Bài Thơ: LỜI CHÀO THÁNG BA ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: LỜI CHÀO THÁNG BA ! (Tác giả: Thu Hà)

LỜI CHÀO THÁNG BA !
Thơ: Thu Hà

Em mỉm cười chào đón tháng ba sang
Nghe cơn gió dịu dàng lên tà áo
Thoảng đâu đây tiếng đàn ai tập dạo
Cứ ngân nga trầm bổng đến nao lòng.

Tháng ba về anh có thấy gì không
Đàn cò đã bay trắng đồng rồi đó
Từng đàn trâu đang hân hoan gặm cỏ
Mỗi chiều về theo nhịp mõ rộn vui.

Này cô gái sao còn thấy bùi ngùi
Hương hoa bưởi một thời yêu vụng dại
Cũng mơ ước đơm hoa rồi kết trái
Lòng hỏi lòng có phải quá mộng mơ ?

Tháng ba về ai đó dệt vần thơ
Có hoa mận hoa mơ cùng xoan tím
Đã dệt nên một tình yêu ngọt lịm
Qua bao ngày kìm nén chợt bung hoa.

Tháng ba về là khoảnh khắc giao hòa
Giữa xuân hạ cho ta nhiều cảm xúc
Cười lên nhé dẫu cuộc đời trong đục
Gạn nỗi buồn khơi dậy những niềm vui.

Thu Hà ( Hoa tulip )

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huu Nghi
Huu Nghi
6 years ago

Thơ hay.

Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Quá tuyệt vời

Ba Van Ha
Ba Van Ha
6 years ago

Thật tuyệt vời , thơ của bạn Thu Hà dạt dào cảm xúc . Yêu quá đi thôi .

Hằng Tím
Hằng Tím
6 years ago

Thơ hay ảnh thì…

Manh Toi
Manh Toi
6 years ago

Người hiền, Đep.Hồn thơ sâu lắng…

Hiền Nguyễn
Hiền Nguyễn
6 years ago

Bài thơ rất hay

Hà Linh
Hà Linh
6 years ago

Chúc cháu một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
6 years ago

Thơ hay lắm c ơi

Anh Tuan Khuat
Anh Tuan Khuat
6 years ago

Tho rất hay lỏi tho muốn noi ve chao dọn thang 3canh đẹp thiện nhien va con nguoi tinh yeu rất đeo ngọt ngao va sau xác xin chuc mừng tác gia

Vũ Tiến Cử
Vũ Tiến Cử
6 years ago

Chào em…em có lời chào tháng ba thật tuyệt vời… Cảm ơn em nhé

Thu Pham Quang
Thu Pham Quang
6 years ago

THÁNG BA

Xuân vừa qua đã rẻ lối Tháng ba
Hoa bưởi trắng quên cả đào đã thắm
Rồi hoa gạo đỏ trời bao nụ ngắm
Trời rất xanh, hụt hẫng cả mắt nhìn

Tháng Ba yêu như rót mật vào tim
Rót tiếng hót con vành khuyên đáo để
Rót tiếng ca của Tình yêu rất trẻ
Mây trắng bay nhiều thế nét Du xuân!

Tháng Ba ơi ai nói em gần
Em xa cách cả một năm ấy chứ
Mỗi lần đào nở nhiều khoe đến dữ
Anh biết rồi, hoa bưởi nhữ Tình yêu!

Tháng Ba qua để hoa gạo đỏ đều
Loa kèn gọi đáng yêu chiến thắng
Đất dù xơ, em vút cao choàng trắng
Để vang trời mây trắng tụ không bay

Tháng Ba yêu anh tính phút tính ngày
Ai nói hết tình dày và nhung nhớ
Đan xen lá hoa thơm và cỏ lạ
Đồng ra màu thân yêu quá tháng Ba

Không thể tin cái màu tím của cà
Không thể tin tầm xuân lên tím ngát
Để hoa đậu khoe màu thôi giáp hạt
Và rau lang trắng toát mấy vồng ươm

Tháng Ba ơi, anh nhớ lắm khuông vườn
Chỉ đến tháng Ba hoa vươn đua sắc
Ôi đàn bướm quá khôn bay dày đặc
Cứ chập chờn hút mật lại tung bay

Em ở đâu trong những ngày này
Về Quê nội say tình yêu xuân chín
Vắng em yêu, anh gần xa bịn rịn
Tình quê hương lưu luyến tháng ba tình

Ngày thngs Ba ai không nhớ hội đình
Em họ Vũ mà anh là họ Phạm
Cứ yêu mãi tháng Ba cho đình đám
Rộn chầu văn ai dám nói không mơ

Tháng Ba yêu, ai nói không chờ
Đến con bướm còn mơ tình tươi thế
Chu cha rồi, mắt trào lên chút lệ
Vắng em rồi, làng Tế có còn thiêng!

Khương Hùng
Khương Hùng
6 years ago

Bỏ ra hỏng hết hoa bjo???

