Bài Thơ: CẢM XÚC ĐÂU RỒI ????? (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: CẢM XÚC ĐÂU RỒI ????? (Tác giả: Thu Hà)

CẢM XÚC ĐÂU RỒI ?????
Thơ: Thu Hà

Lâu ngày em chẳng viết Thơ
Hôm nay cảm xúc bất ngờ tuôn ra
Lời hay ý đẹp….nhưng mà
Được hai câu rưỡi thì là hết luôn
Ngẫm mà cảm thấy thật buồn
Có ngày cảm xúc cũng chuồn khỏi ta
Tâm thì vẫn rất mặn mà
Yêu Thơ thích nhạc khi xa nhớ nhiều
Tựa như đang nhớ người yêu
Cơ mà chẳng thể viết điều nghĩ suy
Thôi thì ăn tạm bát mì
Thêm đôi chai rượu nhâm nhi qua ngày
Biết đâu khi đã uống say
Dòng thơ tuôn chảy quên ngày lẫn đêm.

Hiiiii…. Lâu rồi Thu Hà không có bài thơ nào nên cũng nhiều người hỏi vì sao, chỉ là tự nhiên Thu Hà mất cảm xúc ấy mà ??
Thu Hà mến chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và ấm áp nhé !

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Linh Đan
Linh Đan
6 years ago

Vậy là em lại có thơ
Ngập tràn cảm xúc như mơ vậy à …

Rất hay e gái

Hà Nguyễn Thu
Hà Nguyễn Thu
6 years ago

Ôi trời! Cảm xúc đây rồi
Bát mì húp gọn – tu đôi chai liền
Thế là hồn nó thăng thiên
Tuôn trào cảm xúc viết liền một hơi
Vẫn cứ rượu phải có mồi
Vẫn thơ phải rượu nằm ngồi ô kê
Cảm xúc dào dạt tràn về
Thả phanh chắp bút phê phê men tình
Ấy vậy mà rất đẹp xinh
Lại yêu yêu nữa nhé mình mình ơi!

Nguyễn Hoang Dương
Nguyễn Hoang Dương
6 years ago

Rất tuyệt vời

Mai Khanh
Mai Khanh
6 years ago

Hà Thu đã tìm đc cảm xúc rồi nhé cả nhà ơi

Hoàng Chiến
Hoàng Chiến
6 years ago

Rượu thì đã hết một trai
Mà sao thơ vẫn mãi hoài nơi đâu

Hoàng Huỳnh
Hoàng Huỳnh
6 years ago

A nghĩ là e vừa ốm khỏi.

Khánh Thu
Khánh Thu
6 years ago

Hay lắm em ơi

Nguyễn Tho Minh
Nguyễn Tho Minh
6 years ago

Lâu lâu không gặp thơ Hà
Hôm nay lại thấy thơ Hà tuôn ra
Lời hay, ý đẹp mặn mà
Món ăn cháu tặng nhà nhà rất yêu

Kiếp Ve Sầu
Kiếp Ve Sầu
6 years ago

Uống rượu chắc gì đã thêm
Được nhiều cảm xúc rồi đêm lại sầu
Từ ngữ như nước qua cầu
Đưa tay bắt nó ghép đầu vào thân .
Chúc em ngày mới vui vẻ hạnh phúc và thật nhiều thi hứng nhé !

Lương Hải
Lương Hải
6 years ago

Chúc thu hà luôn vv mk an lành xinh đẹp

Ngọc Do Bich
Ngọc Do Bich
6 years ago

Rượu vào thì lời phải ra
Lúc ấy cảm súc gọi là vỡ đê

Trần Mỹ Châu
Trần Mỹ Châu
6 years ago

Có lẽ cảm xúc đang ngủ đông đó em! Ít bữa xuân về thì thơ nhạc em lại tràn trề tuôn chảy thôi! Chị mong được đọc thơ của em mỗi ngày đó!

Cảm Xúc Đọng Lại
Cảm Xúc Đọng Lại
6 years ago

Rất tuyệt vơ ̀i bạn ơi!

