Bài Thơ: TẾT ĐOAN NGỌ GẶP DUYÊN (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ TẾT ĐOAN NGỌ GẶP DUYÊN _____
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Tết Đoan Ngọ dòng người náo nức
Cảnh xóm làng rạo rực xôn xao
Người đi ra , kẻ đi vào
Chợ quê nhộn nhịp …vui sao lạ lùng.

Bước mông lung gặp nàng xuống chợ
Môi chím cười …anh ở nơi mô ?
Giọng thương trầm ấm thăm dò
Ngẩn người khi biết là O xóm mình

Đi xa xứ …nay hình dáng đổi
Nét dịu dàng ..đắm đuối mê say
Đôi mắt đẹp , lông mi dài
Thân mình thon thả làm ai thẹn thùng.

Ngập ngừng bước muốn chung tâm sự
Phải chăng lòng …vội đã trót thương
Bình minh tỏa nắng khắp đường
Lả lơi ngọt gió quyện hương ngọt ngào.

Mây hờ hững ..trời cao vời vợi
Gặp duyên lành …chấp chới mộng mơ
Hôm ni gặp lại tình cờ
Nàng có đâu ngờ …ta đã tương tư.

P/s : LH mến chúc cả nhà thật nhiều niềm vui hạnh phúc trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Maria Thu Hương
Maria Thu Hương
7 years ago

Em chúc anh…

Nguyễn Quang Mừng
Nguyễn Quang Mừng
7 years ago

Hjjj hay

Thanh Liễu
Thanh Liễu
7 years ago

Em trai ! ăn cỗ to không .?
Hôm nay mọi người lại tụ tập nhà chị cùng với TTT..nên facebook vườn nhà mở cửa để tiếp khách thân mật… Em ăn cơm cùng với gia đình chị nhé !

Pham Hien
Pham Hien
7 years ago

Tho hay lam do ah trai oi . Chuc ah va tat ca moi nguoi . Mung tet v v va am ap ah trai nhe

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
7 years ago

Dạo chợ gặp người iu mừng a nhỉ.kkk

Vũ Thị Hoa
Vũ Thị Hoa
7 years ago

Hay lắm em

Huyền Thương
Huyền Thương
7 years ago

Khi xưa bé xíu anh không để ý
Bữa nay về bé đã tuổi đôi mươi
Nét dịu dàng làm anh đắm đuối
Ngẩn ngơ người khi biết nhỏ nhà bên
Đề nghị Lê Hoàng tối ở nhà đưa ôbg bạn sang gặp nhỏ nhé

Ngoc Ha Le
Ngoc Ha Le
7 years ago

Chuc tet vv..

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
7 years ago

Khiếp kinh duyên… tận bờ ao
Ôm nhau một cái ngã nhào ướt môi…
Hay lắm huynh iu…

Nguyễn Viet Chien
Nguyễn Viet Chien
7 years ago

.
Nhà ăn tết mồng năm
lớn không ban iu ơi?

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Hay..mộng mị quá nàng ơi ..

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Chúc vv ngon miệng nha

Ca Thơ
Ca Thơ
7 years ago

Tết Đoan ngọ..lòng vòng chân bước,
Thấy cô nàng thuở trước tương tư.
Mải theo…đôi gót mỏi nhừ,
Chợt biết bây trừ …nàng đã có đôi….hu..hu..Lê Hoàng ơi !

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Gặp rồi , nhớ mời em bánh nhé

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Trần Diệu Hà ?!

Ca Thơ
Ca Thơ
7 years ago

Nhìn nhau có một lời chào,
Mâm cỗ cao nào bằng tiếng cười vui.
Chúc em ngày mới có nhiều điều mới tuyệt vời.

Scroll to Top