Bài Thơ: CÓ PHẢI LÀ EM ? (Tác giả: Lê Hoàng)

______ CÓ PHẢI LÀ EM ? ________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng

Một ngày mới ! Khi bình minh chợt giấc
Tia nắng hồng… Làm thổn thức tim yêu
Gió len qua …như muốn nói bao điều
Chơi vơi lạ…cho hồn phiêu cõi mộng

Em có phải ..đã làm tim rung động ?
Cứ ngóng chờ… Lòng ngập sóng trào dâng
Có phải em …đêm qua mộng thật gần
Kề môi ấm …đã bao lần hiện hữu.

Có đôi lúc.. lòng khát khao nung nấu
Muốn chúng mình.. được hiểu thấu về nhau
Không mộng mơ.. như cái thủa ban đầu
Tình thắm thiết… ta gửi trao tất cả

Em có biết ..bao lần con tim đã !
Nhớ mong em ..khiến lòng dạ xốn xang
Có phải là… Em ngự trị tâm can
Những giây phút…hoài miên man tâm sự

Em có phải ..người thôi miên trấn giữ
Khiến tim hồng…luôn mãi nhớ khôn nguôi
Hình bóng em…không thể xóa trong tôi
Làm chất ngất..bao năm rồi có biết

Con tim nhớ …ngày đêm trong da diết
Đôi khi lòng…như mỏi mệt muốn quên
Nhưng làm sao…một nỗi nhớ không tên
Đã khắc dạ…đã hằn in vết sẹo.

…………….
Huế 05/6/16

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lam Da
Lam Da
7 years ago

Hi.Quách hải Yến

Đổ Búp
Đổ Búp
7 years ago

Tho hay anh dep wa

Lam Da
Lam Da
7 years ago

Mô phật.

Ca Thơ
Ca Thơ
7 years ago

Đau hết cả lòng…
Chúc em khỏe, yêu đời.

Huyền Thương
Huyền Thương
7 years ago

Hay lắm em ui

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Tuyệt quá Lê Hoàng ơi! Chúc em ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé!

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Lê Hoàng

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
7 years ago

Lại tương tư… thầm em nào thía huynh ưi..

Lam Da
Lam Da
7 years ago

Em chứ ai.Quách hải Yến.

Lam Da
Lam Da
7 years ago

Con Nhỏ đó mặc áo vàng khè giống Anh Quách hải Yến!

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ Hay toá hình đẹp tía

Maria Thu Hương
Maria Thu Hương
7 years ago

Anh Lê Hoàng

Thanh Liễu
Thanh Liễu
7 years ago

Một ngày chủ nhật vô tích sự…
Mạng internet không vào được… tối mò mới có…

Tron Lam
Tron Lam
7 years ago

Dep

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Một ngày mới …
Khi bình minh chợt giấc
Tia nắng hồng …
Làm thổn thức tim yêu
Gió len qua …
Như muốn nói bao điều
Chơi vơi lạ ….
Cho hồn phiêu cỏi mộng

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Em có phải …
Đã làm tim rung động
Cứ ngóng chờ …
Lòng ngập sóng trào dâng …
Có phải em ….đêm qua
Mộng thật gần
Kề môi ấm …
Đã bao lần hiện hữu !

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Có đôi lúc ….
Lòng khát khao nung nấu ….
Muốn chúng mình ….
Được hiểu thấu về nhau
Ko mộng mơ …
Như cái thuở ban đầu
Tình thắm thiết …
Ta gởi trao …
TẤT CẢ !

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Con tim nhớ …..
Ngày đêm da diết
Đôi khi lòng ….
Như mệt mõi muốn quên …
Nhưng làm sao …
Một nổi nhớ ko tên
Đã khắc dạ …
Đã hằn in …
VẾT SẸO !

Pham Hien
Pham Hien
7 years ago

Tho hay tinh cam lam ah trai oi . Muot ma am ap the ah trai ui . Trua dau tuan v v ah nhe

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Chị Mai Ngoc !!
Ôi những hình họa rất đẹp ! Em trai cảm ơn chị nhiều !
Chúc chị buổi chiều an lành vui vẻ !!!

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Ngon quá
Cám ơn
Lê Hoàng !

Scroll to Top