Tác giả Thu Hà

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ tác giả Thu Hà đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NGÀY MỚI VUI TƯƠI (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: NGÀY MỚI VUI TƯƠI (Tác giả: Thu Hà)

NGÀY MỚI VUI TƯƠI
Thơ: Thu Hà

Nắng trải rồi kìa ! Cơn gió cũng lang thang
Em mơ màng ngắm làn mây bay nhẹ
Thoảng đâu đây tiếng ai cười thật khẽ
Bên bếp hồng mau lẹ nấu nồi khoai.

Nhà kế bên ai đó đang miệt mài
May tấm áo gửi người trai yêu dấu
Nghe mong manh họ sắp về bến đậu
Khi đông về mẹ bẩu phải cưới thôi.

Đám trẻ con trải qua giấc ngủ vùi
Giờ thức giấc tươi vui cười khúc khích
Ngồi ăn khoai còn dậm chân thình thịch
Bên bếp hồng chúng xích lại gần hơn.

Đóa hồng nhung dường như đang dỗi hờn
Chẳng chịu nở dù nắng hôn lên sớm
Để đàn ong vờn quanh như nghịch ngợm
Cứ thẹn thùng chắc mẩm kệ người ta.

Chợt tiếng ai đang gọi vội Thu Hà
Sao chẳng dậy khi mà trời đã sáng
Ô ! Hóa ra mình đang mơ lãng mạn
Một khung trời buổi sáng thật vui tươi !



Bài Thơ: XIN ĐỪNG NÓI YÊU EM ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: XIN ĐỪNG NÓI YÊU EM ! (Tác giả: Thu Hà)

XIN ĐỪNG NÓI YÊU EM !
Thơ: Thu Hà

Xin đừng nói lời yêu em anh nhé
Bởi cuộc đời nhiều lắm lẽ trái ngang
Mình gặp nhau khi duyên phận muộn màng
Em chẳng muốn tình đa mang thêm nữa !

Dẫu biết rằng tình yêu kia thắp lửa
Cũng vùi chôn chẳng lần lữa mà chi
Em đã qua tuổi mộng đẹp xuân thì
Cũng đã hiểu lệ hoen mi nhiều lắm !

Trên bước đường tránh sao vương bụi bặm
Lối em đi đan trải khắp hoa hồng
Chuyện tình yêu cũng tựa nắng mùa đông
Luôn ấm áp nồng nàn như hơi thở !

Em hiểu mà nhưng vẫn luôn lo sợ
Một ngày kia tình lỡ sẽ đau nhiều
Thôi nhé anh xin đừng nói lời yêu
Mình là bạn còn bao điều trân quý !

Thu Hà (Hoa tulip)

Bài Thơ: MÙA YÊU ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: MÙA YÊU ! (Tác giả: Thu Hà)

MÙA YÊU !
Thơ: Thu Hà

Cho em hỏi có phải mùa đông sang
Mùa lãng mạn ngập tràn lời yêu dấu
Từng đôi chim muốn tìm về bến đậu
Ghép tim hồng chung hộ khẩu phải không !

Lại hỏi em những cô gái chưa chồng
Có ước muốn thiệp hồng mùa đông tới
Có cô đơn khi yêu trong chờ đợi
Và ước tình sẽ khởi sắc đơm hoa !

Hỡi chàng trai trong khoảnh khắc giao hòa
Thu đã chuyển đông qua đầy giá lạnh
Chàng có ước ly rượu nồng sóng sánh
Bên lễ đường cùng cắt bánh trao duyên !

Mùa đông sang từng đôi ước chung thuyền
Đan mộng đẹp hàn huyên câu chuyện mới
Rằng ngày mai chẳng còn trong chờ đợi
Về bên nhau hạnh phúc bởi mùa yêu !

Thu Hà (Hoa Tulip)



Bài Thơ: TẠM BIỆT THÁNG 10 ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: TẠM BIỆT THÁNG 10 ! (Tác giả: Thu Hà)

TẠM BIỆT THÁNG 10 !
Thơ: Thu Hà

Tháng mười qua khép lại những buồn vui
Bao kỷ niệm cũng chôn vùi dĩ vãng
Tạm biệt nhé mùa thu đầy lãng mạn
Đón đông sang cùng những áng thơ hồng !

Trên bước đường nhiều lắm những gai chông
Em sẽ cố vững lòng không gục ngã
Tìm niềm vui cho tâm hồn êm ả
Nở nụ cười thong thả sống an nhiên !

