Bài Thơ: NGỐC (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: NGỐC (Tác giả: Thu Hà)

NGỐC
Thơ: Thu Hà

Anh gọi em là ngốc
Em ứ chịu nghe đâu
Ai bảo từ rất lâu
Anh chẳng thèm ngỏ ý.

Lời thơ thì mộng mị
ý tứ thì ngang ngang
Em cứ phải xếp hàng
Đợi từng câu từng chữ.

Ừ thì em do dự
Chẳng dám thật lòng ngay
Tại anh chẳng tỏ bày
Thì ai mà biết được.

Yêu đâu phải cá cược
Mà đánh đổi sang ngang
Em nước mắt hai hàng
Lại bảo em là ngốc.

Ừ thì em ngốc thật
Yêu chỉ thầm kín thôi
Nên nỗi nhớ trên môi
Nào đâu em dám tỏ.

Em gửi yêu vào gió
Sợ gió cuốn bay đi
Gửi yêu vào mộng mị
Sợ ngày mai tỉnh giấc.

Em đặt chuông báo thức
Vào ngay trái tim anh
Để nỗi nhớ song hành
Cùng tình yêu của ngốc.

Thu Hà ( Hoa tulip)

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Ngọt thía

Gạo Mùa Hoa
Gạo Mùa Hoa
5 years ago

Thơ em gửi người yêu
Anh không dám chen đâu
Sợ có người khủng bố !
Nhưng mà anh vẫn cố
Gửi cho em vài dòng.
Thơ em hay.Giải vàng !
Từ ngọt ngào âm vang
Và rất ngon,rất ngọt.
Em lại còn nói ngược
Như những truyện ngụ ngôn
Bài thơ bắt mất hồn
Của chàng trai khờ dại
Thế mà em nói đại
Bảo rằng mình ngốc?Khôn !
(09h20′-29/03/2018 GMH).

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
5 years ago

Thơ hay lắm

Đặng Thành Trung
Đặng Thành Trung
5 years ago

Rễ thương lắm

Bàn ĐứcBa
Bàn ĐứcBa
5 years ago

Cô ngốc này thật tuyệt nhé ☺☺☺

Anh Tuan Khuat
Anh Tuan Khuat
5 years ago

Bai tho rất la haytinh tho rất sau xác lang màn rất ngọt ngao hon tho trong sang xin chuc mừng tác gia

Hạ Trắng
Hạ Trắng
5 years ago

Hi.Hi…
Em đặt chuông báo thức
Để nỗi nhớ song hành
Yêu thương quá.

Võ Hằng
Võ Hằng
5 years ago

Thơ dễ thương quá

Hồng Phấn
Hồng Phấn
5 years ago

Bài thơ hay quá em oi

Hai Pham
Hai Pham
5 years ago

That tuyet voi
Chuc em an vui hp dong day

Khánh Thu
Khánh Thu
5 years ago

Hay lắm em ơi thật ngọt ngào

Hạ Yến
Hạ Yến
5 years ago

Cô viết hay quá.

Dacky MT
Dacky MT
5 years ago

“Em đặt chuông báo thức
Vào ngay trái tim anh
Để nỗi nhớ song hành
Cùng tình yêu của ngốc”.
Những câu thơ rất hay và rất sáng tạo.
Đặt chuông báo thức vào trái tim thì mới tài tình làm sao?
Bài thơ rất hay! Nó mang tính chất nũng nịu của những đôi lứa đang yêu.
Xin chúc mừng em!

Hung Cuong
Hung Cuong
5 years ago

Bài thơ rất hay ngọt ngào và tình cảm lắm.Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé!.

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay ạ

Tôn Thất Nam
Tôn Thất Nam
5 years ago

Bảo rằng anh cô độc
Yêu chỉ ngốc là em
Lời thương nhớ luôn kèm
Em chẳng thèm để ý

Tháng ngày anh tiều tụy
Bởi chung thuỷ tình trao
Lệ khóe mắt dâng trào
Lòng chênh chao nỗi nhớ

Tình em như nhịp thở
Dẫu mình ở cách xa
Vẫn mắt dõi chiều tà
Tim thiết tha vẫy gọi

Mong đừng như sương khói
Nắng tỏa vội tan nhanh
Yêu rất mực chân thành
Để thâu canh thổn thức

Nhói đau nơi lồng ngực
Như ngưu chức chờ nhau
Ước đừng có phai màu
Vẫn trước sau yêu Ngốc….hi hi

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Huy Nguyen
Huy Nguyen
5 years ago

Ngốc mà đặt chuông báo thức vào tim người ta. ?

Hoai Ton Tran
Hoai Ton Tran
5 years ago

Em đặt chuông báo thức
Vào ngay trái tim anh
Để nỗi nhớ song hành
Cùng tình yêu của ngốc…..Khổ thơ này hay nhất của bài thơ .Tình yêu của người Việt là đi từ trái tim người đàn ông đến trái tim người phụ nữ .Em đã đặt chuông báo thức vào trái tim anh , vậy em đã là thanh niên tiên tiến rồi đó .Thu Hà rất giỏi lại còn khiêm tốn nhận mình là ngốc , nhưng ai cũng hiểu : Em chủ động đánh thức tình yêu ,song hành cùng tình yêu ấy ,chủ đông với tình yêu của mình ? Hay , táo tợn mà tế nhị , bạo dạn mà ngây thơ . Tình yêu không mà có .Tình bảo có mà không !!! Xứng đáng là bài thơ tình hay thuần Việt , sáng tạo .

Bến Sông
Bến Sông
5 years ago

Thơ hay thế nhỉ

Quách Dũng
Quách Dũng
5 years ago

Bài thơ này dễ thương lắm em ơi

Đỗ Mận
Đỗ Mận
5 years ago

Hay lắm em

Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen
5 years ago

Ngọt ngào tình cảm quá em!

Hiền Nguyễn
Hiền Nguyễn
5 years ago

Hay, lời thơ nhiều cảm xúc

Thanh Trinh
Thanh Trinh
5 years ago

Bài thơ hay ! bé ngốc đáng yêu quá đi thôi !

Scroll to Top