Tác giả Thanh Hùng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Thanh Hùng đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: HƯƠNG BƯỞI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: HƯƠNG BƯỞI (Tác giả: Thanh Hùng)

HƯƠNG BƯỞI
Thơ: Thanh Hùng

Trắng xóa vườn ai đang nở
Từng nhành hoa bưởi du dương
E ấp trinh nguyên mắc cỡ
Theo em vừa bước qua đường

Thoang thoảng mùi hương quyện gió
Một mùi thơm thật dễ thương
Tôi nhớ người em gái nhỏ
Chiều nao những buổi tan trường

Em giấu mùi hương trong vở
Nhẹ nhàng một chút tơ vương
Hương bưởi ngạt ngào luyến nhớ
Như em e thẹn khiêm nhường

Hoa bưởi em đem trao tặng
Em cười cả một trời yêu
Xinh đẹp màu hoa trong trắng
Như em hình dáng yêu kiều

Nhớ mãi mùi hương bưởi ấy
Theo tôi suốt quãng đường dài
Hương bưởi mối tình nồng cháy
Nhớ hoài hình bóng của ai.



Bài Thơ: XIN ĐỪNG GIẬN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: XIN ĐỪNG GIẬN (Tác giả: Thanh Hùng)

XIN ĐỪNG GIẬN
Thơ: Thanh Hùng

Em đừng giận tội cho anh lắm đó
Bởi hiểu lầm thôi em bỏ qua đi
Em cứ dỗi tưởng quen cô áo đỏ
Năn nỉ em giờ anh phải làm gì

Cô ta chỉ là bạn bè khi trước
Học chung trường mới gặp hỏi thăm nhau
Em đi tới anh nào đâu biết được
Em ghen tuông nên lệ ướt mi sầu

Anh năn nỉ đừng lo âu giận dỗi
Yêu mình em anh xin nói thật lòng
Em mà khóc làm cho anh thêm tội
Anh sẽ buồn với bao nỗi hoài mong

Đừng giận nhé anh thật lòng xin lỗi
Trên đời này anh có mỗi em thôi
Chắc vui quá nên sinh ra nông nổi
Đừng giận nha anh đã nói hết lời

Hết giận nhé em hãy cười quay lại
Tặng em quà em có lấy hay không
Hãy nhắm mắt xin em đừng nghi ngại
Một nụ hôn để cho má thêm hồng

Hòa rồi nhé tay trong tay vui vẻ
Nụ cười hiền em khẽ nở trên môi
Anh không để cho em tôi giận nhé
Để nhạt phai tình yêu bé trong đời.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: ÁO DÀI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ÁO DÀI (Tác giả: Thanh Hùng)

ÁO DÀI
Thơ: Thanh Hùng

Thoáng nhìn hình bóng của ai
Thướt tha trong chiếc áo dài tinh khôi
Làm cho vương vấn bồi hồi
Đã làm quên mất cái tôi của mình

Lẽ nào lại đứng làm thinh
Chạy theo xin một chữ tình em ơi
Vừa nghe oanh yến ngỏ lời
Thấy hồn phiêu bạt chơi vơi chốn nào

Cho lòng xao xuyến… xuyến xao
Bởi em cất giọng ngọt ngào đáng yêu
Em xinh vóc dáng mỹ miều
Áo dài xinh xắn liêu xiêu cõi lòng

Thả hồn theo nỗi nhớ mong
Ước ao mình sẽ được vòng tay đan
Bên nhau vui vẻ nồng nàn
Áo dài tha thướt miên man đắm chìm

Bồi hồi lưu luyến trong tim
Giờ đây anh đã kiếm tìm được em.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: XUÂN TÀN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: XUÂN TÀN (Tác giả: Thanh Hùng)

XUÂN TÀN
Thơ: Thanh Hùng

Em buồn không khi xuân đã phai tàn
Tia nắng chói đang rộn ràng đón hạ
Hè sắp đến nên xuân đi vội vã
Nắng hanh vàng cơn gió cũng xôn xao