Mùa đông sang em sẽ chẳng ưu phiền
Mặc mưa gió ngoài hiên đang giá lạnh
Tự sưởi ấm…trang điểm mình lóng lánh
Sống chan hòa khỏe mạnh dệt vần thơ !

Tháng mới rồi còn đó những mong chờ
Em sẽ viết những ước mơ vào giấy
Hát bài ca thỏa đam mê trỗi dậy
Luôn tự tin lộng lẫy với cuộc đời !

Thu Hà ( Hoa Tulip)

Bài Thơ: EM TRỞ VỀ ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: EM TRỞ VỀ ! (Tác giả: Thu Hà)

EM TRỞ VỀ !
Thơ: Thu Hà

Em trở về tìm lại những con đường
Nơi hạnh phúc tưởng chừng như quên lãng
Chẳng bận tâm thứ tình yêu lãng mạn
Người từng trao bằng những áng thơ sầu.

Em trở về quên tháng bảy mưa ngâu
Như lời nói từng câu đều gian dối
Tình yêu kia dẫu một thời nông nổi
Cũng chỉ là tình chót lưỡi đầu môi.

Em trở về tìm lại chính cái tôi
Ngày yêu cũ hết rồi xin trả lại
Chẳng bận tâm có ai buồn hoang hoải
Bởi lòng mình đã nếm trải đau thương.

Em trở về từ nay hết vấn vương
Sẽ vui sống kiên cường hơn ai hết
Trái tim em sẽ chẳng còn mỏi mệt
Bởi một người nay đã chết trong em.

Thu Hà (Hoa Tulip)



Bài Thơ: HẠNH PHÚC VỀ QUA ĐÂY (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC VỀ QUA ĐÂY (Tác giả: Thu Hà)

HẠNH PHÚC VỀ QUA ĐÂY
Thơ: Thu Hà

Xa xa mờ những giọt nắng dần buông
Màu huyền ảo cùng mê luồng ngọn gió
Len khe khẽ vờn bay vành nón nhỏ
Phút êm đềm ẩn hiện ngõ thềm mơ

Đây phố dài giữa tháng rộng ngày thơ
Niềm hạnh phúc bàn tay chờ ước gọi
Dâng nguồn cảm yêu thương ngàn lời nói
Áng bềnh bồng thoảng vạt khói chiều rơi

Em mỉm cười tóc thả bím huyền lơi
Trong sắc áo hồng ru ngời bóng tỏa
Tình hò hẹn cơn mưa rào trắng xóa
Bỗng rơi mềm thổn thức cả dấu xưa

Nhớ thật nhiều kỷ niệm thuở đón đưa
Đong đầy khoảng tình yêu vừa sống lại
Xin hái tặng cành hoa hồng nụ ái
Trao đến người dẫu khờ dại buồng tim.

Lê Tiến Toàn

Ngày lễ yêu thương 20/10 của một nửa thế giới xin gởi tặng niềm ấm áp và hạnh phúc viên mãn.

Bài Thơ: DẤU YÊU À ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: DẤU YÊU À ! (Tác giả: Thu Hà)

DẤU YÊU À !
Thơ: Thu Hà

HÃY TIN VÀO NGÀY MAI !

Đêm khuya rồi ngủ đi nhé dấu yêu !
Dẫu cuộc sống còn bao điều trăn trở
Em biết mình đang lo vì nặng nợ
Nên thức hoài tìm lối gỡ tương lai.

Em hiểu mình thức trắng những đêm dài
Lo tính toán ngày mai cơm gạo đủ
Rồi ước mơ vợ không còn lam lũ
Sống an nhàn đêm giấc ngủ bình yên.

Ngày hôm qua xem ví gần hết tiền
Con lại sốt triền miên không chấm dứt
Anh thở than rồi trở nên buồn bực
Tự trách mình thiên chức chẳng làm nên.

Dấu yêu à ! Em tin chí vững bền
Cùng xây đắp trên tinh thần gắn bó
Mình bắt đầu từ những điều thật nhỏ
Sẽ có ngày gian khó cũng vượt qua.

Em sẽ mãi là người vợ mặn mà
Còn anh sẽ là người cha mẫu mực
Mình bên nhau xây gia đình hạnh phúc
Sống trọn đời vinh nhục cũng không xa !

Thu Hà ( Hoa Tulip)



Bài Thơ: MÌNH HÒ HẸN NHA ANH ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: MÌNH HÒ HẸN NHA ANH ! (Tác giả: Thu Hà)

MÌNH HÒ HẸN NHA ANH !
Thơ: Thu Hà

Chủ nhật này mình hò hẹn nha anh !
Cùng nắm tay dạo quanh từng góc phố
Chẳng cần xe em chỉ cần đi bộ
Ngắm mây trời thổ lộ những tâm tư !

