Tác giả Thanh Hùng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Thanh Hùng đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Thanh Hùng)

PHƯỢNG HỒNG
Thơ: Thanh Hùng

Mùa hạ đến lung linh màu phượng vĩ
Chiếc giỏ xe chất đầy kỷ niệm buồn
Cánh phượng hồng như gợi lại vấn vương
Thời niên thiếu trên con đường quen thuộc

Màu đỏ rực trên con đường ta bước
Nắng trải dài mọi góc phố thân quen
Hàng cây nghiêng phe phẩy gió dịu hiền
Chiều tan học dạo trên miền hoa cỏ

Từng nhánh phượng em chất đầy trong giỏ
Mùa hạ về biết em có buồn không
Em hồn nhiên chở từng cánh phượng hồng
Cho mùa hạ thấy mênh mông nỗi nhớ

Nơi góc phố phượng hồng nay đã nở
Nhớ một thời em đã chở đi xa
Phượng yêu ơi tình cũ mãi không nhòa
Bao ký ức làm xót xa ngày cũ

Hè lại đến trong lòng ta tự nhủ
Người có về nơi phố cũ chờ nhau
Chắc giờ đây cánh phượng đã úa màu
Bởi năm tháng mình xa nhau từ độ

Màu phượng vĩ ngập tràn trong nỗi nhớ
Ơi con đường em có chở xe qua
Dáng ai quen nơi góc phố chiều tà
Như hình ảnh một người xa xôi đó.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: NGÀY GIỖ TỔ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGÀY GIỖ TỔ (Tác giả: Thanh Hùng)

NGÀY GIỖ TỔ
Thơ: Thanh Hùng

Hôm nay giỗ tổ Vua Hùng
Con cháu ùn ùn kéo đến dâng hương
Người dân ở các phố phường
Đến đền Quốc Tổ Hùng Vương kính thành

Rất nhiều nữ tú nam thanh
Vừa vui lễ hội song hành tham quan
Non xanh nước biếc mây ngàn
Con hồng cháu lạc bình an vui vầy

Mọi người vui khắp đó đây
Nhớ ơn dựng nước công dày nghĩa sâu
Dâng hương con cháu khấu đầu
Khắc ghi công đức nguyện câu giữ gìn

Đồng lòng chung một niềm tin
Giữ yên non nước trọn tình sắc son
Dẫu cho đá núi có mòn
Bền lòng vững chí chúng con nguyện thề.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: NHỚ MỘT MÙA THI (Tác giả: Thanh Hùng)

NHỚ MỘT MÙA THI
Thơ: Thanh Hùng

Con đường đó nay nở đầy hoa phượng
Báo hiệu ngày ta mỗi hướng chia tay
Để chiều buông từng chiếc lá rơi đầy
Vương trên tóc cho những ai đứng đợi

Hoa phượng nở nghe nỗi buồn vời vợi
Nhớ ngày nào ta đón đợi mùa thi
Chụm đầu nhau rồi cứ nói thầm thì
Hẹn các bạn dù có đi vẫn nhớ

Cứ mỗi lúc hè về hoa phượng nở
Lòng chợt buồn luôn nhắc nhở về nhau
Dòng mực xanh lưu bút đã úa màu
Chỉ mới đó mấy mươi năm cách biệt

Vào đúng hạ là nỗi buồn da diết
Lứa chúng mình giờ không biết về đâu
Đến giờ đây khi gần bạc mái đầu
Cứ đến hạ là nghe sầu lên mắt

Ta hối hả giữa dòng đời tất bật
Nhìn phượng hồng luôn nhớ một mùa thi
Tiễn đưa nhau vẫn còn muốn níu ghì
Mắt đẫm lệ biết người đi…đi mãi

Hoa đỏ rực giữa mùa hè nắng cháy
Nhìn phượng hồng nghe tê tái trong tim
Bạn bè xưa giờ biết nẻo đâu tìm
Nỗi nhớ bạn lặng chìm trong đáy mắt

Luôn thầm ước biết khi nào gặp mặt.

