GỬI NỬA YÊU THƯƠNG !
Thơ: Thu Hà
Đây tình em trao về anh tất cả
Những u buồn xin trả lại trăng sao
Nhớ không anh từng kỷ niệm ngọt ngào
Ta cùng dệt với bao điều bỡ ngỡ.
Dấu yêu ơi tình anh như hơi thở
Trao về em chẳng sợ gió mưa về
Từng lời yêu dịu ngọt đến đam mê
Mình gửi gắm lời hẹn thề vàng đá.
Từ khi nào ta là người xa lạ
Từ khi nào ta bỗng hóa thân quen
Từ khi nào anh là một ngọn đèn
Soi đời em giữa đêm đen bừng sáng.
Là em đây chẳng ngọt ngào lãng mạn
Chỉ giản đơn bằng những áng thơ hồng
Gửi về anh bằng nỗi nhớ niềm mong
Là tất cả ấm nồng nơi tim nhỏ !
Thu Hà (Hoa tulip )
Lời thơ chan chứa nhọt ngào yêu thương và ảnh cũng đã nói lên điều đó
Hay lăm
Quá tuyệt chị yêu
Quá hay xin chúc mừng Thu Hà nhé ///
Hay quá e à
Ừ anh nhận rồi nhé???
Hay lắm em
Hay lắm em ơi thật ngọt ngào
Bài thơ thật hay. Chúc mừng tác giả
Hay lắm.
Rồi hay rất tuyệt vời chúc mừng em
Bài thơ tình hay cảm xúc cmtg TH
Tho hay lam lỏi tho ngọt ngao sau xa xin chuc mừng tác gia
Thơ hay canh đẹp em oi
Gửi tất cả tinh em nơi sưởi ấm con
…
Thơ rất hay chị iu ơi
Chúc chị iu cuối tuần an lành vui vẻ hạnh phúc tràn đầy yêu thương
Hay lắm em ạ
Bài thơ hay tình cảm
Thơ hay lắm nha
Tho rất tuyệt vời bn a
Hay quá
Bài thơ rất tuyệt .Chúc em đêm an vui em nhé !.
Bài thơ rất hay.xin chúc mừng bạn nha
MỪNG
Nắng ở Khang Điền rực rỡ
Hồ bơi mát xanh nước đầy
Cỏ cây người tưới chăm chỉ
Bao nhà đón Tết sum vầy
Còn ta sáng chiều dạo ngắm
Tắm lội ngồi nghĩ bờ hồ
Nhìn Mai vàng như màu nắng
Lũ trẻ áo Tết diện phô .
Nồng nàn má đỏ ngây ngô
Cởi đồ nhảy ùm bơi tắm
Đuổi nhau sóng cuộn mặt hồ
Bi bô như chim ríu rít
Quê giờ lạnh mưa mờ mịt
Gà gáy gọi Tuất chào xuân
Quây quần nấu bánh chưng tét
Áo ấm mặc hết vào thân
Xa gần chuẩn bị chúc thọ
Cụ đó lên lão chín mươi
Ông này bảy chục rồi nhỉ
Bà kia tám lăm tuổi đời
Chúc cho nhà nhà người người
Đón xuân ăn Tết sung túc
Vạn sự như ý hun đúc
Khỏe vui trí dục phi thường .
Trương Hữu Quyết