Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG (Tác giả: Lê Hoàng)

____BÂNG KHUÂNG ______
Thơ: Lê Hoàng

Buông chiều sầu tím mắt ai
Bâng khuâng lòng cứ mệt nhoài tại sao ?
Chơi vơi mộng vỡ tim gào
Tương tư lối cũ nghe đau cõi lòng

Cho đi một nữa cõi hồn
Chông chênh ngày tháng u buồn riêng ta
Thôi thì trời hãy tuôn mưa
Để chôn kỷ niệm mới vừa đánh rơi

Nửa hồn chết lặng vì ai
Để chiều rơi rụng gót hài ngẩn ngơ
Xuôi dòng thả mấy câu thơ
Chỉ mong tia nắng đưa bờ yên vui
Lê Hoàng

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Linh
Nguyen Linh
8 years ago

Dep

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hotboy

Vũ Thị Hoa
Vũ Thị Hoa
8 years ago

Hay qúa em iu!

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
8 years ago

Thơ rất hay cháu ơi, hình ảnh lại càng đẹp

Lê Hoàng
Lê Hoàng
8 years ago

Xin cảm ơn mọi người đã thích và luôn ủng hộ !!!
Nguyen Linh a Thụ Văn
VânNguyễn Nguyễn Thuỷ
C Hien Hau cô Anh Trương Thi Hanh Thuan Hoa Phong Lan
Mến chúc tất cả

Thuy Tran
Thuy Tran
8 years ago

Tuyệt lắm anh ơi
Chúc anh chiều vui vẻ nhé anh

Huyền Thương
Huyền Thương
8 years ago

Đẹp zoai thế này lại khổ thui cu ơi

Nghiêm Quốc Bảo
Nghiêm Quốc Bảo
8 years ago

Đẹp

Hongtham Ho
Hongtham Ho
8 years ago

Tho hay

Thuy Tran
Thuy Tran
8 years ago

Dạ em gửi tặng anh bài thơ này anh nhé
Không hay nhưng cũng hơi dài
Mong anh cố đọc đừng bỏ xót câu chữ nào anh nhé
Hjhj

Chiều Đồng Nai có cơn mưa bất chợt
Gió chuyển mùa, em cứ ngỡ sang thu
Nghe tủi lòng mi ươn ướt hình như
Em sắp khóc vì nhớ anh rồi đấy

Tình yêu anh, dâng tràn như sóng dậy
Vẫn ngày đêm từng đợt vỗ miên man
Chiều hôm nay như cuồng dại ngút ngàn
Xô nỗi nhớ ra ngoài xa vạn dặm

Ở bên kia bờ đại dương xa thẳm
Đêm mịt mùng tình có đến anh không ?
Anh có nghe trong tiếng gió nụ hôn ?
Và hơi thở tình yêu em réo gọi!

Đêm nhớ anh, em một mình tự hỏi ?
Tình chúng mình rồi biết sẽ về đâu ?
Hay chỉ là chiều hạ thoáng mưa ngâu ?
Rồi thu đến lá lìa cành vội vã ?

Em sợ chia phôi, sợ thành người xa lạ
Yêu nhau nhiều rồi đến lúc phải làm ngơ
Nỗi nhớ, trào dâng mà cứ phải hững hờ
Để chua xót con tim mình ứa lệ

Em mong manh giữ cuộc đời dâu bể
Muốn yên bình nơi góc nhỏ tim anh
Đừng xa em khi tình vẫn còn xanh
Em vẫn thế! Yêu hoài anh mãi đó

Chiều qua vội! Lắng nghe hồn mở ngỏ
Chợt bâng khuâng rộn rã trái tim yêu
Nhớ anh nhiều! Ôi nhớ biết bao nhiêu
Nơi xa ấy cầu cho anh hạnh phúc .

Lê Hoàng
Lê Hoàng
8 years ago

Thuy Tran
Bỗng chiều nay ! Anh bâng khuâng đến lạ .
Nhớ Đồng Nai nơi anh đã từng qua
Bao ký ức một khoảng trời đầu hạ
Lòng miên man vì phương xa cách biệt

Anh vẫn nhớ về em ! Nhớ da diết
Nơi phương nào! Hỏi em biết lòng anh
Nguyện yêu em trái tim như dỗ dành
Đừng buồn nhé ! E cũng yêu anh lắm.

Nhìn Hạ về ngoài trời tươi sắc thắm
Nắng hanh hao say đắm mối duyên đầu
Xa em rồi anh cố nén thương đau
Đem góp nhặt những thơ tình luyến nhớ

Anh không quên ngày dôi mình gặp gỡ
Tiếng sét ái tình xô đổ lòng nhau
Em thẹn thùng thương nhớ những canh thâu
Cố giấu nước mắt sau bữa chia tay .

Nhớ về em bao kỷ niệm chất đầy
Cháy trong tim những tháng ngày cách trở
Tự nhủ lòng xin thôi đừng thương nhớ
Để em vui trong giấc mơ ngọt lành.

Hi ? !! Cảm ơn em bài thơ em tặng rất xúc động ?
Anh chỉ họa lại ngang ni thui !
Chúc em luôn hạnh phúc xinh đẹp khỏe mạnh an lành.

Pham Hien
Pham Hien
8 years ago

Ui da tho ah trai viet hay tuyet voi lam . Ma ah trai ne . Ah va chi thuy tran binh tho than thien tinh cam qua ah trai ha . Man nong am ap lam nhieu nguoi ganh ty voi ah va chi thuy tran lam do ah oi .

Lệ Hoa
Lệ Hoa
8 years ago

Trai hàn đẹp quá anh à.

Hoa Do
Hoa Do
8 years ago

Chơi vơi mộng vỡ thét gào
Tương tu luyến ái cho bao thơ buồn
Hay lắm bạn ạ chúc ban ngày mới nhiều niềm vui hp

Hoa Huynh
Hoa Huynh
8 years ago

Lê Hoàng
Oh bài thơ rất hay!

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
8 years ago

Zai đẹp quá..

Precious Chua
Precious Chua
8 years ago

Nice

Hien Mi A
Hien Mi A
8 years ago

Dt quá

Maria Thu Hương
Maria Thu Hương
8 years ago

GoodNight…

Helen Cao
Helen Cao
5 years ago

Hay a

Trần Thị Ngọc Trâm
Trần Thị Ngọc Trâm
5 years ago

Thơ hay anh

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Ôi Chu choa trai đẹp có mà chết con gái nhà người ta… Hihi

Bình Yên
Bình Yên
5 years ago

Lạ quá em

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Hay quá

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay quá ảnh rất đẹp anh trai ạ luôn vui dạt dào thi hứng nhé anh

Scroll to Top