Bài Thơ: PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Thanh Hùng)

PHƯỢNG HỒNG
Thơ: Thanh Hùng

Mùa hạ đến lung linh màu phượng vĩ
Chiếc giỏ xe chất đầy kỷ niệm buồn
Cánh phượng hồng như gợi lại vấn vương
Thời niên thiếu trên con đường quen thuộc

Màu đỏ rực trên con đường ta bước
Nắng trải dài mọi góc phố thân quen
Hàng cây nghiêng phe phẩy gió dịu hiền
Chiều tan học dạo trên miền hoa cỏ

Từng nhánh phượng em chất đầy trong giỏ
Mùa hạ về biết em có buồn không
Em hồn nhiên chở từng cánh phượng hồng
Cho mùa hạ thấy mênh mông nỗi nhớ

Nơi góc phố phượng hồng nay đã nở
Nhớ một thời em đã chở đi xa
Phượng yêu ơi tình cũ mãi không nhòa
Bao ký ức làm xót xa ngày cũ

Hè lại đến trong lòng ta tự nhủ
Người có về nơi phố cũ chờ nhau
Chắc giờ đây cánh phượng đã úa màu
Bởi năm tháng mình xa nhau từ độ

Màu phượng vĩ ngập tràn trong nỗi nhớ
Ơi con đường em có chở xe qua
Dáng ai quen nơi góc phố chiều tà
Như hình ảnh một người xa xôi đó.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

HẠ THƯƠNG

Em vẫn nhớ cành phượng nằm trong giỏ
Như vần thơ anh viết rõ tên em
Em làm ngơ cứ giả bộ không thèm
Nay hạ đến thơ anh xem lại hết

Trời chiều vắng nhớ loang về từng vệt
Gió oi nồng hằn những vết xe qua
Phố nhỏ ơi lại nhớ lắm hiên nhà
Ai đứng đợi ngẩn ngơ ta đến muộn

Ve nức nở tình xa nào ai muốn
Để bây giờ câu thơ nhuốm buồn hơn
Hoàng hôn buông em khóc với giận hờn
Trách ngày đó nguồn cơn vì ai lỡ

Anh hẹn tới rồi để mình em nhớ
Chẳng thành câu vì đã nợ trong tim
Tình chia xa bao nỗi nhớ im lìm
Anh chưa ngỏ em vẫn ghim trong dạ

Kỷ niệm ấy ùa về về sao nhớ quá
Em sẽ về biết dù đã nhiều năm
Ôn lại thời xưa đó những đêm rằm
Trăng sáng tỏ cánh phượng nằm hong gió

Anh còn nhớ vần thơ tên em rõ
Để em về ngõ nhỏ ấy thân quen

Hu hu nhớ cái ao nè Hùng iu ơi

Giấc Mơ
Giấc Mơ
5 years ago

Những chiếc giỏ xe chở đầy ho phượng ,em chở mùa hè của tôi đi đâu .
Bài thơ rất hay bạn à ,vẫn nhớ về một thời áo trắng .

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Chúc mừng Thanh Hùng
Nga Pham bẹp bẹp bẹp ơi ơi

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

Van Anh Phung
Van Anh Phung
5 years ago

Hay quá là hay luôn!

Bích Liên
Bích Liên
5 years ago

Thơ hay hình đẹp

Quang Pham
Quang Pham
5 years ago

Hay lắm bạn hiền chúc mừng bạn nhé

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Buổi tối vui vẻ

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Em

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Qua hay

Tien Đat
Tien Đat
5 years ago

Xướng họa hay lắm
Chúc mừng đồng TG

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
5 years ago

Rất hay Thanh Hùng ơi

Thoa Hoang
Thoa Hoang
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc tác giã khoẻ , trẻ, yêu đời trong mọi hoàn cảnh

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
5 years ago

Thơ hay lắm

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Rất tuyệt vời. Chúc mừng đôi chim bồ câu ạ.

Nguyễn Nàng Thơ
Nguyễn Nàng Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm ạ

Scroll to Top