CÔ ĐƠN MÌNH TA
Thơ: Thanh Hùng
Chiều lặng lẽ về bên kia ngọn núi
Ta cô đơn ngồi thui thủi một mình
Ngồi thả hồn vào bóng tối lặng thinh
Đang mơ tưởng một bóng hình năm ấy
Tình đã lỡ sao ta buồn đến vậy
Cứ thẩn thờ luôn vây lấy tâm tư
Kể từ khi ta nói tiếng giã từ
Lòng trĩu nặng buồn vu vơ giăng kín
Ta khắc khoải nỗi niềm luôn bịn rịn
Nét u buồn luôn giấu kín trong tâm
Mỗi hoàng hồn nghe tiếng nấc âm thầm
Như tiếng gió thở than buồn tình cũ
Đêm vắng vẻ ngước nhìn vì tinh tú
Ngôi sao nào là ngôi thứ của ta
Mà tình yêu không đem đến mặn mà
Chỉ đem đến những xót xa khổ lụy
Lòng tự hỏi phải chăng là thiên ý
Nên yêu nhiều mới vướng lấy khổ đau
Trái tim non luôn dày xéo nát nhàu
Luôn quằn quại những vết cào bị xướt
Hoàng hôn xuống đàn chim trời lũ lượt
Mỏi cánh bay về chiếc tổ ấm nồng
Chỉ còn ta cùng nỗi nhớ mênh mông
Hồn phiêu lãng về nơi không định hướng.
Tp. HCM 2018
P T H
Mình với mình thành đôi đi
Thanh Hùng bạn ơi
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay em ha
Hay quá xin chúc mừng. Cảm ơn nhiều
Chúc mừng tác giả cùng bài thơ hay chúc tác giả luôn vui và tràn đầy thi hứng sáng tác ra những vần thơ hay để phục vụ đọc giả ..
Ngày mới yêu thương hạnh phúc
Bài thơ hay
Thơ quá hay luôn Thanh Hùng à
Chiều buồn ngồi một mình nhìn mây trôi mênh mang, nhìn đôi chim lang thang, lang thang, trời buồn người càng buồn cho mây nước thêm bâng khuâng nhớ em từng phút mong từng giây em ơi ! Thơ nhiều cảm xúc em à !
Tâm tư quá anh
Hay lắm bạn!
Cảm xúc Hay! Chúc bạn buổi trưa vui vẻ nhé
Thơ rất hay anh ơi
Rất tuyệt vời luôn em ạ!
Quá hay luôn đọc thơ e chị càng thấy tám trạng hơn , càng buồn cho số phận!!!
Gưi cho chi nhé tâm trạng củachij mà e.
Thơ h
Bài thơ hay.
Bài thơ mang một tâm trạng buồn rầu
Rất hay
Bài thơ thật hay anh
Hay lắm
Thơ cảm xúc quá anh
Hay lắm bạn hiền chúc mừng bạn nhé
Hay quá bạn à
bài thơ rất hay ạ
Rất hay
Bài thơ hay lắm anh ơi
Hay
Về đi, ngồi đó làm gì nữa, người ta đi lấy chồng rồi. ..
Thơ rất cảm xúc
Rất hay anh ak
Hay lắm anh
Quá tuyệt vời
Bài thơ hay ảnh đẹp
Lời thơ dạt dào
Chúc em luôn vui khỏe cao trào tình thơ nhé
Hay lắm bài thơ
Lại tâm trạng nữa rồi
Em chúc anh