SỨC BỀN CỦA MỘT TÌNH YÊU !
Thơ: Thu Hà
Suối nguồn yêu chảy cứ dịu êm
Tưới đẫm bờ môi thật ngọt mềm
Lời thương trao gửi còn vang mãi
Nguyện ước cau trầu cánh phượng têm.
Đôi lời nhắn gửi cũng đủ say
Nỗi nhớ chẳng vơi trái tim này
Xuân hạ thu đông cùng cất bước
Bốn mùa hoa nở nắm chặt tay.
Mộng ước trọn đời mãi bên nhau
Đôi tim nồng ấm đã nhuộm màu
Cùng chung nhịp đập niềm xao xuyến
Gắn kết muôn đời tựa trầu cau.
Sơn La 18/3/2018
Thu Hà (Hoa tulip)
Thơ hay lăm chị ơi !
Hay lăm
Chúc mừng em bài thơ hay ngọt ngào
Hay lăm e ơi
Hãy lắm chị gái ơi
Đọc thơ của em, bao giờ cũng có cảm giác bình yên lắm.
Hay lắm
Hay lắm nàng thơ ơi
Xướng họa đều tuyệt nha Thu Hà ơi
Cả bài thơ, câu nào cũng hay. Nhưng tôi thích nhất khổ thơ thứ hai:
“Đôi lời nhắn gửi cũng đủ say
Nỗi nhớ chẳng vơi trái tim này
Xuân hạ thu đông cùng cất bước
Bốn mùa hoa nở nắm chặt tay”.
Khi yêu, con người ta trở nên rất mềm mại và dịu dàng. Họ càng ấn tượng nhau hơn khi hai người đến với nhau một cách mộc mạc, chân thành mà vẫn không kém phần thi vị. Chỉ với “đôi lời nhắn gửi” mà “cũng đủ say” rồi. Say đến mức “nỗi nhớ chẳng vơi trái tim này”.
Quá tuyệt!
Bài họa của em hay quá! Nó hay hơn bài của anh rất nhiều lần.
Cảm ơn em nhiều nha!
Em viết bài thơ hay quá.Chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc em nha
Hai bài Xướng – Hoại đều hay!
Rất tuyệt.
Thu Hà
Tặng hoa đẹp nè
Rất tuyệt vời hay lắm đầu tuần chúc vui vẻ em nhé!
Eo ôi xướng họa tuyệt quá…
Ước gì…
Bài thơ hay ạ
Tuyệt hay
Hai bài thơ hay quá, rất ngọt ngào
Thu Ha E thật tuyêt
Bài thơ hay tuyệt vời em gái ô
Thơ hay tuyệt chị ak!
Chúc mừng em gái bài thơ rất hay
Hay