Bài Thơ: HOÀI NIỆM (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: HOÀI NIỆM (Tác giả: Thu Hà)

HOÀI NIỆM
Thơ: Thu Hà

Chớm hạ rồi tím cả khúc sông quê
Lục bình nở ven đê đầy xao xuyến
Cũng nơi đây từng dệt nên câu chuyện
Dẫu xa rồi vẫn lưu luyến lòng ai.

Thuở đôi mươi cũng nét đẹp trang đài
Cô trộm nhớ một chàng trai cùng lớp
Là bạn thân bởi tính tình hòa hợp
Nhưng ngại ngần…cứ nơm nớp sợ lo.

Một ngày kia chàng trai ấy sang đò
Cô bật khóc thương cho mình phận gái
Rồi tự trách bản thân sao khờ dại
Lỡ yêu rồi giờ biết phải làm sao ?

Đứng ven sông cô như muốn thét gào
Yêu dấu hỡi ! Trời cao xanh có thấu ?
Con ước muốn được về chung bến đậu
Mãi bên người dẫu đánh đổi tuổi xuân.

Phía bên kia chàng trai cứ tần ngần
Dường như cũng phân vân vì nỗi nhớ
Tận trong tim chàng vẫn luôn trăn trở
Tự trách mình bỏ lỡ mối lương duyên.

Lý do ư ? Cũng bởi một lời nguyền
Cha mẹ dặn…còn nguyên trong tờ giấy
Rằng mai đây khi mà con lớn dậy
Đúng người này…con phải lấy nghe chưa ?

Cha mẹ đi vào đúng lúc giao mùa
Xoan tím nở đong đưa ngoài ngõ vắng
Chàng đớn đau cùng mối duyên thầm lặng
Tự nhủ lòng phải cố gắng vượt qua.

Ba năm sau đúng khoảnh khắc giao hòa
Giữa xuân hạ người ta đòi gả cưới
Chàng ra hiên hái một bông hoa bưởi
Thả xuống dòng…vĩnh biệt tuổi yêu đương.

Cũng từ đây đôi lứa cách chia đường
Dòng sông nhỏ vấn vương lục bình tím
Riêng đôi tim dường như còn bịn rịn
Nhưng đành lòng khép kín kỷ niệm xưa.

Subscribe
Notify of
guest
47 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Thương Huyền
Nguyễn Thị Thương Huyền
6 years ago

Kỉ niệm da diết quá đi thôi .

Quách Dũng
Quách Dũng
6 years ago

lời thơ hay tuyệt nha em Thu Hà ơi

Doãn Ngọc Khôi
Doãn Ngọc Khôi
6 years ago

Chuyện hay lắm em

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ rất hay

Phạm Quý
Phạm Quý
6 years ago

Tím lục bình tím luôn thời mộng mị
Tím mây chiều… Và tím cả hoàng hôn !
( thơ hay giàu cảm xúc. Chúc đêm cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc )

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
6 years ago

bài thơ hay!

Hạ Trắng
Hạ Trắng
6 years ago

Ôi trời ơi em tôi. Chuyện tình đẹp mà buồn quá.

Bội Quyên Tăng
Bội Quyên Tăng
6 years ago

Gợi niềm bân khuân và chợt nhớ……

Lê Liễu
Lê Liễu
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Hung Nguyenkhanh
Hung Nguyenkhanh
6 years ago

