CẢM XÚC NGÀY HỌP LỚP
Thơ: Thu Hà
(Kỷ niệm tròn 20 năm ngày ra trường)
Ngày cuối năm vui vẻ biết bao nhiêu
Ngày kỷ niệm với bao điều đáng nhớ
Gặp lại nhau giữa khung trời rộng mở
Thoáng ngập ngừng…bỡ ngỡ nắm chặt tay !
Mình xa nhau cũng đã biết bao ngày
Giờ gặp lại thấy hoen cay lệ thắm
Xúc động lắm nhiều bạn xa ngàn dặm
Vẫn trở về gửi gắm những yêu thương !
Bạn bè ơi dù đi khắp nẻo đường
Lòng vẫn thấy vấn vương nhiều đến lạ
Giữa trời đông mà chẳng còn băng giá
Thấy ấm lòng quên cả những lo toan !
9A ơi gửi lời chúc vẹn toàn
Đầy sức khỏe chứa chan niềm hạnh phúc
Mãi bên nhau dẫu cuộc đời trong đục
Bạn với mình cùng hát khúc tình ca !
Thu Hà mến chúc các bạn 9A yêu thương cùng gia đình sang năm mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn nhớ về nhau !
Cảm ơn các bạn đã cùng nhau tạo nên một buổi họp lớp kỷ niệm tròn 20 năm ngày ra trường thật vui vẻ, ấm áp và ý nghĩa !
Bài thơ của bạn rất là hay
Bài thơ rất hay tình cảm nồng ấm lắm em à Chúc mừng em nhé
bạn làm thơ hay wa
Nguyen Thi Kim Cuc xinh thế
Em về họp lớp a
cảm ơn nhà thơ Thu Ha
Thơ hay vậy mà hom nay k thấy đọc tặng bạn bè
Hai mươi xuân qua thắm sắc hồng
9A gắn bó thắm nồng tình thân
Đường xa đâu quản ngại ngần
Cùng về họp lớp mừng xuân chan hoà
9A Như thể một nhà
Lớp tình lớp nghĩa đậm đà mến thân
Mỗi năm lớp họp một lần
Tiễn đưa năm cũ đón xuân mới về
Cho dù công việc bộn bề
Chào mừng các bạn cùng về hôm nay !
Cùng nhau chia sẻ vơi đầy
Bước sang năm mới chung xây vững bền
Chung tay dựng móng đắp nền
9A mãi mãi vững bền dài lâu !!!
Tình Thầy nghĩa bạn trước sau
Bên nhau gắn bó đẹp màu thuỷ chung !!!
Chúc mừng các bạn Chúc mừng Thu Hà nhé
Lại chuẩn bị choén thôi a hùng ơi
Gì Nguyen Thi Kim Cuc xênh gái quá
Bài thơ rất hay mang lại nhiều cảm xúc lắm em à
Chúc mừng ngày gặp gỡ nhiều vui vẻ nhé
Thơ hay quá bạn ạ. Nhớ các bạn 9A yêu thương nhiều.
Dung Meo nổi váng nhất.
Ko co gi dep hon hom ay
Tuyệt lắm em k gì vui bằng họp lớp em nhỉ
?
Bài thơ rất hay rất sâu sắc và ý nghĩa em Hà Thu ak.
Chúc em cùng toàn thể các bạn lớp 9A mãi mãi tươi thắm như hoa !
Xin chúc mừng em nha ????
Hay và ấm áp lắm!
Đúng là:
“Giữa trời đông mà chẳng còn băng giá
Thấy ấm lòng quên cả những lo toan”.
Rất tuyệt, em ạ!
thơ hay tuyệt vời chúc mừng em nhé
Happynewyaer Nam moi an khang va thanh dat nha Cac Ban!
Thơ hay wa làm cho m nhớ lại họp lớp 33 năm !!
Chúc các thầy cô và các bạn 9A một năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc!
Thơ hay ảnh đẹp..
Chúc bạn năm mới vui vẻ.
nhẽ ra hà phải đọc bài thơ day xúc động này vào đúng ngày họp đó
Thật tuyệt vời!
Tuyệt vời em gái ơi
Giữa một rừng hoa đẹp em vẫn nhận ra một đóa tulip rạng ngời chị iu ak! ❤
Em chúc đại gđ 9A lun mạnh khỏe và ngập tràn hạnh phúc chị iu nhé!
Ui sao nhiều hoa hậu thế này
Hay va xuc đong qua ban yeu oi. Nha tho cua 9a roi. Chuc cac ban manh khoe nhieu nhe.