vẫn còn xanh
Em không muốn mình làm cô dâu sớm
Muốn tự do để cuộc đời bay lượn
Muốn đời mình chẳng hẹn buộc với ai

Nhưng anh nè em nói có gì sai
Khi em muốn chung mái nhà anh đấy
Để sáng sớm Khi bình minh thức dậy
Nghe lời nào Chào Buổi Sáng Em Yêu

Em muốn cùng anh cứ mỗi buổi chiều
Cùng ngắm hoàng hôn khi trời tắt nắng
Cùng nắm tay anh đi trên bờ biển lặng
Cùng nghe Biển Chiều hát Bản Tình Ca

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn chúc bạn buổi chiều vui vẻ nha

Mua Buon
Mua Buon
6 years ago

Bài thơ rất hay. Rất ngọt ngào yêu thương, mùa xuân đầy sức sống?????????☕
Chúc mừng em nha Hà Thu ?????

Khánh Thu
Khánh Thu
6 years ago

Chúc mừng em cùng bài thơ rất hay ngọt ngào

Nguyen Quang Trung
Nguyen Quang Trung
6 years ago

Bài thơ hay &rất lãng mạn..ngọt ngào

Nguyễn Chí Trường
Nguyễn Chí Trường
6 years ago

Tuyệt quá nhỏ ơi

Scroll to Top