Em nghe không tiếng gió hát rì rào
Nghe rỉ rả bầy ve hòa khúc nhạc
Xuân tạm biệt nghe nỗi buồn man mác
Cánh phượng hồng đang lác đác đơm hoa

Trời hôm nay u ám đến nhạt nhòa
Thời tiết đổi mưa đầu mùa sắp đến
Nghe tản mát một mùa xuân hò hẹn
Phút giao mùa xuân hạ nắm tay nhau

Nắng chói chang cây lá cũng bạc màu
Từng đám bụi bay lên từ lòng đất
Cơn gió thổi càng làm tăng nóng nực
Hạ đến rồi trời oi bức xác xơ

Xuân qua đi đem cái nóng vật vờ
Ôi mùa hạ làm bơ phờ mệt mỏi.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: HOÀNG HÔN (Tác giả: Thanh Hùng)

Hoàng Hôn

HOÀNG HÔN
Thơ: Thanh Hùng

Trời chiều ngắm ánh hoàng hôn
Mây che vạt nắng nghe hồn chơi vơi
Vầng dương tỏa ánh rạng ngời
Lòng ngơ ngẩn ngó về nơi xa mờ

Sương chiều giăng mắc sợi tơ
Người nơi xa ấy bây giờ ở đâu
Ngày xưa hai đứa trên cầu
Sương mờ giăng lạnh trao câu chuyện tình

Từ ngày dạo bước phiêu linh
Mười năm có lẻ đôi mình vắng nhau
Mây đen tỏa xuống một màu
Mặt hồ gợn sóng mà đau trong lòng

Ngày nào tình đẹp trắng trong
Mà nay em đã bên vòng tay ai
Còn đâu thao thức đêm dài
Có còn vương vấn nhạt phai má hồng

Trời chiều man mác sầu đông
Hoàng hôn bên ấy cùng chồng chắc vui
Để tôi nghe chút ngậm ngùi
Chắc là định mệnh khiến xui xa lìa

Bây giờ tình đã cách chia
Sông ngăn cách trở không dìa nữa đâu
Hoàng hôn gần lịm trên đầu
Nắng chiều nhàn nhạt nhớ câu chuyện buồn.



Bài Thơ: TÍM CẢ HOÀNG HÔN (Tác giả: Thanh Hùng)

Tím Cả Hoàng Hôn

TÍM CẢ HOÀNG HÔN
Thơ: Thanh Hùng

Trời chiều tím cả hoàng hôn
Ta như chợt thấy nửa hồn thương đau
Chân mây loang tím một màu
Khoảng trời tim tím nhớ nhau một thời

Nỗi niềm một chút chơi vơi
Chiều xưa ai đã nói lời yêu thương
Giờ đây khuất một nẻo đường
Cho chiều tím tái còn vương vấn lòng

Cho lòng với nỗi hoài mong
Muốn quên đi hết khỏi vòng quẩn quanh
Quên thôi lời nói ngọt lành
Quên tình yêu của ngày xanh thuở nào

Quên lời thề hẹn hôm nao
Quên đi kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa
Hoàng hôn nhớ mấy sao vừa
Tím chiều man mát người chưa quay về

Nắng vàng hiu hắt ngủ mê
Chợt như bừng tỉnh tràn trề ánh quang
Bỗng nghe lời gió khẽ khàng
Người không về nữa mênh mang nỗi sầu

Trời chiều mây tím về đâu
Người bước qua cầu tím cả hoàng hôn.

