Tác giả Thu Hà

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ tác giả Thu Hà đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: CHÀO BUỔI SÁNG ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: CHÀO BUỔI SÁNG ! (Tác giả: Thu Hà)

CHÀO BUỔI SÁNG !
Thơ: Thu Hà

Hãy mỉm cười chào đón ngày mới sang
Bạn sẽ thấy tim rộn ràng ngày mới
Từng nụ hoa nấp trong đêm chờ đợi
Đón nắng hồng trao gởi những yêu thương !

Cười lên đi tô thêm sắc má hường
Làn môi thắm vấn vương người đối diện
Vì tương lai vững tin mà thẳng tiến
Trọn nghĩa tình bằng nhiệt huyết trong ta !

Là em đây cô gái tên Thu Hà
Luôn mong muốn mọi nhà vui hạnh phúc
Dẫu thế gian có bao điều trong đục
Vẫn mỉm cười đón câu chúc bình an !

Thu Hà (Hoa tulip) mến chúc cả nhà ngày cuối tuần tràn ngập niềm vui và như ý nhé



Bài Thơ: CHUYỆN CỦA BÉO (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: CHUYỆN CỦA BÉO (Tác giả: Thu Hà)

CHUYỆN CỦA BÉO
Thơ: Thu Hà

???????

Mâm cơm vừa mới dọn ra ?
Xuýt xoa "béo" bảo thật là ngon ghê ?
Ngó lên nhìn xuống…bụng xề ?
Cơ mà nhìn đĩa thịt mê mẩn thèm ?

"Xã yêu" tủm tỉm đứng xem ?
Hôm nay thách vợ "chỉ xèm cấm ăn"?
Ước gì thân giống con tằm ?
Chỉ ăn rau cỏ cả năm không phì ?

Bây giờ đã dáng thùng phi ?
Nghĩ mà trách phận chỉ vì tham ăn ?
Đêm qua vừa mới đi nằm ?
Cái giường kẽo kẹt "mày chăm tốt nhờ" ?

Giờ thì "béo" chỉ ước mơ ?
Giảm cân cấp tốc bất ngờ eo thon ?
Từ nay "béo" hứa chẳng còn ?
Tham ăn tục uống héo hon thân này ?.

Thu Hà (hoa tulip)

Bài Thơ: CHẠM….. (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: CHẠM..... (Tác giả: Thu Hà)

CHẠM…..
Thơ: Thu Hà

CHẠM đáy mắt rồi…lưu luyến phải không anh ?
Em đã thấy tim chòng chành nỗi nhớ
Tiếng yêu thương len trong từng nhịp thở
Sâu cõi lòng chút bỡ ngỡ vì yêu !

CHẠM môi nhau rồi…hôm ấy một buổi chiều
Giây phút đó hồn phiêu trong cõi ái
Mặc thế gian có bao điều tồn tại
Cứ cuồng si mê mải đắm men tình !

CHẠM trái tim rồi…khơi dậy giấc mơ xinh
Ngôi nhà nhỏ ta như hình với bóng
Nơi thảo nguyên giữa khuông trời gió lộng
Cùng đàn con vui sống thật chan hòa !

CHẠM nghĩ suy rồi…ta cùng hát bài ca
"Lâu đài tình ái" sao mà tha thiết
Để em hiểu – với anh – em đặc biệt
Như giọt sương tinh khiết lúc giao mùa !

Thu Hà ( Hoa tulip)



Bài Thơ: NGỐC (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: NGỐC (Tác giả: Thu Hà)

NGỐC
Thơ: Thu Hà

Anh gọi em là ngốc
Em ứ chịu nghe đâu
Ai bảo từ rất lâu
Anh chẳng thèm ngỏ ý.

Lời thơ thì mộng mị
ý tứ thì ngang ngang
Em cứ phải xếp hàng
Đợi từng câu từng chữ.

Ừ thì em do dự
Chẳng dám thật lòng ngay
Tại anh chẳng tỏ bày
Thì ai mà biết được.

Yêu đâu phải cá cược
Mà đánh đổi sang ngang
Em nước mắt hai hàng
Lại bảo em là ngốc.

Ừ thì em ngốc thật
Yêu chỉ thầm kín thôi
Nên nỗi nhớ trên môi
Nào đâu em dám tỏ.

