Tác giả Thu Hà

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ tác giả Thu Hà đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU (Tác giả: Thu Hà)

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU !
Thơ: Thu Hà

Mẹ yêu à! Mẹ có khỏe lắm không ?
Mưa tháng bảy có làm đồng ngập trắng ?
Đôi quang gánh trên vai còn trĩu nặng ?
Sợ mất mùa rồi lo lắng ngày đêm ?

Tuổi giờ cao sức cũng đã yếu mềm
Răng móm mém trầu têm giờ phải giã
Vẫn ra đồng chẳng quản chi vất vả
Suốt bốn mùa xuân thu hạ rồi đông

Năm tháng trôi trên vai Mẹ gánh gồng
Bao khó nhọc mẹ không hề nản chí
Người phụ nữ chân quê mà thùy mị
Cả cuộc đời lo nghĩ về chồng con

Mỗi ngày qua sức thêm một yếu mòn
Mà tình mẹ vẫn sắt son nguyên vẹn
Con đã qua cái thời kỳ thai nghén
Thêm hiểu người mà hổ thẹn trong tâm

Tình mẹ trao như là mạch nước ngầm
Con sung sướng ngâm mình trong hạnh phúc
Chưa một lần ôm mẹ vào lồng ngực
Hay thì thầm thổn thức gọi mẹ yêu !



Bài Thơ: CHÀO THÁNG MƯỜI (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG MƯỜI (Tác giả: Thu Hà)

CHÀO THÁNG MƯỜI !
Thơ: Thu Hà

Tháng mười à ! Em đến rồi đó ư ?
Để chàng đông cứ chần chừ ngấp nghé
Gió bẽn lẽn chỉ thoảng qua nhè nhẹ
Cơn mưa phùn khe khẽ rồi lại đi !

Tháng mười à ! Em đang giấu những gì ?
Có phải nắng nhiều khi cũng hờn dỗi
Chỉ nhẹ buông rồi bỗng dưng thay đổi
Có phải là tại lỗi của chàng đông ?

Tháng mười về cho đôi má thêm hồng
Làn môi thắm tô dòng sông cảm xúc
Đời là những bến bờ trong và đục
Hạnh phúc là những lúc được bình yên !

Tháng mười về tránh xa mọi ưu phiền
Vui em nhé ! Kiên cường hoa bất tử
Hãy mở rộng trái tim và tha thứ
Nở nụ cười viết hai chữ “nhẹ buông” !!!

Bài Thơ: THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU (Tác giả: Thu Hà)

THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU

THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU
Thơ: Thu Hà

Chạm giọt sương buổi đầu ngày gặp gỡ
Thu và em hớn hở tựa nhân tình
Hé môi cười bên những nụ hoa xinh
Nghe chim hót buổi bình minh thức giấc

Thu cho em trải qua bao cung bậc
Cảm xúc nào in tấc dạ không thôi
Có đôi khi là cảm giác bồi hồi
Và nuối tiếc khi mùa trôi đi mất

Cuối thu rồi ong chẳng đi tìm mật
Cây trở thành kẻ hành khất mong mưa
Em vẫn yêu trong cảm giác dối lừa
Rằng thu đó như chưa hề ly biệt

Nhưng hôm nay hứng giọt sương tinh khiết
Thấy lạnh rồi đông thiệt chẳng phải mơ
Đành chia tay nhưng em sẽ đợi chờ
Hẹn năm tới ta hẹn hò thu nhé !



Bài Thơ: CHỈ MÌNH ANH THÔI (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: CHỈ MÌNH ANH THÔI (Tác giả: Thu Hà)

CHỈ MÌNH ANH THÔI
Thơ: Thu Hà

Ngọt ngào hai tiếng “Mình ơi ” !
Để em luôn thấy cuộc đời đẹp tươi
Bên nhau rạng rỡ nụ cười
Anh là tất cả bầu trời yêu thương

Nguyện rằng sẽ mãi chung đường
Sớm hôm kề cận gió sương chẳng sờn
Em là một đóa lay ơn
Anh là con bướm bay vờn bên nhau

Dẫu rằng ta chẳng sang giàu
Nhưng tình thắm đượm như cau với trầu
Bây giờ đã hết mùa ngâu
Chúng mình cùng bắc cây cầu nên duyên

Trọn đời chung một con thuyền
Cùng chung bến đỗ uyên ương chẳng lìa
Anh à ! Đừng sợ cách chia
Khi mà hạnh phúc ngoài kia có mình !

