Bài Thơ: NHỚ MỘT MÙA THI (Tác giả: Thanh Hùng)

NHỚ MỘT MÙA THI
Thơ: Thanh Hùng

Con đường đó nay nở đầy hoa phượng
Báo hiệu ngày ta mỗi hướng chia tay
Để chiều buông từng chiếc lá rơi đầy
Vương trên tóc cho những ai đứng đợi

Hoa phượng nở nghe nỗi buồn vời vợi
Nhớ ngày nào ta đón đợi mùa thi
Chụm đầu nhau rồi cứ nói thầm thì
Hẹn các bạn dù có đi vẫn nhớ

Cứ mỗi lúc hè về hoa phượng nở
Lòng chợt buồn luôn nhắc nhở về nhau
Dòng mực xanh lưu bút đã úa màu
Chỉ mới đó mấy mươi năm cách biệt

Vào đúng hạ là nỗi buồn da diết
Lứa chúng mình giờ không biết về đâu
Đến giờ đây khi gần bạc mái đầu
Cứ đến hạ là nghe sầu lên mắt

Ta hối hả giữa dòng đời tất bật
Nhìn phượng hồng luôn nhớ một mùa thi
Tiễn đưa nhau vẫn còn muốn níu ghì
Mắt đẫm lệ biết người đi…đi mãi

Hoa đỏ rực giữa mùa hè nắng cháy
Nhìn phượng hồng nghe tê tái trong tim
Bạn bè xưa giờ biết nẻo đâu tìm
Nỗi nhớ bạn lặng chìm trong đáy mắt

Luôn thầm ước biết khi nào gặp mặt.

Tl. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bích Vi
Bích Vi
5 years ago

Hay quá e , làm cho chị và ai cảm nhận thơ e cũng nhớ da diết về cái tuổi học trò trên trời dưới quỷ e ạ , chúc e ngày mới vv mk có nhiều cảm hứng st thơ ca cho đời thêm vui nhé.

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Thanh Hùng bạn ơi
Bài thơ dạt dào kỉ niệm không quên

Liên Nguyễn
Liên Nguyễn
5 years ago

Hay lắm . Nhớ tuổi học trò . Nhớ mái trường xưa … Chúc mừng nhé Thanh Hùng

Phúc Thiên
Phúc Thiên
5 years ago

Đọc bài thơ của anh , lại gợi nhớ mùa chia tay của tuổi học trò

Muông Biển Muống Biển
Muông Biển Muống Biển
5 years ago

cảnh đẹp tho hay tuyet quá anh

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Hay quá anh ak

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Rất hay thật tuyệt vời!
Ngày mới vui vẻ và mát mẻ nha anh ?????

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

GỬI VÀO KỶ NIỆM

Khoảnh khắc một thời còn ai lưu giữ
Cái tuổi hồn nhiên sao cứ vụt bay
Con đường xưa bước chân những tháng ngày
Bằng lăng tím áo trắng bay vờn gió

Kỷ niệm ấy trong đời ai nhớ rõ
Khung trời mơ bao lời thỏ thẻ vui
Cánh phượng hồng ép trang vở ngậm ngùi
Mùa thi hỡi khiến xui về chia cách

Nhớ nhiều lắm nắng oi nồng ì ạch
Ngôi trường xưa đây sách vở đợi ai
Cuối đường này vần thơ in lối dài
Gọi niềm nhớ chẳng hề phai trong dạ

Kỷ niệm hỡi hỏi thử ai từng đã
Khắc ghi nhiều rồi như lá cuốn xa
Đã nhiều năm vẫn nhớ những chiều tà
Nay đón hạ ngồi nhớ ra bao chuyện

Mùa thi ấy cũng đã là những chuyến
Bước vào đời nghe lưu luyến vấn vương
Phượng hồng nay nở đỏ bên cuối đường
Nhạc ve gọi bạn tìm thương lối cũ.

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
5 years ago

Cảm xúc bài thơ hay lắm anh ạ, rất tuyệt vời, buổi trưa an nhiên nhé anh

Trần Ngọc Điềm
Trần Ngọc Điềm
5 years ago

Hay lắm Thanh Hùng.
Hè đã về, lao xao trước ngõ
Lòng người đi còn nhớ chốn xưa…

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
5 years ago

Hay quá , nhớ quá tuổi học trò , cám ơn Thanh Hùng nhiều ạ !

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
5 years ago

Chúc mừng thơ hay ảnh đẹp
Mùa thi ấy bạn có vượt qua…?

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Cảm ơn em nhiều lắm thơ em gợi biết bao là nổi nhớ về tuối học trò hồn nhiên trong sáng ấy !

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
5 years ago

Chúc anh buổi trưa online vv anh trai nhé

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
5 years ago

Tuyệt quá

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
5 years ago

Bài thơ rất hay!
Chúc mừng em trai!

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

bài thơ rất hay ạ

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Rat hay em

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Bài thơ của em rất hay

Nguyen Le
Nguyen Le
5 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng tg

Thanh Tran
Thanh Tran
5 years ago

Tho rat hay a

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ hay lắm . Mỗi hè đến nhìn hoa Phượng rực nở Lòng thấy nao nao nhớ lại tuổi học trò rồi những phútchia tay thật xao xuyến .
Chúc mừng anh , cùng Nga Pham nhé

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Hay lắm bạn ơi

Scroll to Top