Em gửi yêu vào gió
Sợ gió cuốn bay đi
Gửi yêu vào mộng mị
Sợ ngày mai tỉnh giấc.

Em đặt chuông báo thức
Vào ngay trái tim anh
Để nỗi nhớ song hành
Cùng tình yêu của ngốc.

Thu Hà ( Hoa tulip)

Bài Thơ: HOÀI NIỆM (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: HOÀI NIỆM (Tác giả: Thu Hà)

HOÀI NIỆM
Thơ: Thu Hà

Chớm hạ rồi tím cả khúc sông quê
Lục bình nở ven đê đầy xao xuyến
Cũng nơi đây từng dệt nên câu chuyện
Dẫu xa rồi vẫn lưu luyến lòng ai.

Thuở đôi mươi cũng nét đẹp trang đài
Cô trộm nhớ một chàng trai cùng lớp
Là bạn thân bởi tính tình hòa hợp
Nhưng ngại ngần…cứ nơm nớp sợ lo.

Một ngày kia chàng trai ấy sang đò
Cô bật khóc thương cho mình phận gái
Rồi tự trách bản thân sao khờ dại
Lỡ yêu rồi giờ biết phải làm sao ?

Đứng ven sông cô như muốn thét gào
Yêu dấu hỡi ! Trời cao xanh có thấu ?
Con ước muốn được về chung bến đậu
Mãi bên người dẫu đánh đổi tuổi xuân.

Phía bên kia chàng trai cứ tần ngần
Dường như cũng phân vân vì nỗi nhớ
Tận trong tim chàng vẫn luôn trăn trở
Tự trách mình bỏ lỡ mối lương duyên.

Lý do ư ? Cũng bởi một lời nguyền
Cha mẹ dặn…còn nguyên trong tờ giấy
Rằng mai đây khi mà con lớn dậy
Đúng người này…con phải lấy nghe chưa ?

Cha mẹ đi vào đúng lúc giao mùa
Xoan tím nở đong đưa ngoài ngõ vắng
Chàng đớn đau cùng mối duyên thầm lặng
Tự nhủ lòng phải cố gắng vượt qua.

Ba năm sau đúng khoảnh khắc giao hòa
Giữa xuân hạ người ta đòi gả cưới
Chàng ra hiên hái một bông hoa bưởi
Thả xuống dòng…vĩnh biệt tuổi yêu đương.

Cũng từ đây đôi lứa cách chia đường
Dòng sông nhỏ vấn vương lục bình tím
Riêng đôi tim dường như còn bịn rịn
Nhưng đành lòng khép kín kỷ niệm xưa.



Bài Thơ: SỨC BỀN CỦA MỘT TÌNH YÊU ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: SỨC BỀN CỦA MỘT TÌNH YÊU ! (Tác giả: Thu Hà)

SỨC BỀN CỦA MỘT TÌNH YÊU !
Thơ: Thu Hà

Suối nguồn yêu chảy cứ dịu êm
Tưới đẫm bờ môi thật ngọt mềm
Lời thương trao gửi còn vang mãi
Nguyện ước cau trầu cánh phượng têm.

Đôi lời nhắn gửi cũng đủ say
Nỗi nhớ chẳng vơi trái tim này
Xuân hạ thu đông cùng cất bước
Bốn mùa hoa nở nắm chặt tay.

Mộng ước trọn đời mãi bên nhau
Đôi tim nồng ấm đã nhuộm màu
Cùng chung nhịp đập niềm xao xuyến
Gắn kết muôn đời tựa trầu cau.

Sơn La 18/3/2018
Thu Hà (Hoa tulip)

Bài Thơ: NGỌT NGÀO….. (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: NGỌT NGÀO..... (Tác giả: Thu Hà)

NGỌT NGÀO…..
Thơ: Thu Hà

….HAI TIẾNG….
…….MÌNH ƠI !!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ấm lòng hai tiếng mình ơi !
Để em lại thấy cuộc đời đẹp tươi
Bên nhau rạng rỡ nụ cười
Anh là sao sáng rạng ngời trong đêm !

Em nghe chiếc lá bên thềm
Nhẹ rơi mà thấy dịu êm cõi lòng
Mình à ! Có hiểu sao không ?
Là em đang ví màu hồng đôi ta !

