Bài Thơ: CHÀO NGÀY MỚI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: CHÀO NGÀY MỚI (Tác giả: Lê Hoàng)

CHÀO NGÀY MỚI
Thơ: Lê Hoàng

Chào ngày mới ..bình minh ló rạng
Tia nắng hồng ..chiếu sáng mọi nơi
Chim ca cất tiếng gọi mời
Hót vang thánh thót …đùa vui trước nhà.

Chào ngày mới.. Nụ hoa chím nụ
Hé môi cười …ấp ủ niềm tin
Gió đưa hương thoảng qua thềm
Mở lòng ta thấy… thật êm ngọt lành

Chào ngày mới.. trời xanh vời vợi
Những vầng mây chấp chới nhởn nhơ
Hiền ngoan trong nắng lững lờ
Nhẹ bay qua núi …thật thơ tuyệt vời

Chào ngày mới ..mọi người tất bật
Vui được mùa …hái gặt cười vang
Đường quê ánh nắng ngập tràn
Chiếu tỏa ánh vàng…thật đẹp thật xinh.

Chào ngày mới …ru tình thơ mộng
Lòng vỡ òa.. được sống thảnh thơi
Đón tia nắng ấm rạng ngời
Hồn thơ tỉnh giấc..cho đời chút hương.

Chào ngày mới ..yêu thương dâng trọn
Đóa sen hồng…như ngón tay xinh
Thiên nhiên hòa hợp hữu tình
Làng quê cảnh sắc …bình minh ngọt ngào.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
7 years ago

Rất tuyệt vời, chào ngày mới thật hay em cháu ơi, ngọt ngào lạc lạc quan hay lắm, chúc cháu ngày mới vui vẻ thành công và hạnh phúc

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
7 years ago

Chào ngày mới… sắc hồng tươi mát
Ánh bình minh… nhỏ hạt khắp nơi
Hân hoan muội nở nụ cười
Chúc huynh vui vẻ dạo chơi phím đàn.
… Lê huynh vui vẻ .. ngày mới vui vẻ… mọi ng vui vẻ…

Huyền Thương
Huyền Thương
7 years ago

Sáng ra dk đọc thơ hay và gặp em gái xinh tươi này mọi nỗi buồn quên hết Lê Hoàng nhỉ

Nguyễn Viet Chien
Nguyễn Viet Chien
7 years ago

.
Thơ hay lắm ts ơi!
hình đẹp nữa hihi…

Ca Thơ
Ca Thơ
7 years ago

Chào ngày mới… chị đang ngong ngóng,
Thấy Lê Hoàng đang hóng ngoài hiên.
Bình minh chiếu rạng hai miền,
Chị thấy em” hiền ” nên dắt vào chơi .
Chào ngày mới …chị mong em khỏe,
Việt thơ tình …văn vẻ đậm sâu.
Vùi đi những nốt nhạc sầu,
Gửi gắm tình đầu vào những án thơ.

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Thơ Của Ngố !!!
Chào ngày mới ngân nga bản nhạc
Hãy vui cười ca hát nghe em
Bình minh gọi nhỏ bên thềm
Lời anh trao gửi …niềm tin đến người.

Pham Hien
Pham Hien
7 years ago

Ngày mới chim ca bản nhạc . Chúng ta hòa tấu nhạc máy tuất lúa ngày mùa . Ah trai oi .

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Hay lắm em Cảm ơn Lê Hoàng buổi trưa vui vẻ nhé

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
7 years ago

Thơ rất TUYỆT a trai.Em thích khổ thơ 5nhất.hi hi.Chúc a buổi trưa vv nhé

Maria Thu Hương
Maria Thu Hương
7 years ago

Em chúc anh !

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Hay toá chúc iu ngủ ngon

Renato Estareja
Renato Estareja
7 years ago

So beautiful

Xa Nguyen
Xa Nguyen
7 years ago

Lê Hoàng.?

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Xa Nguyen !!!!

Hoaihuong Nguyen
Hoaihuong Nguyen
7 years ago

Chào ngày mới niềm tin đầy ngập
Tiết trời tươi nắng sớm bình minh
Ánh sương mai lấp lánh xinh
Màu trong suốt của dáng hình bóng mây….
Yêu quá chào ngày mới của em Lê Hoàng à ….
Chúc em ngày mới tươi vui hạnh phúc nhé !!!

Vũ Trọng Dũng
Vũ Trọng Dũng
7 years ago

H bài thơ chào ngày mới rất hay em trai
Anh đang được thưởng thức thực sự như lời thơ em viết
Uống trà ngắm cảnh nghe chim hót

Ngày mới em trai vui vẻ và hạnh phúc

Trần Kinh Thượng
Trần Kinh Thượng
7 years ago

O mô đẹp rứa Lê Hoàng ..? Hihi

Scroll to Top