Tác giả Lê Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Lê Hoàng đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MIÊN MAN THU VỀ (Tác giả: Lê Hoàng)

______ MIÊN MAN THU VỀ ________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng

Có phải thu về… Lòng trống trải nhiều hơn
Bên thềm lác đác… Lá úa hờn rơi rụng
Xốn xang một cõi… như muôn ngàn con sóng
Xô đẩy tim côi ..rung động nỗi u hoài.

Có phải thu về …dạ rối ren trao ai ?
Chập chờn tia nắng…lăng dài qua khóe mắt
Người ơi có biết ..lối xưa còn giấu cất
Kỷ niệm đôi mình…mãi chất chứa khôn nguôi.

Có lẽ thu về… gió Nam chuyển bồi hồi.
Hong khô màu lá ..chơi vơi trong tâm khảm
Tiếng ve mùa hạ …bặt im trời ảm đạm
Gió cuốn bay theo ..những đám lá bay bay.

.Bâng khuâng thu về..nhoi nhói con tim này
Miên man khắc khoải …từng phút giây ngóng đợi
Nơi phương xa đó ..em ơi mùa thu tới
Chiếc lá ngập ngừng …khẽ vội vàng qua tay.

Huế 5/7



Bài Thơ: VU VƠ ĐÔI MÌNH (Tác giả: Lê Hoàng)

_________ VU VƠ ĐÔI MÌNH _________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng
Ảnh : Chôm

Vu vơ hỏi …thì thầm cơn gió ?
Lời ái ân …gửi nhỏ chân thành
Hỏi rằng em có yêu anh ?
Tim hồng thổn thức …có dành chúng ta.

Lời thủ thỉ..có mà…. sao lại !
Hỏi làm gì …câu dại đó anh !
Tim em khắc khoải chân thành
Trao người tất cả…trời xanh thấu mà !

Biết rằng thế ! Sao ta cứ lại
Hỏi ngẩn ngơ…có phải điên rồ
Nhưng lòng không thể …không lo !
Câu này suốt mãi.. thăm dò mất chi.

Nhớ nhung ấy ..thầm thì trăn trở
Thức đếm canh..như nợ ai hoài
Bâng khuâng thui thủi đêm dài
Mộng mơ sánh lối ..tương lai cận kề

Nàng thơ hỡi ! Mân mê cõi ảo
Chốn vô tình.. chao đảo hồn ta
Muốn quên đi hết nhưng mà
Lòng đầy trĩu nặng …xót xa hướng đời

……

P/s : Chúc cả nhà cuối vv an lành .

Bài Thơ: NỤ HÔN CỦA GIÓ (Tác giả: Lê Hoàng)

Nụ Hôn Của Gió

NỤ HÔN CỦA GIÓ
Thơ: Lê Hoàng

Cho anh gửi… nụ hôn trong gió
Đến bên người ..bày tỏ khát khao
Đính kèm lời nói ngọt ngào
Nồng nàn tháng bảy mưa rào mát tươi

Gió hôn môi…. hé cười của nhỏ
Thật đậm đà.. hoa cỏ hờn ghen
Hôn khi phố cũ lên đèn
Để nàng đỡ tủi trong đêm lạnh lùng

Gió hôn nhẹ …cho lòng bối rối
Kề má yêu ..lúc dỗi lúc hờn
Xua màng đêm tối cô đơn
Lau khô dòng lệ từng cơn ngậm ngùi

Gió chạm khẽ…bờ vai bé bỏng
Thổi tan mưa …ướt đọng tóc mềm
Cho bao nỗi nhớ không tên
Nhỏ xinh sẽ biết.. Ta bên ấy mà.

Xin gió hãy…thiết tha nồng ấm
Hôn giấc lành ..duyên thắm vào mơ
Cho em đỡ khỏi bất ngờ
Ta ru em ngủ …vần thơ ngọt ngào.



Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG CHIỀU MƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG CHIỀU MƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

BÂNG KHUÂNG CHIỀU MƯA
Thơ: Lê Hoàng

Chiều bất chợt ..cơn mưa về trên phố !
Lòng nhớ em …nơi phương đó thế nào?
Tim rung lên …dạ bối rối nao nao
Bỗng hơi gió .. len hồn sao tê tái

Mưa tí tách.. Khiến lòng thêm hoang dại
Mong bên người.. ta thắm mãi tình xưa
Phố âm trầm.. nghe tiếng nhạc vọng đưa
Bao kỷ niệm… như mới vừa qua đó.

Phố lặng lẽ…con đường xưa vắng nhỏ
Lối ta về…còn hiện rõ hình dung
Tay nắm tay …ta dìu bước đi chung
Sao chiều vắng nghe lạnh lùng đến lạ.

Bâng khuâng bước.. cơn mưa càng xối xả
Lòng buồn hơn.. sao nhớ quá nhỏ ơi
Em đâu rồi… Ta đơn bóng bên đời
Tim quặn thắt.. nhớ một thời dĩ vãng

Chiều lặng lẽ..bâng khuâng lòng trĩu nặng
Chắc tình mình.. Sẽ mãi chẳng như xưa
Có lẽ nào… Không còn chút duyên thừa
Hồn lắng đọng…nghe giọt mưa rả rích.

