Bài Thơ: HOA CỎ MAY (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: HOA CỎ MAY (Tác giả: Thanh Hùng)

HOA CỎ MAY
Thơ: Thanh Hùng

Rồi ta sẽ nhớ hoài vùng nắng cháy
Hoa cỏ may lưu lại dấu chân người
Để nhớ ngày ta rong ruổi dạo chơi
Màu hoa cỏ như tười cười đón đợi

Ta ôn lại một miền xa vừa tới
Bước vào vùng hoa cỏ gởi yêu thương
Những chiếc gai in dấu kẻ qua đường
Như giữ lại một chút vương vấn nhẹ

Những gai nhọn gởi lời yêu khe khẽ
Như chút tình ai vừa đã đi qua
Hoa cỏ may màu sắc cũng nhạt nhòa
Nhưng luôn để cho lòng ta chút nhớ

Ta gỡ nhẹ từng nhánh hoa nho nhỏ
Hoa đan cài như vừa tỏ lời yêu
Chẳng lung linh cũng chẳng chút mỹ miều
Nhưng hoa lại mang nhiều điều thú vị

Khi nào nhớ về một miền xa ấy
Ta đi tìm vùng nắng cháy cỏ may
Để cho hoa từng cánh nhỏ đan cài
Như lưu dấu cho những ngày hò hẹn.

Tp. HCM 2018

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nga Pham
Nga Pham
6 years ago

TÌNH THƠ

Bao kỷ niệm một thời trăng còn thẹn
Mọng môi hồng cho ai lén gửi thương
Hạ về rồi hoa nở rộ ven đường
Hái bông cỏ cho gió vương lên áo

Mùa thi ấy tình bước vào hư ảo
Em đi rồi để lại bão lòng anh
Theo gia đình em bỏ lại duyên lành
Nay ngồi nhớ lời thơ xanh thủa ấy

Kỷ niệm hỡi sao nhớ nhiều đến vậy
Hoa nở rồi lại đang vẫy gọi ta
Cho nhớ thương khắc lại những chiều tà
Anh lại dắt lên đồi xa hoa cỏ

Tình thơ ấy trong lòng ai còn có
Riêng em này vẫn hiểu rõ trong tim
Yêu thầm lặng như bông cỏ im lìm
Cứ theo bước chân ai ghim giữ chặt

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
6 years ago

Bông cỏ may tuyệt vời. Nhưng có những ngày nhậu ngũ anh hay dắt em về ko anh

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Bài thơ mang nhiều kỷ niệm
Rất hay a à

Phan Hiền
Phan Hiền
6 years ago

Hoa cỏ may đan xuyên vào kẽ áo
Mãi đi vào trong nỗi nhớ nao nao
Bước chân đi lòng cuộn sóng gầm gào
Hoa cỏ may hương tình lưu níu giữ.
Chúc mừng em bài thơ rất hay.

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Hai bài thơ rất hay . Chúc mừng anh cùng Nga Pham nhé

An Nhiên
An Nhiên
6 years ago

Hay quá bạn ạ!

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay qá e

Hải Dương
Hải Dương
6 years ago

Ngưỡng mộ quá
Thanh Hùng bạn ơi

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
6 years ago

Tuyệt lắm ạ

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Bài thơ rất hay ! chúc anh buổi chiều vui vẻ nha ????♥️

Nhan Lequang
Nhan Lequang
6 years ago

Hay qua

Huyền Vũ
Huyền Vũ
5 years ago

Bài tho và những loi bình goi bao ky niem đã khac sau trong lòng, trào dâng niem thuong noi nho..

Nguyễn Nguyên
Nguyễn Nguyên
5 years ago

Hoa cỏ may hay nè

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

Xuân Hùng
Xuân Hùng
5 years ago

tuyệt lắm huynh

Hương Quỳnh
Hương Quỳnh
5 years ago

Thơ hay anh ơi

Scroll to Top