MỒNG 2 TẾT
Thơ: Nguyễn Hưng
Mồng hai Tết vẫn nỗi buồn cô quạnh
Xuân đến rồi sao lạnh giá hồn ta
Ở ngoài kia nắng rực rỡ hiên nhà
Sao vẫn thấy trầm kha cơn buốt giá.
Thời gian cuốn một đời người vội vã
Tạo xoay vần lã chã những giọt ngâu
Bao mùa xuân chiếc lá chẳng xanh màu
Đời lữ thứ tìm đâu là bến đỗ ?
Vẫn ao ước một ngày duyên tao ngộ
Cánh đào phai lại đỏ thắm vào hồn
Nỗi hận sầu một thuở mãi vùi chôn
Xuân nở thắm nụ hôn trên mắt nhớ.
Này ta hỡi xin hãy đừng cắc cớ
Vốn ở đời tan vỡ có là sao
Ngạo nỗi đau hãy nuốt giọt lệ trào
Vọng cánh én bay cao ngày xuân mới.
Trái sẽ ngọt khi dày công vun xới
Hãy đứng lên tay với đến ngày mai
Đường thênh thang phía trước vẫn còn dài
Sẽ có một bờ vai cùng sánh bước.
Phải như thế ta nhìn về phía trước
Bận lòng chi mất được kiếp vô thường
Xuân đang về ngập tràn những sắc hương
Bao khát vọng chợt dường như bừng giấc.
Nguyễn Hưng 06/02/2019
Ảnh : internet
Thơ hay cảnh đẹp
Mến chúc anh năm mới vạn sự như ý
Tho hay chúc a năm moi nhieu sức khỏe có nhiều cảm hứng để làm thỏ hay a nhé
hay quá chúc mừng nguyễn hưng
Thơ hay quá Năm mới e chúc ah môt Năm mới phanh phúc vui vẻ sức khỏe dồi dào để viết những bài thơ thât hay .
Chúc anh năm mới vv và tràn đầy hạnh phúc .
Thơ hay cảnh đẹp. Chúc bạn năm mới sức khoẻ. Bình an. Vạn sự cát tường.
Bài thơ hay lắm.chúc bạn năm mớisức khỏe hạnh phúc tài lọc dồi dào có thêm nhiều bài thơ hay
Bài thơ thật hay…Chúc bạn năm mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc nha!
Hay lắm bạn.
Bài hơ hay tràn đầy cảm xúc hình ảnh thật tuyệt !
Thơ của anh rất hay mà buồn quá … Biết nói gì nhỉ chỉ biết chúc anh năm mới anh sẽ có được những gì mà anh mơ ước.. Để thơ anh không còn buồn nữa…
Wow ! Bài thơ buồn man mác ! ! Mới chôm chú gấu nhớp vài nhát tặng tác giả nè ! Chúc tác giả Năm nay sẽ có nhiều miền vui Nha
Bài thơ rất tuyệt vời xin chúc mừng tg
Hay quá, ảnh dep