Bài Thơ: XUÂN BAN MAI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: XUÂN BAN MAI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN BAN MAI
Thơ: Nguyễn Hưng

Buổi sáng sớm cơn mưa phùn ướt áo
Bao chồi non bỡ ngỡ buổi xuân về
Nỗi nhớ em cứ ùa về khắc khoải
Ngày lại ngày sao mãi cứ lê thê ?

Thế mới biết tình yêu là nhung nhớ
Mỗi phút giây xa cách lại nao lòng
Đã yêu rồi thì đâu cần nguyên cớ
Chỉ biết rằng người đó khiến ta mong.

Một cánh én không làm nên xuân thắm
Thì tình yêu phải cất bước song hành
Yêu là thế cùng nhau nhìn một hướng
Có vun trồng cây lá mới tươi xanh.

Này em hỡi con đường dài phía trước
Nhiều bão giông thử thách đang đón chờ
Đừng toan tính bởi những gì mất được
Cứ đi rồi sẽ trọn vẹn giấc mơ.

Đón ngày mới tiếng chim ca ríu rít
Nắng vừa lên lấp lánh sắc xuân hồng
Anh nhờ gió gửi nụ hôn say đắm
Muốn nói rằng… nhớ em lắm biết không ?

Nguyễn Hưng 12/02/2019

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Mai
Trần Mai
5 years ago

Hay quá anh Nguyễn Hưng

Viet Le Nhan
Viet Le Nhan
5 years ago

Tks bạn thơ hay lắm. Đọc bài thơ này. Mình cãm thấy chạnh lòng nhớ ng xưa. Happy new year 2019. Chúc bạn và gia quyến. Năm mới sức khỏe và bình an tks

Hồng Huấn
Hồng Huấn
5 years ago

Hay quá anh Nguyễn Hưng

Bùi Hào
Bùi Hào
5 years ago

Thơ đep .cảnh đep. Nguoi viêt đep đâu rồi nhỉ

Hồng Diệu
Hồng Diệu
5 years ago

Gió chuyển giùm tôi nụ hôn ấy nhé
Bởi người thương vẫn đợi vẫn chờ
Xuân trên má, trên môi cô ấy
Đang nhạt dần Gió hỡi có hay

Gió đừng đùa với những đám mây bay
Cô ấy hay ghen, chỉ muốn mình cô vậy
Nên nụ hôn tôi đã nhờ gió đấy
Hãy gửi giùm về cô ấy sớm nay

Thu Hang
Thu Hang
5 years ago

Thơ hay lắm anh ☺️

Nguyễn thị San
Nguyễn thị San
5 years ago

Hay lém tác giả

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Thật tuyệt vời

Duyên Lê
Duyên Lê
5 years ago

Hay quá.. Chúc tg năm mới vui vẻ ngập tràn hạnh phúc….

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
5 years ago

Xin chúc mừng tg đã cho thi hữu gần xa đọc bài thơ hay và cảm nhận ý nghĩa..Chúc bạn luôn tràn đầy niềm vui và sớm gặp được người thương nhớ.thanks.

Tan Nghia Le
Tan Nghia Le
5 years ago

Bài thơ thật hay

Hang Hang
Hang Hang
5 years ago

Gió ơi !gió gửi giùm em
Nụ hôn nồng thắm hương thơm ngọt ngào
Tình em vẫn thắm sắc hồng
Cho mùa xuân mãi thắm nồng quê hương

Duyên Lê
Duyên Lê
5 years ago

Tg ơi cho duyên lê chia sẻ bài thơ này nha…hay quá….

Scroll to Top