Tuyệt quá

Hoa Thach Thao
Hoa Thach Thao
6 years ago

Hay tuyệt em à…

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lăm

Dacky MT
Dacky MT
6 years ago

Thơ của Hà Thu, tôi đã được đọc không ít. Chủ đề của em rất đa dạng: thơ tình, thơ về quê hương – đất nước, thơ hài….
Thể thơ của em cũng phong phú: lục bát, thất ngôn, song thất lục bát, Đường luật….
Ở đây, ta lại bắt gặp một thể thơ quen thuộc, dễ gần, dễ hiểu và giàu cảm xúc. Đó chính là thơ bát ngôn.
Mở đầu bài thơ, tác giả giới thiệu về một loài hoa có màu tím. Ai cũng biết màu tím là tượng trưng cho sự thuỷ chung:
“Chớm hạ rồi tím cả khúc sông quê
Lục bình nở ven đê đầy xao xuyến”.
Nhưng trong tình yêu, không phải lúc nào lòng chung thủy cũng được giữ vững, ngay cả khi hai người trong cuộc rất có thiện chí về điều đó. Bởi lòng chung thuỷ đó còn chịu ảnh hưởng, còn bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Đó là ngoại lực, nằm ngoài ý muốn của chúng ta.
Ai cũng có một thời trai trẻ, cũng từng nghĩ về tương lai, về hạnh phúc của mình:
“Thuở đôi mươi cũng nét đẹp trang đài
Cô trộm nhớ một chàng trai cùng lớp”.
Nhưng trời đâu phải lúc nào cũng chiều thẹo lòng người?
“Một ngày kia chàng trai ấy sang đò
Cô bật khóc thương cho mình phận gái”.
Mọi việc đều có lý do riêng của nó:
“Lý do ư? Cũng bởi một lời nguyền
Cha mẹ dặn…còn nguyên trong tờ giấy”.
Đọc đến đây mà tôi lại liên tưởng đến bộ phim truyện Việt Nam có nhan đề “Lời nguyền của dòng sông” – đạo diễn Khải Hưng. Nội dung bộ phim nói về lời nguyền giữa người trên bờ và người sông nước về nhân duyên.
Thì đây, ở bài thơ này rất có thể cũng là một lời nguyền tương tự chăng?
Nói như vậy để khẳng định một điều rằng: sự chung thuỷ đôi khi không được quyết định bởi hai người trong cuộc, mà nó sẽ bị ảnh hưởng bởi dư luận và nặng nề nhất là lễ giáo của gia đình.
Bài thơ quá hay và ý nghĩa. Nó như một thông điệp ngầm gửi đến chúng ta rằng: khi yêu nên quyết đoán, nên dành trọn tất cả cho tình yêu. Phải có lập trường vững chắc và ý chí quyết tâm để không bị dao động bởi những yếu tố bên ngoài.
Xin chúc mừng em với bài thơ rất tuyệt!

Quocthang Tran
Quocthang Tran
6 years ago

hay quá tỷ ơi..!

Hoai Ton Tran
Hoai Ton Tran
6 years ago

Hay ! Nói chung : tinh yêu học trò sao có kết thúc đẹp được .Kết thúc trước còn hơn kết thúc sau .Đây dúng là tình yêu của VN . tình yêu gắn liền với môn đăng , hộ đối , gắn với công ăn ,việc làm ,gắn với sự hiểu biết với rung đông đầu đời .Tình yêu gắn với hạnh phúc và người đàn ông phải đảm bảo hạnh phúc cho gia đình , có trách nhiệm với cha mẹ , con cái .Thu Hà viết hay ,ca ngợi cái tình yêu trong sáng của tuổi học trò, đẹp đẽ và xứng đáng là một kỷ niệm đáng nhớ.Chúc Thu Hà có nhiều bài viết hay hơn !!!

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Tuyệt lắm e…

Trang Huyền
Trang Huyền
6 years ago

Rất tuyêt ! Chúc mừng t g nha !

Bich Ngọc
Bich Ngọc
6 years ago

Bài thơ tuyệt quá anh thích câu:
Chàng ra hiên hái một bông hoa bưởi
Thả xuống dòng… vĩnh biệt tuổi yêu đương
chúc Tulips vui khỏe

Hà Linh
Hà Linh
6 years ago

Tuyệt vời cháu à

Quỳnh Thanh
Quỳnh Thanh
6 years ago

Thơ em nói hộ nỗi lòng
Bao người khắc khoải nhớ mong tuổi này.
Kkk
Lục bình của chị!

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
6 years ago

Thơ hay lắm

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Hay quá chị ơi

Huu Nghi
Huu Nghi
6 years ago

Hoài niệm đẹp như mơ.