Chiều Huế 30/6

Bài Thơ: TÌNH EM GỬI LÍNH (Tác giả: Lê Hoàng)

_________TÌNH EM GỬI LÍNH ________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ Lê Hoàng
Tặng Hoang Anh Le

Anh yêu ạ ! Em rất yêu màu lính
Thuở ngày xưa như định mệnh an bài
Em gặp anh ..trao ước mộng tương lai
Mối tình đẹp ….trọn đời em mãi nhớ !

Màu áo lính…xây mộng đẹp hai đứa
Màu quê hương ..chan chứa trên vai anh
Mãi nhìn theo ..những bước… lúc quân hành
Tổ quốc đẹp ..thắm xanh và tươi sáng.

Em yêu lắm… quê hương mình tỏa nắng
Đã có anh …gánh nặng trên đôi vai
Đã có anh…chẳng nao núng mệt nhoài
Hiên ngang bước…vững tay ôm chắc súng.

Mối tình đó …tim em luôn rung động
Muốn thét lên… như sóng khát khao bờ
Gửi đến anh ..em tặng cả giấc mơ
Ta say đắm.. tim khờ em thắt lại.

Anh có biết… Lòng em xin yêu mãi
Nguyện gần anh..ngây dại và đợi mong
Hãy tin em …luôn cháy bỏng cõi lòng
Không thay đổi…ngóng trông anh trở lại.

Huế 25/6.



Bài Thơ: TÌNH XA NHỚ MÃI (Tác giả: Lê Hoàng)

____ TÌNH XA NHỚ MÃI ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Ngập ngừng tia nắng..một cuộc tình thầm lặng.
Anh gửi đi rồi…em à ..đắng bờ môi
Cách trở sơn khê..luôn nhớ mãi về người
Nụ hôn nồng ấm ..những lời trao dịu ngọt

Hỏi em có biết…khi duyên mình đã trót ?
Trao những ân tình..ngào ngọt giấc mơ đêm
Tự nhủ lòng mình ..thôi hãy nhớ mà quên
Để vương vấn mãi ..sầu trên môi đắng dạ

Bình minh thức dậy….ánh nắng hồng vội vã
Cho những giấc mơ..tan rã đi cho rồi
Cách một phương trời.. Sao da diết không nguôi
Người đâu có thể… Trọn đời bên ta mãi.

Thôi hãy cố nhớ… cố cười trong hoang dại
Một kẻ điên khờ ..ôm mộng ái ảo mơ
Chẳng có gì đâu… bẽ gãy một câu thơ
Để lòng tan hết… Xóa mờ bao hoài niệm.

Chắc có lẽ thế …chôn mồ sâu cất liệm
Vị ngọt ái tình.. Tìm kiếm để làm chi
Tất cả còn gì.. Tất cả chẳng còn gì
Người hãy cố bước quên đi hình bóng ảo.

Mọi người nói thế.. Ta chớ nên kiêu ngạo
Chôn đi cho rồi.. để dạo bước thảnh thơi
Cố nhớ làm gì ..hoài niệm cũ xa rồi
Chôn sâu dĩ vãng một thời đầy kêu hảnh.
Huế 23 /6 .

Bài Thơ: HOÀI NIỆM CŨ (Tác giả: Lê Hoàng)

______ HOÀI NIỆM CŨ ______
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng
Ảnh Thảo Nguyên Xanh

Chiều lặng lẽ ….nắng loang sầu tím nhớ
Một mình em ..khắc khoải thuở bên anh
Người xa xôi.. Chôn ước mộng sao đành
Buồn hoang hoải…ngồi một mình ngấn lệ

Mây lãng đãng..sóng xô bờ cát nhẹ
Chợt nhớ khi …mình vui vẻ bên nhau
Trái tim em..co thắt lại… bóp nhàu
Gió se lạnh ..ngập nỗi đau vây kín.

Chiều loang lổ.. vệt nắng sầu bịn rịn
Em tìm về ..chút kỷ niệm ngày xưa
Còn gì đâu… héo hắt chút duyên thừa
Hạ thương hỡi…tình trôi xa mãi mãi.

Anh có biết …lòng em như hoang dại
Cơn bão lòng ..tuôn lệ chảy khôn nguôi
Xa thật rồi ..còn đâu nữa người ơi
Đá cũng khóc.. cùng em lời an ủi.

Ôm dĩ vãng… bến buồn như muốn nói
Anh xa rồi… Còn chờ đợi làm chi
Em khóc gì… Cho lệ úa sầu bi
Hoài niệm cũ…hãy quên đi nhung nhớ.
Huế 22/6

P/s: Bài thơ cảm tác qua ảnh .