Tl. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: NẮNG HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

NẮNG HẠ
Thơ: Thanh Hùng

Cơn gió thoảng lướt ngang vùng nắng hạ
Nhớ một thời mà ta đã đi qua
Phượng hồng tươi theo gió cuốn là đà
Nghe khắc khoải một thời xa xôi đó

Thời thơ ấu ta cùng người bạn nhỏ
Tan học về luôn đứng đó chờ nhau
Từng ngón tay đan chặt mắt dàu dàu
Vừa trông thấy vội cúi đầu bẽn lẽn

Ôi nhớ lắm một chiều mưa hò hẹn
Anh vội vàng chạy đi kiếm chiếc ô
Mưa lấm lem trên gương mặt bơ phờ
Em giận dỗi trách anh sao tới trễ

Mấy năm học mình vẫn vui như thế
Cuối cấp rồi ta không thể chung đôi
Cuối trời xa đón em bước vào đời
Anh ở lại nghe bờ môi chát đắng

Hè lại đến nghe hồn mình chợt lặng
Đến bây giờ lòng vẫn nhớ người xưa
Hạ yêu ơi ta nhớ mấy cho vừa
Đã lâu lắm ta vẫn chưa gặp lại

Cơn nắng hạ ùa về nghe tê tái
Nhìn phượng hồng ta nhớ mãi người đi.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: TÔI NGƯỜI LÍNH (Tác giả: Thanh Hùng)

TÔI NGƯỜI LÍNH
Thơ: Thanh Hùng

Tôi người lính từ biên cương, hải đảo
Khoác lên mình một chiếc áo quân nhân
Từ đảo xa đến biên giới thật gần
Luôn có mặt chúng tôi trong tư thế

Sau phiên gác của những người lính trẻ
Tới buôn làng đem con chữ dạy dân
Các em thơ thôn bản láng giềng gần
Đều được học được đánh vần từng chữ

Là người lính chúng tôi luôn tự nhủ
Giữ bình an và giúp đỡ dân làng
Nguyện hết lòng cho kiến thức mở mang
Luôn giữ vẹn tình tương thân các nước

Bao thế hệ chúng ta luôn tiếp bước
Vừa giữ gìn cho tổ quốc biên cương
Vừa ngoại giao các nước láng giềng gần
Luôn gắn kết tình quân dân sâu rộng

Nơi hải đảo phải canh từng con sóng
Canh giặc thù đang xâm lấn biên cương
Phiên gác xong lại tỏa xuống các trường
Xóa mù chữ cho các em còn nhỏ

Tôi người lính vì dân như thế đó
Vừa giữ yên cho bờ cõi thanh bình
Làm con đò cõng con chữ làm tin
Giúp trẻ nhỏ sau vững vàng tiến bước.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: TÔI NGƯỜI LÍNH (Tác giả: Thanh Hùng)



Bài Thơ: NGƯỜI LÍNH TRẺ (Tác giả: Thanh Hùng)

NGƯỜI LÍNH TRẺ
Thơ: Thanh Hùng

Nơi đó anh người lính trẻ
Đang ngồi vọng gác quê hương
Tay súng giữ gìn đất mẹ
Ngày đêm đóng ở quân trường

Chào nhé anh người bộ đội
Biên phòng cột mốc là đây
Chẳng ngại mưa dầm nắng gội
Giữ yên mảnh đất nơi này

Anh giữ thêm nghề nhà giáo
Dạy cho thôn xóm buôn làng
Cõng chữ anh làm hướng đạo
Dạy người kiến thức mở mang

Cột mốc biên cương hải đảo
Anh luôn tay súng sẵn sàng
Xong việc anh làm tuyên giáo
Dân mừng khi thấy anh sang

Nãy hỡi anh người lính trẻ
Chẳng nề công việc quân dân
Anh vẫn cười tươi như thế
Chào anh người lính thật gần.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: SAO BĂNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: SAO BĂNG (Tác giả: Thanh Hùng)

SAO BĂNG
Thơ: Thanh Hùng

Đêm
Mênh mông
Nơi trú ngụ
Muôn ngàn tinh tú
Cùng trên dãy ngân hà
Đứng nhìn một ánh sao sa
Chấp tay nguyện tình ta đẹp mãi
Xin đừng gặp những chuyện buồn tê tái
Để đôi ta không gặp phải chuyện đau lòng
Nhưng chỉ là lời khấn nguyện hư không
Người xưa đã đi không trở lại
Có lẽ cảnh tình ngang trái
Nên người đã cách xa
Nhìn dãy ngân hà
Ngôi sao ấy
Lặng lẽ
Rơi.

