Bài Thơ: XUÂN TÌNH YÊU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: XUÂN TÌNH YÊU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN TÌNH YÊU
Thơ: Nguyễn Hưng

Ô kìa nắng đã bừng lên ngày mới
Sắc xuân tươi phơi phới khắp phố phường
Bình minh về lấp lánh những giọt sương
Muôn nỗi nhớ vấn vương ngàn cánh thắm.

Em có biết anh nhớ em nhiều lắm ?
Như sóng xô thăm thẳm ở trong lòng
Ngỡ trái tim đã hết những chờ mong
Nhìn cánh én bỗng chòng chành da diết.

Vốn vạn vật không ngoài vòng sinh diệt
Thì ở đời đâu biết buổi hợp tan
Dẫu mùa thu ngàn chiếc lá úa tàn
Rồi xuân tới lại tràn đầy nắng ấm.

Em yêu hỡi… cơn mưa phùn đã thấm
Trong hồn anh như ngấm vị men say
Hãy lại đây thoả khát đôi môi này
Và còn nữa vòng tay ôm quấn riết.

Ôi màu nắng như nồng nàn tha thiết
Khiến xui anh muốn viết vạn lời thơ
Nỗi nhớ em đang khắc khoải từng giờ
Tình yêu đến… ai ngờ đâu em nhỉ ?

Nguyễn Hưng 10/02/2019

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
5 years ago

Thơ hay lắm a

Em Là Lá
Em Là Lá
5 years ago

Chà chà. Chú biết yêu rồi ư?

Trần Thị Kim Giang
Trần Thị Kim Giang
5 years ago

Bài này đầy sức sống & tình yêu luôn anh ơi.

Nguyễn Thảo Uyên
Nguyễn Thảo Uyên
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp anh ơi

Thu Hang
Thu Hang
5 years ago

Thơ hay lắm anh ah ☺️☺️

Long Lê
Long Lê
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Hang Hang
Hang Hang
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Hải Lệ Cao Thị
Hải Lệ Cao Thị
5 years ago

Thật hạnh phúc cho em gái được tg nhớ thương nồng nàn , da diết qua các từ … muôn nỗi nhớ… nhớ em nhiều lắm… sóng xô thăm thẳm ở trong lòng… chòng chành da diết… khắc khoải từng giờ… tặng cho người mình yêu cả khung trời thương nhớ và các cung bậc cảm xúc … thật tuyệt,cảm ơn tg có bài thơ hay gửi cho bạn đọc…

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ

Hạnh Bích
Hạnh Bích
5 years ago

Ô kìa. . . Nhà thơ của tôi . . .

Scroll to Top