Bài Thơ: TƠ DUYÊN (Tác giả: Lê Hoàng)

_______ TƠ DUYÊN ________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng
Mình mới GẶP… tình như muôn thuở
Đã trao NHAU …lời hứa ân tình
Nguyện rằng CHỈ có màu xanh
Vun xây đắp MỘT lầu thành mộng mơ

Tình chớm NỤ mong chờ duyên kết
Nhớ nàng CƯỜI..mỏi mệt tiêu tan
Dẫu cho ĐÃ đến muộn màng
Thề nguyền TRAO trọn yêu thương thắm màu

Mãi vì. NHAU …..đá mòn không đổi
Hứa gắng mình CẢ lối riêng tư
Trao yêu VẠN nẻo cũng chờ
Sắt son. LỜI. hứa …tình thơ diệu kỳ

Đã hẹn ước YÊU người mãi mãi
Dẫu biết là THƯƠNG ấy lả lơi
GẶP NHAU CHỈ MỘT NỤ CƯỜI
ĐÃ TRAO NHAU CẢ VẠN LỜI YÊU THƯƠNG .
Huế 20/6
+ +++++++++++++++++++ +
Bài họa : tác giả Thanh Liễu
………..DUYÊN TRỜI ………………

Anh đã GẶP …trao tình gửi nhỏ ,
Mới nhìn NHAU …đã tỏ tâm rồi .
Ngồi bên…CHỈ ít chút thôi ,
Mà sao như MỘT tuyệt đôi giữa đời .

Lời em nói …NỤ tươi mới nở ,
Em hé CƯỜI ..anh mở lối tim .
Lòng anh như ..ĐÃ đắm chìm ,
Muốn lòng..TRAO gửi mọi miền nhớ nhung .

Em khẽ nói…NHAU cùng sánh bước ,
Hai tâm hồn …CẢ trước đến sau .
Dù cho …VẠN nỗi u sầu ,
Em trao LỜI ước cùng câu vẹn tình .

Anh tâm nguyện …YÊU dành trao nhỏ ,
Hứa hẹn THƯƠNG ..tim đỏ kết đôi .
GẶP NHAU CHỈ MỘT NỤ CƯỜI
ĐÃ TRAO NHAU CẢ VẠN LỜI YÊU THƯƠNG .

Bài Thơ: NGHĨ VỀ CHA (Tác giả: Lê Hoàng)

______ NGHĨ VỀ CHA _______
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng

Bao thăng trầm cuộc sống.. xô đẩy cuộc đời con.
Vẫn nhớ hoài tuổi thơ ..trong vòng tay ấm áp.
Từng lời nói của cha..dìu con qua bảo táp
Vững bước trên con đường..tấp nập những chông gai.

Con vẫn nhớ làng quê …nắng đẹp mỗi sớm mai
Bóng dáng cha hiền …mệt nhoài lo toan tất cả
Quê mình còn nghèo ..gia đình mình còn vất vả
Bóng cha héo gầy.. tất tả ngược xuôi giữa đời.

Nghĩ về cha lòng con …thắt lại nghẹn bao lời.
Nhớ tiếng nói của người.. "Con ơi hãy cố nhé"
Hãy vững tin vào mình ..tương lai luôn vui vẻ
Cơn gió thoảng..vướng víu… Lặng lẽ nước mắt rơi.

Cha yêu hởi ! Lòng con …mong cha mãi bên đời.
Đã lớn khôn rồi ! vẫn muốn nghe lời cha dạy
Người mãi là vần dương ,cho con luôn cảm thấy
Ấm áp diệu kỳ… ngọn lửa cháy vững niềm tin.

PS : Nhân ngày lễ của cha !! LH xin mến chúc mọi người vui vẻ an lành . Chúc những người làm cha, chuẩn bị làm cha được dồi dào sức khoẻ ! Luôn là điểm tựa cho con trẻ yêu thương !!

Bài Thơ: NGHĨ VỀ CHA (Tác giả: Lê Hoàng)



Bài Thơ: SƯƠNG BAN MAI (Tác giả: Lê Hoàng)

_______ SƯƠNG BAN MAI ______
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng
Ảnh : Chôm

Bình minh vừa hé
Lặng lẽ trong đêm
Giọt sương còn đọng cành mềm
Lấp lánh bên thềm ..làm ướt bờ mi.

Diệu kỳ trong nắng
Giọt nặng rơi rơi
Long lanh như ngọc sáng ngời
Như mắt của người.. mỗi sớm hiền ngoan.

Dịu dàng em đến
Triều mến ban mai
Xua tan bóng tối đêm dài
Giấc mộng mệt nhoài ..cũng vội tan nhanh.

Chân thành ngày mới
Sương đợi bình minh
Lả lơi gió cuốn vô hình
Như một đôi tình ..quấn quýt trao hôn

Cho hồn phiêu dạt
Bản nhạc tình ca
Em xinh như một nụ hoa
Ngày mới chan hoà..lấp lánh sương mai.

Vì ai anh đã
Vội vã trao yêu
Bâng khuâng anh nhớ em nhiều
Cô gái mỹ miều lạc mộng đêm qua.
Huế 17/6

Ps : Chúc cả nhà ngày mới an lành vui vẻ. ?????

Scroll to Top