Tp. HCM 2018



Bài Thơ: CÔ ĐƠN MÌNH TA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CÔ ĐƠN MÌNH TA (Tác giả: Thanh Hùng)

CÔ ĐƠN MÌNH TA
Thơ: Thanh Hùng

Chiều lặng lẽ về bên kia ngọn núi
Ta cô đơn ngồi thui thủi một mình
Ngồi thả hồn vào bóng tối lặng thinh
Đang mơ tưởng một bóng hình năm ấy

Tình đã lỡ sao ta buồn đến vậy
Cứ thẩn thờ luôn vây lấy tâm tư
Kể từ khi ta nói tiếng giã từ
Lòng trĩu nặng buồn vu vơ giăng kín

Ta khắc khoải nỗi niềm luôn bịn rịn
Nét u buồn luôn giấu kín trong tâm
Mỗi hoàng hồn nghe tiếng nấc âm thầm
Như tiếng gió thở than buồn tình cũ

Đêm vắng vẻ ngước nhìn vì tinh tú
Ngôi sao nào là ngôi thứ của ta
Mà tình yêu không đem đến mặn mà
Chỉ đem đến những xót xa khổ lụy

Lòng tự hỏi phải chăng là thiên ý
Nên yêu nhiều mới vướng lấy khổ đau
Trái tim non luôn dày xéo nát nhàu
Luôn quằn quại những vết cào bị xướt

Hoàng hôn xuống đàn chim trời lũ lượt
Mỏi cánh bay về chiếc tổ ấm nồng
Chỉ còn ta cùng nỗi nhớ mênh mông
Hồn phiêu lãng về nơi không định hướng.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: THÁNG TƯ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÁNG TƯ (Tác giả: Thanh Hùng)

THÁNG TƯ
Thơ: Thanh Hùng

Đã vào giữa tháng tư
Với cái nồng oi ả
Trời nắng hanh hao quá
Nghe khô rát cả người

Phượng hồng vẫn xanh tươi
Sắp tới ngày bung nụ
Từng búp non khẽ nhú
Cho ta thấy mùa hè

Khi nào rộn tiếng ve
Là bước vào mùa hạ
Khi chú ve rộn rã
Ngày thi đã bắt đầu

Rồi từng đợt mưa mau
Xua bớt đi cái nóng
Cũng sẽ là ngày mộng
Chia tay với mái trường

Giờ còn những vấn vương
Dưới mái trường thân mến
Với những ngày hò hẹn
Bao câu nói giã từ

Bây giờ giữa tháng tư
Sắp đến kỳ thi cuối
Còn lại gì chưa nói
Lần này nữa rồi thôi.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: HOA CỎ MAY (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: HOA CỎ MAY (Tác giả: Thanh Hùng)

HOA CỎ MAY
Thơ: Thanh Hùng

Rồi ta sẽ nhớ hoài vùng nắng cháy
Hoa cỏ may lưu lại dấu chân người
Để nhớ ngày ta rong ruổi dạo chơi
Màu hoa cỏ như tười cười đón đợi

Ta ôn lại một miền xa vừa tới
Bước vào vùng hoa cỏ gởi yêu thương
Những chiếc gai in dấu kẻ qua đường
Như giữ lại một chút vương vấn nhẹ

Những gai nhọn gởi lời yêu khe khẽ
Như chút tình ai vừa đã đi qua
Hoa cỏ may màu sắc cũng nhạt nhòa
Nhưng luôn để cho lòng ta chút nhớ

Ta gỡ nhẹ từng nhánh hoa nho nhỏ
Hoa đan cài như vừa tỏ lời yêu
Chẳng lung linh cũng chẳng chút mỹ miều
Nhưng hoa lại mang nhiều điều thú vị

Khi nào nhớ về một miền xa ấy
Ta đi tìm vùng nắng cháy cỏ may
Để cho hoa từng cánh nhỏ đan cài
Như lưu dấu cho những ngày hò hẹn.

Tp. HCM 2018

Scroll to Top