Hứa đi anh xin đừng có chối từ
Em xin phép thầy u rồi đấy nhé !
Sớm mai lên em tô son thật nhẹ
Điểm má hồng….khe khẽ gọi mùa xuân !

Anh thấy không tiếng chim hót trong ngần
Chào ngày mới giọng vang ngân thánh thót
Hạt sương mai lắng tâm tư dịu ngọt
Cây trong vườn toả ngát cánh hoa xinh !

Anh có nghe từng nhịp đập sóng tình
Đang trỗi dậy lung linh như ngọn nến
Để thời gian bỗng dưng trôi chậm chệt
Cho đôi mình quên hết những âu lo !

Một ngày kia thuyền sẽ cập bến bờ
Xây hạnh phúc niềm ước mơ hiện hữu
Thật lòng đây em chẳng hề nũng nịu
Mai đến rồi….anh có chịu hay không ?

Thu Hà (Hoa Tulip)

Bài Thơ: LỜI CẢM ƠN ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: LỜI CẢM ƠN ! (Tác giả: Thu Hà)

LỜI CẢM ƠN !
Thơ: Thu Hà

Nhân kỷ niệm tròn một tháng thành lập
trang Thơ NỐI VÒNG TAY LỚN

Tròn một tháng trang Thơ thành lập
Sáu ngàn người xây đắp mới nên
Ước mong trang sẽ vững bền
Cùng nhau xây dựng làm nền tương lai.

Vòng tay lớn nối dài hạnh phúc
Ghép vần thơ mọi lúc mọi nơi
Trang thơ trân trọng kính mời
Nhà nhà hội tụ sân chơi vui vầy.

Đường trải rộng nơi đây đẹp mãi
Là vườn hoa gởi lại niềm mơ
Lời hay ý đẹp mong chờ
Kính mong thi hữu gửi thơ nơi này.

BAN QUẢN TRỊ thay lời muốn nói
Gởi vần thơ thăm hỏi động viên
Chúc cho cuộc sống kim tiền
Tươi vui hạnh phúc bình yên mọi nhà !

Hôm nay là tròn một tháng thành lập trang Thơ NỐI VÒNG TAY LỚN, thay mặt BQT trang Thơ, Thu Hà xin chân thành cảm ơn 6606 thành viên của trang Thơ đã luôn đồng hành cùng Trang Thơ trong một tháng qua.

Có được sự phát triển rất nhanh của trang Thơ trong thời gian một tháng qua, là nhờ sự góp sức rất lớn của các tác giả đăng Thơ, sự động viên kịp thời của các thành viên.

BQT rất vui mừng và mong rằng các Cô, Dì, Chú, Bác, các Anh, Chị và các bạn sẽ luôn đồng hành cùng Trang Thơ để cùng nhau xây dựng Trang Thơ ngày một phát triển hơn, đúng với tên gọi NỐI VÒNG TAY LỚN.

Thu Hà xin kính chúc đại gia đình ta luôn mạnh khoẻ, an vui và hạnh phúc ạ !
Chúc Trang Thơ NỐI VÒNG TAY LỚN trường tồn và phát triển !

THAY MẶT BAN QUẢN TRỊ
Nguyễn Thu Hà (Hoa Tulip)



Bài Thơ: VÌ NGÀY MAI TƯƠI SÁNG ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: VÌ NGÀY MAI TƯƠI SÁNG ! (Tác giả: Thu Hà)

VÌ NGÀY MAI TƯƠI SÁNG !
Thơ: Thu Hà

Chim mỏi cánh bay về chốn cũ
Giấc mơ hồng đã đủ đau thương
Từ nay tô điểm má hường
Sắt son một dạ chẳng vương nỗi sầu.

Có nuối tiếc tình đâu còn nữa
Sắc hương tàn lần lựa mà chi
Quên đi cảm giác lạ kỳ
Để cho giọt lệ trên mi chẳng còn.

Nhìn phía trước đường son trải rộng
Bao nụ cười nồng ấm vui tươi
Mất đi có một thêm mười
Cớ sao cứ phải là người khổ đau.

Chiều thu nhuộm một màu êm ấm
Giấc mơ buồn chầm chậm trôi qua
Hương yêu lại thấy mặn mà
Xốn xang đáy dạ mùa hoa vẫn còn.

Thu Hà (Hoa Tulip )

Scroll to Top