Bài Thơ: SẮC MÀU THÁNG BA (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: SẮC MÀU THÁNG BA (Tác giả: Thu Hà)

SẮC MÀU THÁNG BA
Thơ: Thu Hà

Em mỉm cười chào đón tháng ba sang
Bông hoa bưởi dịu dàng hương thầm kín
Nắng cuối xuân dường như đang bịn rịn
Để lời thơ như trái chín trên cành

Tháng ba về trời vẫn thật trong xanh
Sương vẫn đọng long lanh trên cành lá
Người nông dân xuống đồng gieo cấy mạ
Nơi đền chùa hối hả lễ đầu năm

Tháng ba xinh tựa như ánh trăng rằm
Câu quan họ mười năm em vẫn đợi
Rừng ban trắng chuyển mình khoe áo mới
Cánh cò chiều mà gợi nhớ quê hương

Tháng ba xinh ! Một vẻ đẹp khiêm nhường
Bông hoa gạo vấn vương người lữ thứ
Xoè tay ra sao em còn do dự
Đón sắc màu vào câu chữ giải khuây !

Thu Hà mến chúc cả nhà đón tháng ba thật niềm vui, bình an và hạnh phúc



Bài Thơ: CỐ GẮNG LÊN EM ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: CỐ GẮNG LÊN EM ! (Tác giả: Thu Hà)

CỐ GẮNG LÊN EM !
Thơ: Thu Hà

Cố lên nào cô bạn của tôi ơi
Đời vốn dĩ không như thời con gái
Được chở che trong vòng tay mềm mại
Được dỗ dành trong men ái nồng say !

Lấy chồng rồi em đã khóc bao ngày
Bởi duyên phận chua cay không định trước
Là niềm tin vụn vỡ ai biết được
Là nỗi buồn theo từng bước chân đi !

Có chồng rồi hỏi em được những gì
Bởi cuộc sống nhiều khi toàn nước mắt
Dù hạnh phúc em vẫn thường gom nhặt
Dù hết mình chiu chắt mọi lo toan !

Thôi bé à ! Đời dẫu chẳng vẹn toàn
Cũng cam chịu vì con ngoan em nhé
Chuyện buồn kia xem như là mây nhẹ
Bay đi rồi thì sẽ được bình an !

P/s: Cảm xúc từ câu chuyện của một người bạn, chúc cô bé luôn mạnh mẽ và hạnh phúc nhé

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ …… (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ ...... (Tác giả: Thu Hà)

ANH CÓ VỀ ……
Thơ: Thu Hà

VỚI THỨ BẢY YÊU THƯƠNG !

Anh có về nắm lấy bàn tay em
Ngày thứ bảy trong men tình ngây ngất
Quên lo toan những ngày qua tất bật
Để hòa mình trong giọt mật hương yêu !

Em – cô gái đâu phải thích nuông chiều
Hay giận dỗi và đăm chiêu suy nghĩ
Bởi yêu thương đôi khi thành ích kỷ
Đó chính là ….. gia vị của tình yêu !

Một cô gái chẳng xinh đẹp mĩ miều
Cũng mềm mỏng chẳng tự kiêu sa ngã
Chẳng dễ rơi vào vòng tay xa lạ
Yêu một người bằng cả một trái tim !

Nụ hoa kia còn đang ngủ im lìm
Hãy đánh thức cho niềm tin trỗi dậy
Tỏa hương thơm ngọt ngào anh sẽ thấy
Cả bầu trời khơi dậy những ước mơ !

Thứ bảy về những khao khát mong chờ
Ta cùng dệt thành bài thơ yêu dấu
Thuyền tình yêu sẽ trở về bến đậu
Gửi hương tình vào câu hát "VÌ YÊU " !

P/S: "VÌ YÊU " là tên một bài hát của nhạc sĩ XUÂN HIẾU.
Thu Hà (Hoa Tulip)



Bài Thơ: . PHỤ NỮ CẦN GÌ ??? (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: . PHỤ NỮ CẦN GÌ ??? (Tác giả: Thu Hà)

. PHỤ NỮ CẦN GÌ ???
Thơ: Thu Hà

————~~————-

Hôm nay chủ nhật tươi hồng
Lên phây hỏi các ông chồng một câu
Con gái đã bước qua cầu
Gọi là phụ nữ vì đâu hỡi chàng ?