Dong Nguyen Quang
Dong Nguyen Quang
6 years ago

Hay. Bài thơ ngọt ngào, sâu lắng, Đọc lên nghe như một bản nhạc nói về một góc của quê hương. Tuy nhiên có câu nếu chưa cần sử dụng đến cụm từ lặp lại thì nên cho cụm từ khác vẫn ý nghĩa mà vẫn hay. Xin phép tác giả ví dụ câu: ” Có bông bưởi mộng mơ. .. “thì có thể thay “mộng mơ =hoa mơ” vì câu trên bạn đã dùng mộng mơ rồi; hoặc giữ câu sau thì câu trước đó đổi ” mộng mơ = nên thơ”. Nếu đổi theo cách 2 thì đúng vần điệu theo quy luật của bạn gieo trong bài này. Từ quy luật gieo vần của bạn thì sau mỗi câu khổ 4 đều thanh “bằng” nên đọc lên nghe như điệu nhạc truyền cảm! Vậy thì câu :” mỗi chiều về theo nhịp mõ rộn vui”? hai từ cuối “rộnvui” không gieo vần đúng bài của bạn rồi. Theo mình câu này bạn bỏ chữ ” theo” mà thêm sau là “rộn ràng vui”. Đọc thấy hay nên mình có đôi lời cùng bạn cho vui vậy thôi, ý thơ là của bạn ( kể cả bạn chỉnh sửa một vài từ độc giả góp ý).
CHÚC BẠN NĂM MỚI VUI KHỎE HẠNH PHÚC.

Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
6 years ago

C iu xinh tuoi

Manh Toi
Manh Toi
6 years ago

Thơ cung ẩn di …nhg thang ba ..Mât vào Tim.khgđat khí chất Thơ cho ngươi nghe…chúc vui?..

Vũ Ngọc Oánh
Vũ Ngọc Oánh
6 years ago

Thơ hay hình đẹp Chúc em buổi chiều vui vẻ

Bùi Cầu
Bùi Cầu
6 years ago

Hay lắm chi ak vv hp nha chị

Hung Vu
Hung Vu
6 years ago

Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật .mùa em đi phát rẫy làm nương
Thơ tháng 3 của tg Thu Hà hay ,ảnh đẹp cmtg

Quang Minh
Quang Minh
6 years ago

Hoạ vui cùng em nhé

THÁNG BA XUÂN

Nắng lên rồi chào đón tháng ba Xuân
Gió nồm nam đưa cuối tuần bến hạ
Lúa đồng xanh như còn nguyên ruộng mạ
Trắng cánh cò vẫn đương lạ chưa quen

Xuân đang về có phải vậy không em
Bông bưởi xưa vẫn ướt nhèm mưa bụi
Gói khăn tay mùi hương thầm chao vội
Tặng cho nàng hoa đồng nội của anh

Xuân mang về cho hoa lá thêm xanh
Tím yêu thương cánh mỏng manh zăng nối
Tuyết bông bay mùa hoa xoan buổi tối
Cầm tay nàng anh nói dối mưa ngâu

Em nói rằng có phải tại mưa đâu
Anh kiếm cớ kéo mái đầu chụm lại
Ửng má hồng em vẫn còn e ngại
Anh nói rằng đấy là tại hoa xoan

Tháng ba về đưa Phượng đến tìm Loan
Rực sắc hoa một màu vàng Tuylip
Cây đầu làng gạo đơm bông hơi ít
Yến Oanh vàng ríu rít đến tìm nhau

Bui Duong
Bui Duong
6 years ago

Bài thơ rất hay cảm xúc thật tuyệt, ảnh Bạn cũng thật đẹp

Nguyễn Xuân Minh
Nguyễn Xuân Minh
6 years ago

CÓ PHẢI CHĂNG…!!!
——–???——–

Có phải chăng… Tại anh quá hờn ghen
Với cơn gió chen ngang vào nỗi nhớ
Hay tại bởi lòng anh đầy trăn trở
Nên gió chiều hơi thở cũng mong manh

Cơn gió ơi… Xin đừng mãi chòng chành
Gieo nỗi nhớ vào lòng anh vời vợi
Sợi nắng chiều cũng oằn mình nghĩ ngợi
Nhạt nhòa thêm chẳng chờ đợi tỏ bày

Mối tình mình qua trăm đắng ngàn cay
Đâu có thể một ngày mà quên lãng
Xuân đã sang…Đông lui vào dĩ vãng
Mặt trời hồng ló rạng phía trời xa

Khúc nhạc buồn vẫn réo rắt thiết tha
Cung thương sầu ngân nga đầy trống vắng
Ly rượu nồng cay bờ môi chát đắng
Đêm tàn canh lẳng lặng hắt hiu sầu

Vần thơ tình viết mãi chẳng tròn câu
Đêm khuya sầu mênh mang…Người đâu biết

Chiều tà vắng khách
(28/02/2018)

Quỳnh Thanh
Quỳnh Thanh
6 years ago

Em gái yêu! Hoa bưởi của chị chứ. Haha

Trần Thị Tố My
Trần Thị Tố My
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá chị ơi! Chúc buổi tối vui vẻ nhé!

