Bài Thơ: MẮT BUỒN (Tác giả: Lê Hoàng)

________ MẮT BUỒN __________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng

Ai đợi ai …sầu giăng khoé mi cay
Như mắt tím… mỏi mòn đầy nhung nhớ
Phút lặng lẽ …gửi hồn ai trấn giữ
Sao mắt buồn… vời vợi cứ bám theo

Ai nhớ ai…quạnh quẽ nước mắt gieo
Chênh chao bước.. vẫn đẳng đeo hình bóng
Có những lúc ..tưởng chừng như vô vọng
Thả ước mơ , để mặc sóng xô bồ

Có phải rằng ..trách phận số đắng đo
Nên đã biến …và làm cho mắt úa
Đời lam lũ ..khó khăn còn vây bủa
Nên mắt buồn ..một mảnh vá phù vân.

Có phải là…nơi phương đó tần ngần
Niềm hạnh phúc vội hiến dâng tất cả
Nên cuộc sống… Lao vào vòng nghiệt ngã
Nên mắt buồn.. Bởi lẽ dạ tổn thương.

P/s : Bài thơ cảm tác ảnh .Huế 13/6

Bài họa
_______ MẮT BUỒN ___________
Hoa Tím
Anh không về Tím đổ lệ mắt cay
Thương Hạ cháy giăng đầy niềm nhung nhớ
Tình mộng đắm gửi trọn ai trấn giữ
Xa vẳng chiều… nức nở sầu bám theo

Anh không về mùa Hạ nước mắt gieo
Tim mòn mỏi đẳng đeo anh hình bóng
Bao khoảnh khắc trượt rơi miền vô vọng
Tự hoang xây giấc mộng điệp mơ hồ

Trách cuộc đời mật ngọt chẳng dành cho
Để Hạ tím âu lo vương mắt úa
Hận cay đắng bẽ bàng hoài vây bủa
Tím chao buồn xót dạ – mảng phù vân

Anh không về Hạ tím đứng tần ngần
Phượng rực rỡ mùa sang rơi hết cả
Làn gió buốt cuộn xô đời nghiệt ngã
Anh không về …mắt Hạ tím lệ vương

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
7 years ago

Tại hạ đợi huynh….kkkk
Chúc bs vv huynh iu…

Nguyễn Viet Chien
Nguyễn Viet Chien
7 years ago

Thơ hay quá tăng hoa cho bạn nè!

Do Van Minh
Do Van Minh
7 years ago

Hay qua

Vũ Trọng Dũng
Vũ Trọng Dũng
7 years ago

Em trai vui vẻ

Hue Ngo
Hue Ngo
7 years ago

Tang anh hoa nhe*chuc anh va gia dinh ngay dau tuan that nhiều thanh cong va hanh phúc anh nhe”

Ong Luong
Ong Luong
7 years ago

Tình buồn dai dẳng đục khoét tim tôi
Ai hiểu chăng ai lúc đứng lúc ngồi
Thương nhớ ,thâu đêm ai người trong mộng
Buồn quá đôi mắt , hai giòng lệ rơi

Thơ L H hay quá ,buồn quá ,Chúc sáng vui vẻ

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Lê Hoàng
Thơ hay, hình đẹp! QH chúc LH…

Trần Phương Thanh
Trần Phương Thanh
7 years ago

Bài thơ mắt buồn của em làm cho chị hơi chạnh lòng rồi đó nha . Chị chúc em cả ngày vui vẻ tốt lành

Hoaihuong Nguyen
Hoaihuong Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời ! Lê Hoàng em…
Chúc em ngày mới đầu tuần tươi vui hạnh phúc nhé !!!

Renato Estareja
Renato Estareja
7 years ago

So beautiful

Thảo Nguyên Xanh
Thảo Nguyên Xanh
7 years ago

Hay quá A ạ ảnh đẹp nh buồn E chúc A buổi chiều ngày mới đầy thú vị nhiều niềm vui yt hp

Hongtham Ho
Hongtham Ho
7 years ago

Tho hay .Chúc anh buôi tôi vui ve

Kim Quảng
Kim Quảng
7 years ago

Mắt buồn …

Pham Hien
Pham Hien
7 years ago

tho hay lam ai trai le hoang oi

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
7 years ago

A trai ơi!

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
7 years ago

Em Lê Hoàng ơi sao mà hay thế em!

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Hay quá cơ

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Chúc nàng buổi trưa vv !””

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Bài họa tuyệt vời hơn cả xướng nun , ghê chưa …hihi

Scroll to Top