*****

Thế rồi bụng chửa dạ mang
Má hồng phai nhạt lại càng xấu đi
Sinh con xong, bụng béo phì
Làn da thâm nám cũng vì ai đây ?
Có chị chẳng béo lại gầy
Cô thì trầm cảm suốt ngày lặng yên
Ai cũng mải miết kiếm tiền
Việc nhà việc nước liên miên suốt ngày
Lấy được chồng tốt thì may
Phải người nhậu nhẹt tối ngày mải chơi
Hẳn là khổ suốt một đời
Còn đâu rảnh rỗi nghỉ ngơi nữa là
Làm đẹp hay đến Spa
Chăm sóc thân thể ngọc ngà xinh tươi

******

Phụ nữ đẹp nhất nụ cười
Ấy là cũng bởi có đời sống vui
Chỉ mong chia sẻ ngọt bùi
Từ người cùng đắp chăn sui với mình
Bầu trời đẹp lúc bình minh
Phụ nữ đẹp bởi có tình yêu thương

Hà Thu mến chúc cả nhà ngày chủ nhật tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé !

Bài Thơ: MƯA BUỒN ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: MƯA BUỒN ! (Tác giả: Thu Hà)

MƯA BUỒN !
Thơ: Thu Hà

Khoảnh khắc này lại nhớ kỷ niệm xưa
Lũ lịch sử như mới vừa thức giấc
Bao cảm xúc trải qua từng cung bậc
Xót xa buồn trong tiếng nấc thở than !

Từng hạt mưa gieo rắc khổ vô vàn
Dân sống cảnh bằng màn trời chiếu đất
Đang bình yên bỗng sống đời vạ vật
Trắng tay rồi đã mất hết còn đâu ?

Lũ cuốn trôi nhà cửa với hoa màu
Bao công sức từ lâu nay tan vỡ
Dân vốn nghèo lại trở nên nặng nợ
Hiện thực mà lại ngỡ giấc chiêm bao !

Nhói lòng đau nghe con trẻ thét gào
Chồng khóc vợ vì sao ra đi mãi
Lũ cuốn trôi để nỗi buồn ở lại
Đến bao giờ hết hoang hoải vì mưa ?

Thu Hà (Hoa tulip)

P/s: Bài viết hoài niệm về trận lũ lịch sử cách đây tròn một năm ở Sơn La.



Bài Thơ: CẦU XIN !!! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: CẦU XIN !!! (Tác giả: Thu Hà)

CẦU XIN !!!
Thơ: Thu Hà

——————-

Chắp tay khẩn nguyện ông trời
Con nơi chín suối cuộc đời bình an
Thoát khỏi cảnh sống cơ hàn
Quên thời dương thế gian nan chiến trường

Mẹ già tóc đã pha sương
Nhớ in ngày ấy lên đường con đi
Đạn bom con chẳng sợ gì
Gạt đi nước mắt phân ly con cười

Bảo rằng "Mẹ hãy thật tươi
Con đi giết giặc làm người hiên ngang
Quyết tâm chẳng chịu đầu hàng
Diệt tan lũ giặc nên trang sử hồng"

Thế rồi mẹ cứ chờ trông
Một ngày tin báo "con không trở về"
Giật mình mẹ tưởng cơn mê
Nhìn quanh chỉ thấy bốn bề lặng im

"Con ơi mẹ đã đi tìm
Nàng dâu hiền thảo đúng tim con rồi
Sao giờ lại nỡ chia phôi
Con về chín suối mẹ rồi ai lo? "

Đau thương ập đến bất ngờ
Bao năm mẹ vẫn nằm mơ con về
Nhiều khi tỉnh giữa cơn mê
Lục tìm tấm ảnh mân mê mẹ cười

"Con à ! Mẹ sống vui tươi
Hòa bình lập lại cuộc đời an vui
Phương xa con chớ ngậm ngùi
Đừng lo mẹ phải lui cui tuổi già

Ngoài vườn mẹ vẫn trồng hoa
Thêm vài luống đậu luống cà như xưa
Sức khoẻ mẹ vẫn dư thừa
Yên tâm con nhé mẹ chưa héo mòn! "

Thơ: Thu Hà (Hoa tulip)

Scroll to Top