Liên Trần
Liên Trần
6 years ago

Cảm xúc ….tuôn ầm ầm rồi chứ Hà Thu

Tuan Nghiem
Tuan Nghiem
6 years ago

TH, để TN thử thay đổi một chút câu thứ hai:
…bất ngờ HIỆN ra .
Bạn xem có được không .

Yến Lương
Yến Lương
6 years ago

ha hay hay đấy thu hà

Minh Hoàng Đinh
Minh Hoàng Đinh
6 years ago

Ảnh minh họa này nhả ý rất hay, để lấy cảm xúc làm thơ, mượn chai rượi đế nhâm nhi qua ngày và để dòng thơ tuôn chảy quên ngày lẫn đêm, Hay! làm thơ hay bất cứ việc gì cần có một cảm xúc thật tuyệt vời em ạ.

Đệ Hoàng
Đệ Hoàng
6 years ago

thơ tuyệt quá bạn.ảnh coi chừng say đó

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
6 years ago

Rất tuyệt .Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé!.

Đào Ngân
Đào Ngân
6 years ago

Hay quá chị. Chúc chị chiều ấm áp.

Tất Thắng
Tất Thắng
6 years ago

Lời hay ý đẹp tuôn trào
Thấy lòng rung động nhảy vào đọc thơ
Đọc rồi như uống rượu mơ
Nửa say nửa tỉnh mong chờ thơ em !
Mới gặp mà như đã quen
Tình thơ tình bạn mới nhen đã nồng
Tặng em một đóa hoa hồng
Mong em luôn cứ nặng lòngvới thơ !!!

Dũng Phùng
Dũng Phùng
6 years ago

Ta trông ta ngóng nàng Thơ
Nàng hờn nàng dỗi bây giờ mới ra
Bởi ta hay ghẹo ý mà
Nên nàng đâm bực thế là lặn luôn

Hồng Phấn
Hồng Phấn
6 years ago

Em gái chi thật giỏi thơ

Phạm Văn Thịnh
Phạm Văn Thịnh
6 years ago

Thơ hay cả ý lẫn lời
Đọc song anh thấy tuyệt vời đấy em
Cảm súc là nẽ tự nhiên
Văn thơl là phải hồn nhiên yêu đời
Thành câu thành chữ thành nời
Tâm hồn chan chứa đong đầy chong thơ S

Huu Chung Nguyen
Huu Chung Nguyen
6 years ago

Thích Thơ Hay

Lê Trường
Lê Trường
6 years ago

Hay lắm…
Chúc bạn đêm vui…

Huy Phamvan
Huy Phamvan
6 years ago

rât hay tự nhiên

Ngọc Do Bich
Ngọc Do Bich
6 years ago

cảm súc là một mạch nguồn
Hôm nay nó cạn mai tuôn tràn trề
Thu Hà cúe yên tâm đi

Linh Nhi Đông
Linh Nhi Đông
6 years ago

Hay quá chị ơi

Bùi Cầu
Bùi Cầu
6 years ago

Đêm đêm viết lên dòng thơ
Bơ vơ lẻ bõng quên đi nỗi buồn
Ngăn chặn nước mắt tuôn rơi
Để cho cuộc đời mãi tươi nụ cười

Tôn Như Quỳnh
Tôn Như Quỳnh
6 years ago

Hay quá chị gái iu ơi

Đức Dương
Đức Dương
6 years ago

cảm xúc nhiều vậy mà chị bảo ko có cảm xúc

Đức Dương
Đức Dương
6 years ago

hay lắm chị à

Gia Ánh Lê
Gia Ánh Lê
6 years ago

Hay lắm em à, hì a tưởng mình a

Bàn ĐứcBa
Bàn ĐứcBa
6 years ago

Hồn nhiên và đáng yêu quá chị iu ????

Chau Phan
Chau Phan
6 years ago

Tuyệt hay

Công Vy
Công Vy
6 years ago

Hay quá bạn tôi.chúc bạn buổi chiều vui vẻ mọi điều như ý

Nguyễn Thiện Trọng
Nguyễn Thiện Trọng
6 years ago

Chí làm trai kẹp chân nốc hết,
Hoặc anh hùng hoặc cướp lừng danh.

Scroll to Top