Bài Thơ: TA VÀ TRĂNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TA VÀ TRĂNG (Tác giả: Thanh Hùng)

TA VÀ TRĂNG
Thơ: Thanh Hùng

Trăng nhớ ai sao lại rụng xuống cầu
Luôn mờ ảo dòng sông sâu vắng lặng
Hỏi trăng có nhiều cay đắng
Nên trăng mờ mờ quạnh vắng đêm thâu

Có phải chăng đang ôm mối tình sầu
Tìm mây ẩn để niềm đau câm nín
Lung linh mặt hồ bịn rịn
Dáng vẻ u hoài giấu kín tâm tư

Giống như tôi cũng vừa mới giã từ
Tình yêu đó giờ không như hồi trước
Thời gian nào ai biết được
Tình đã xa rồi mộng ước vỡ tan

Trăng hờn ai mà để lệ tuôn tràn
Tôi cũng vậy tim như ngàn dao cứa
Bởi tình giờ không còn nữa
Phai nhạt má hồng chất chứa niềm riêng

Trăng ơi trăng nếu không thấy ưu phiền
Ta cùng nói cho vơi niềm tâm sự
Vì tôi lòng còn do dự
Hình bóng một người vẫn ngự trong tim.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG (Tác giả: Thanh Hùng)

TÍM BẰNG LĂNG
Thơ: Thanh Hùng

Ôi đẹp lắm mùa hoa bằng lăng nở
Thật dịu dàng màu tím của thủy chung
Chỉ là hoa được trồng ở ven đường
Nhưng hoa tím luôn gợi thương gợi nhớ

Đã đến lúc hoa bằng lăng tím nở
Mùa tan trường ta bạn giã biệt nhau
Hoa bằng lăng anh hái cài mái đầu
Rất xinh đẹp như cô dâu mới cưới

Màu hoa tím mang nỗi buồn diệu vợi
Sắp xa rồi người có đợi ta không
Tím bằng lăng mang hương sắc mặn nồng
Màu chung thủy gợi trong lòng nỗi nhớ

Từ mỗi độ hoa bằng lăng tím nở
Nhìn hoa mà lòng chợt nhớ người xưa
Cầm cành hoa ta nhớ mấy cho vừa
Đem hoa tím ta ép vào trong vở

Ôi hoa tím cho lòng ta thấy nhớ.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: HOÀNG HÔN BUỒN (Tác giả: Thanh Hùng)

Hoàng Hôn Buồn

HOÀNG HÔN BUỒN
Thơ: Thanh Hùng

Người con gái trong hoàng hôn nghiêng ngả
Đứng một mình than thở với trời mây
Trong màn đêm sương lạnh buốt vai gầy
Trong tiếng gió như là lời than thở

Em than khóc cho duyên tình đã lỡ
Tựa bèo trôi vồ vập ở mạn thuyền
Khóc cuộc tình hay phận số vô duyên
Vừa tao ngộ rồi bỗng dưng biến mất

Bao mộng ái cứ ngỡ đâu là thật
Người vô tâm nên đánh mất cuộc tình
Người hững hờ em đành phải lặng thinh
Hận người đẹp giam mình trong cung lãnh

Giờ than oán với trời đêm hiu quạnh
Có còn gì với thảm cảnh sầu bi
Ai đã quên tình không thể níu ghì
Đành chấp nhận mối tình si đã chết.



Bài Thơ: LẠNH THÁNG BA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: LẠNH THÁNG BA (Tác giả: Thanh Hùng)

LẠNH THÁNG BA
Thơ: Thanh Hùng

Lạ quá tháng này gặp gió đông
Chợt nghe man mát ở trong lòng
Nàng Bân có lẽ vừa xong áo
Xua rét tràn về thử lạnh không

Một chút lạnh lùng của tháng ba
Không xua cái nóng buổi chiều tà
Chi là chút lạnh lùa cơn nóng
Chứ rét khuất rồi tận nẻo xa

Miền nam chẳng có rét nàng Bân
Mùa nắng mùa mưa đứng thật gần
Chẳng có cái mùa nào lạnh lẽo
Cho nên tưởng tượng để phân vân

Tp. HCM 2018
P T H

Scroll to Top