Tình yêu trẻ mãi không già
Ngàn năm chân lý đúng là chẳng sai
Dẫu em chẳng nét trang đài
Cớ sao mình vẫn yêu hoài hỡi anh ?

Ước mơ em vẫn để dành
Gửi trao mình hết chân thành từ tâm
Đôi khi có chút hiểu lầm
Mà tình vẫn giống nam châm trái chiều !

Đã yêu thì mãi mãi yêu
Dù cho đã trải bao điều đắng cay
Nhớ thương ngự trái tim này
Nguyện bên nhau mãi đắm say trọn đời !

Thu Hà (Hoa tulip)



Bài Thơ: XUÂN YÊU THƯƠNG ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: XUÂN YÊU THƯƠNG ! (Tác giả: Thu Hà)

XUÂN YÊU THƯƠNG !
Thơ: Thu Hà

XUÂN dịu ngọt như bờ môi thắm
SANG thật rồi gửi gắm yêu thương
ÉN bay khắp mọi nẻo đường
NHẠN cùng vỗ cánh trên nương gợi tình.

GỌI ánh nắng bình minh thức giấc
BẦY chim non từng bậc chuyền cành
LÒNG này lại nhớ đến anh
EM thầm mơ ước duyên lành mãi thôi.

CŨNG có lúc bồi hồi xao xuyến
THẤY anh thường kể chuyện đắm say
NGẤT đi giữa giấc mơ này
NGÂY ngô tự bảo mình hay mộng lòng.

HƯƠNG yêu ấy trắng trong nguyện ước
TÌNH đôi mình như nước với cây
XUÂN SANG ÉN NHẠN GỌI BẦY
LÒNG EM CŨNG THẤY NGẤT NGÂY HƯƠNG TÌNH !

Thu Hà (Hoa tulip)

Bài Thơ: LỜI CHÀO THÁNG BA ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: LỜI CHÀO THÁNG BA ! (Tác giả: Thu Hà)

LỜI CHÀO THÁNG BA !
Thơ: Thu Hà

Em mỉm cười chào đón tháng ba sang
Nghe cơn gió dịu dàng lên tà áo
Thoảng đâu đây tiếng đàn ai tập dạo
Cứ ngân nga trầm bổng đến nao lòng.

Tháng ba về anh có thấy gì không
Đàn cò đã bay trắng đồng rồi đó
Từng đàn trâu đang hân hoan gặm cỏ
Mỗi chiều về theo nhịp mõ rộn vui.

Này cô gái sao còn thấy bùi ngùi
Hương hoa bưởi một thời yêu vụng dại
Cũng mơ ước đơm hoa rồi kết trái
Lòng hỏi lòng có phải quá mộng mơ ?

Tháng ba về ai đó dệt vần thơ
Có hoa mận hoa mơ cùng xoan tím
Đã dệt nên một tình yêu ngọt lịm
Qua bao ngày kìm nén chợt bung hoa.

Tháng ba về là khoảnh khắc giao hòa
Giữa xuân hạ cho ta nhiều cảm xúc
Cười lên nhé dẫu cuộc đời trong đục
Gạn nỗi buồn khơi dậy những niềm vui.

Thu Hà ( Hoa tulip )



Bài Thơ: CHÚC MỪNG NĂM MỚI ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: CHÚC MỪNG NĂM MỚI ! (Tác giả: Thu Hà)

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
Thơ: Thu Hà

?????????

Thời khắc giao thừa sắp đến nơi
Cảm giác chờ mong thật tuyệt vời
Kính chúc muôn nhà luôn hạnh phúc
Tấn tài tấn lộc tựa biển khơi !

Chỉ còn vài phút nữa thôi là đến thời khắc giao thừa rồi cả nhà ơi, chắc hẳn giờ này ai ai cũng đều đang háo hức đón năm mới đến.
Thu Hà cũng vậy, cảm thấy vui và hồi hộp chẳng kém gì một đứa trẻ đang chờ được lì xì trong dịp tết vậy !??

Xuân đến rồi, mùa của biết bao nhiêu ước mơ và hoài bão… Thu Hà mến chúc cả nhà đón năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và vạn sự như ý nhé !

Scroll to Top