Bài Thơ: NẮNG HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

NẮNG HẠ
Thơ: Thanh Hùng

Cơn gió thoảng lướt ngang vùng nắng hạ
Nhớ một thời mà ta đã đi qua
Phượng hồng tươi theo gió cuốn là đà
Nghe khắc khoải một thời xa xôi đó

Thời thơ ấu ta cùng người bạn nhỏ
Tan học về luôn đứng đó chờ nhau
Từng ngón tay đan chặt mắt dàu dàu
Vừa trông thấy vội cúi đầu bẽn lẽn

Ôi nhớ lắm một chiều mưa hò hẹn
Anh vội vàng chạy đi kiếm chiếc ô
Mưa lấm lem trên gương mặt bơ phờ
Em giận dỗi trách anh sao tới trễ

Mấy năm học mình vẫn vui như thế
Cuối cấp rồi ta không thể chung đôi
Cuối trời xa đón em bước vào đời
Anh ở lại nghe bờ môi chát đắng

Hè lại đến nghe hồn mình chợt lặng
Đến bây giờ lòng vẫn nhớ người xưa
Hạ yêu ơi ta nhớ mấy cho vừa
Đã lâu lắm ta vẫn chưa gặp lại

Cơn nắng hạ ùa về nghe tê tái
Nhìn phượng hồng ta nhớ mãi người đi.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Em

Hải Dương
Hải Dương
6 years ago

Kỉ niệm ko quên bạn ơi

Liên Nguyễn
Liên Nguyễn
6 years ago

Thơ hay. Ảnh đẹp .

Phúc Thiên
Phúc Thiên
6 years ago

Bài thơ gợi nhớ nhưng kỷ niệm khó quên anh à

Xuân Lương
Xuân Lương
6 years ago

Hè về nhớ lắm bạn ơi
Nhớ hoa phượng đỏ, tiếng ve ben hè.
Nhớ người áo trắng năm xưa
Tan trường đứng đợi cùng chung lối về.

An Nhiên
An Nhiên
6 years ago

Hay lắm bạn ạ.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Rất hay anh ak

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
6 years ago

Thơ hay quá ảnh đẹp bạn ơi

Phan Hiền
Phan Hiền
6 years ago

Bài thơ rất hay. Giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào mà đằm thắm nhưng cũng đượm buồn nhớ về một thời học trò trong sáng đã qua.

Nga Pham
Nga Pham
6 years ago

CHIỀU HẠ NHỚ ANH

Cơn nắng hạ ùa về nghe tê tái
Nhìn phượng rơi bỗng nhớ lại một thời
Con đường xưa bước chân chúng mình chơi
Còn đâu đó tiếng ve mời đợi gió

Nhắc em nhớ những lời thơ từng ngỏ
Gửi cho anh dưới trăng tỏ ngóng theo
Bao tháng năm đến trường học anh đèo
Kỷ niệm hỡi mãi còn gieo nỗi nhớ

Nay phượng thắm giống như lời nhắc nhở
Tuổi hồng ơi cứ vương nợ một người
Nghĩ đến hoài tình thủa ấy thật tươi
Giờ xa cách để nụ cười buồn bã

Tình chưa ngỏ giọt châu rơi lã chã
Mùa thi qua và bến lạ em đi
Tháng tư về gợi lại nhớ những gì
Đã xa lắm vẫn khắc ghi trong dạ

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
6 years ago

bài thơ rất hay ạ

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
6 years ago

Chúc mừng bạn cùng bài thơ hay chúc ban luôn vui vẻ và tràn đầy thi hứng sáng tác ra những vần thơ hay để phục vụ đọc giả ..
Chiều yêu thương hạnh phúc

Phucly Pham
Phucly Pham
6 years ago

Nắng hạ này lại nhớ nắng hạ xưa. Cảm xúc quá Thanh Hùng anh ơi!

Đức Thọ
Đức Thọ
6 years ago

Thơ hay bạn.!

Le Thi Xinh
Le Thi Xinh
6 years ago

Hay và tình cảm quá anh ơi

Thanh Tran
Thanh Tran
6 years ago

Tho hay lam a

Thanh Tran
Thanh Tran
6 years ago

Tho hay lam a

Hạnh Lê
Hạnh Lê
6 years ago

Hay lắm

Hai Ngominh
Hai Ngominh
6 years ago

Thơ hay em ơi

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
6 years ago

Tuyệt vời lắm A trai chúc mừng

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
6 years ago

Hay lắm

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
6 years ago

Hay lắm Thanh Hùng ơi

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng Thanh Hùng

Van Anh Phung
Van Anh Phung
6 years ago

Hay quá là hay em ạ!

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
6 years ago

Buổi tối vui vẻ nha em

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn à

Minh Huệ
Minh Huệ
6 years ago

Thơ rất hay tuyệt anh ui ,

Nguyen Le
Nguyen Le
6 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng tg

Nguyen Le
Nguyen Le
6 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng tg

Tôi Vẫn Là Tôi
Tôi Vẫn Là Tôi
6 years ago

Bài thơ hay lắm luôn
Cảm xúc tuyệt vời
Chúc đêm an lành mộng đẹp nhé

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Hai bài thơ thật hay ạ
Chúc tg vui vẻ

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
6 years ago

Xướng hoạ hay lắm
Chúc mừng anh, chị nhé

Tim MachNha
Tim MachNha
6 years ago

Hay quá a

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Thơ hay lắm… Cả hai bài thơ hay.. Cảm xúc lắng đọng..

Et Etpham
Et Etpham
5 years ago

Hay lắm một thời để nhớ một thời để yêu

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

李知恩
李知恩
5 years ago

Thơ hay.chúc mừng tg ạh

Hải Đỗ Tiến
Hải Đỗ Tiến
5 years ago

NẮNG MỚI

Ồ Nắng mới phải chăng là mùa hạ
Nàng ấy nhìn có phải đã là yêu
Phải chăng em dáng dấp quá yêu kiều
Làm ta thở hơi nhiều xao xuyến lạ

Trời nắng đẹp chiều vàng rơi trên lá
Đưa ta vào chốn mộng quá mê say
Trong chiều tà bóng liễu cứ bay bay
Con đường đẹp có hai người chung lối

Giận lắm nhé, nàng ơi sao cứ vội
Lỡ vô tình kéo mất buổi chiều hay
Bởi vì ta đắm đuối giấc mơ này
Khi hai đứa còn say hồn một khối

Ta hạnh phúc mà lòng ta bối rối
Đừng làm ta trở lại chốn đơn côi
Bởi lòng ta cũng đã kết em rồi
Này nắng mới còn bao điều mới lạ.

Scroll to Top