Thai Nguyen
Thai Nguyen
6 years ago

Thu Hà mến

Thơ hay tình cảm lắm đó
Buổi sáng bình minh tuyệt vời cho bạn ui nhé
Tặng xuân yêu thương nè

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị xinh oi

Chau Phan
Chau Phan
6 years ago

Tuyệt hay, đẹp

Nguyễn Lâm
Nguyễn Lâm
6 years ago

Tuyệt vời quá Thu Hà ơi

Hiền Nguyễn
Hiền Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay giàu cảm xúc

Tôn Thất Nam
Tôn Thất Nam
6 years ago

Thơ rất hay!

Vuong Van
Vuong Van
6 years ago

Hay quá …bài thơ thật tuyệt vời …V V xin chúc mừng t g nhé

Gạo Mùa Hoa
Gạo Mùa Hoa
6 years ago

Xin tặng Thu Hà một bài thơ về Đất Tổ Hùng Vương.
NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
(Kính dâng Tiên Tổ -Hùng Vương)
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”
Nối vòng tay lớn gần xa
Ngày Xuân tụ Hội,cờ hoa rợp trời.
Muôn người rạng rỡ vui tươi
Hướng về Đất Tổ,suốt đời tri ân.
Thanh minh nắng ấm,bâng khuâng
Bước đường về cội,nhọc nhằn vẫn đi.
Yêu đời, thắp sáng lương tri
Văn Lang đẹp áng sử thi hào hùng
Rêu phong thơm ngát hương trầm
Linh thiêng trống giục,má hồng điệu xoan.
Châu Phong dựng nghiệp vẹn toàn
Thậm Thình hương bánh khải hoàn non sông.
Trung du chè,cọ thong dong
Phố phường như nấm,Lô dòng tình sâu.
Miếu,lăng trầm mặc phong vân
Đường cây cảnh,hạnh tri ân Vua Hùng
Lâm Thao Tiên cảnh,non Thần
Khắc ghi công,đức muôn ngần Tổ Tiên
Hùng Vương chí sáng,tâm hiền
Núi Hùng -vùng Đất tâm linh Nước mình.
(Tháng ba năm 2018- GMH).

Trần Hải
Trần Hải
6 years ago

Thơ của cậu à.

Lý Phở
Lý Phở
6 years ago

Hay qúa Thu Hà ơi

Binh Vuong
Binh Vuong
6 years ago

Câu chuyện tình hay quá chị

Bến Sông
Bến Sông
6 years ago

Bài thơ hay sao xuyến lòng người

Thiet Nguyen
Thiet Nguyen
6 years ago

Hay quá em ơi

Gạo Mùa Hoa
Gạo Mùa Hoa
6 years ago

“Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông !”
Chuyện tình nào,chẳng đầy những bão dông
Hoa hạnh phúc nở từ trên đất chết !
Như Lỗ Tấn quặn mình trong “Gào thét”
Để “Cố hương”thao thức một con đường !
Kìa tình yêu vẫn nếm trải đau thương
Để nước mắt ,hòa trong ngày đoàn tụ !

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
6 years ago

Bài hay lắm iu

Anh Doan
Anh Doan
6 years ago

Thơ em viết hay quá à!

Nho Lê
Nho Lê
6 years ago

Chào thu ha. Thu vẫn khỏe và sáng tác thơ thường xuyên chư? Dao này co gì vui kg em?

Tây Tá
Tây Tá
6 years ago

Hay mà buồn quá, huhu!

Khanh Le
Khanh Le
6 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Nguyễn Hường
Nguyễn Hường
6 years ago

Hay qua e oi

Vũ Thủy
Vũ Thủy
6 years ago

Buồn cho tình yêu k thành???

Phạm Đình Lộc
Phạm Đình Lộc
6 years ago

Quê anh gọi bèo bồng

Vũ Vũ
Vũ Vũ
6 years ago

bài thơ như một câu chuyện tình tăn vỡ hoa lục bình là hoa chứng kiến cho mối tình củ đôi trai gái.đọc bài thơ mà lại nhớ một bài thơ nào đó cũng rất quen mà ko nhớ .

Hằng Tím
Hằng Tím
6 years ago

Quá tuyệt vời em gái xinh đẹp à ??

Scroll to Top