Hộp Thư Mật
Hộp Thư Mật
6 years ago

Thật tuyệt vời thi sĩ thu hà.

Tuyen Nguyen
Tuyen Nguyen
6 years ago

Thật là lãng mạn, ngọt ngào và say đắm. Bài thơ viết rất hay. Chúc bạn buổi tối vui vẻ trẻ đẹp lãng mạn và hạnh phúc thật nhiều nha

Dacky MT
Dacky MT
6 years ago

Trong một năm, mùa xuân là mùa đẹp nhất. Tháng ba lại là tháng cuối cùng của mùa xuân, là tháng giao giữa mùa xuân và hạ. Đứng trước khoảnh khắc đó, con người cũng thấy tâm hồn xao động:
“Em mỉm cười chào đón tháng ba sang
Nghe cơn gió dịu dàng lên tà áo”.
Một hình ảnh rất đẹp, rất nhẹ nhàng và lãng mạn.
“Thoảng đâu đây tiếng đàn ai tập dạo
Cứ ngân nga trầm bổng đến nao lòng”.
Tiếng đàn chất chứa nhiều cảm xúc quá!
Một ấn tượng nữa của tháng ba được tác giả khắc họa rất tài tình dưới ngòi bút của mình, một khung cảnh đồng quê yên bình, trong trẻo:
“Tháng ba về anh có thấy gì không
Đàn cò đã bay trắng đồng rồi đó
Từng đàn trâu đang hân hoan gặm cỏ
Mỗi chiều về theo nhịp mõ rộn vui”.
Đọc những câu thơ trên, anh lại nhớ:
“Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”.
“Bài thơ hắc hải” – Nguyễn Đình Thi.
Trở lại với bài thơ của em, một phong cảnh điển hình cho làng quê nói riêng, cho đất nước nói chung. Nó vừa lãng mạn, nên thơ với đàn cò bay trắng đồng; lại vừa mộc mạc với đàn trâu gặm cỏ.
Tháng ba cũng là thời điểm mà hoa bưởi nở để cho:
“Này cô gái sao còn thấy bùi ngùi
Hương hoa bưởi một thời yêu vụng dại
Cũng mơ ước đơm hoa rồi kết trái
Lòng hỏi lòng có phải quá mộng mơ”?
Một cô gái có tâm hồn ngây thơ, trong trắng như hoa bưởi vậy. Cũng mộng mơ giống như hoa bưởi đơm hoa, kết trái. Một sự ví von rất tài tình, khéo léo.
Tháng ba với những hoa mơ, hoa mận, hoa xoan…sau bao ngày được chăm sóc, nay chợt nở bung. Điều đó cho thấy sự chín muồi của tình yêu sau bao ngày nhen nhóm. Lại thêm một sự ví von rất thi vị nữa:
“Đã dệt nên một tình yêu ngọt lịm
Qua bao ngày kìm nén chợt bung hoa”.
Một bài thơ hay với câu kết rất gợi mở. Đó cũng là thông điệp nhẹ nhàng:
“Cười lên nhé dẫu cuộc đời trong đục
Gạn nỗi buồn khơi dậy những niềm vui”.
Câu thơ vận dụng câu thành ngữ: “Gạn đục khơi trong” một cách rất uyển chuyển, nhịp nhàng.
Bài thơ quá tuyệt!
Cảm ơn em nhiều nha!

Nguyễn Thanh Hoa
Nguyễn Thanh Hoa
6 years ago

Yêu!

Dũng Phùng
Dũng Phùng
6 years ago

Bài thơ hay lắm em nha

Tung Lam Nguyen
Tung Lam Nguyen
6 years ago

Chức chị buổi tối vui vẻ

Bạch Tử Họa
Bạch Tử Họa
6 years ago

Tuyệt vời

Le Phuong
Le Phuong
6 years ago

Hình ảnh rất đẹp

Hạ Trắng
Hạ Trắng
6 years ago

Yêu thơ em quá !

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ ngọt ngào hay tuyệt nhé nàng ơi, hình ảnh đẹp lắm

Hien Nguyen
Hien Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay quá em ơi

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
6 years ago

Bài hay lắm nàng iu

Nam Cường
Nam Cường
6 years ago

Chào em cô gái Hà Thu
Cho anh hỏi nhỏ quê nhà ở đâu
Bao giờ mình mới gặp nhau
Để anh bày tỏ nỗi sầu riêng anh

Manh Viet
Manh Viet
6 years ago

Hay quá cơ!

Vũ Thủy
Vũ Thủy
6 years ago

Hay lắm chin yêu hình ảnh rất tự mà sâu lắng

Duy Thanh Nguyen
Duy Thanh Nguyen
6 years ago

Chao thu ha ..thang ba may man va thanh cong

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
6 years ago

thơ hay hình đẹp lắm em…anh chúc em chiều muộn vui an lành nha

Hung Tran
Hung Tran
6 years ago

Thang ba mua con ong di lay mat
Thang ba hoa bupi nghat huong tho hay lam chuc thu hamot ngay vui an lanh mang nhieu huong phan nhe

Scroll to Top