Bài Thơ: CHƠI VƠI (Tác giả: Lê Hoàng)

_________CHƠI VƠI ________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng

Tôi bỏ lại ..người trong nỗi nhớ !
Làm tim đau nức nở nghẹn ngào
Chiều buồn nghe gió lao xao
Vẳng như tiếng sóng thét gào xa khơi

Chiều hoang vắng chơi vơi đến lạ
Lòng ngập ngừng vì quá xa xôi
Mênh mông cách một phương trời
Thị thành chốn cũ vắng người yêu xa.

Tôi xin gửi tình ta trong gió
Khẽ thì thầm nơi đó còn thương
Dẫu mình xa cách dạm trường
Trăng thề lối hẹn vấn vương tơ lòng

Cho tôi gửi nhớ mong nơi đó
Chiều em về trên phố thân quen
Gió ơi ! Nhè nhẹ ru êm
Ru em vào mộng lãng quên buồn sầu

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Lạ hoắc ai nhận ra
Nick bị sao à

Lê Hoàng
Lê Hoàng
8 years ago

Tối nay em mất cảm giác rùi Hai ơi! Hay là LH này lâu quá không sử dụng nên vậy!
Thank Hai nhiều ! Good night

Nguyễn Quang Chín
Nguyễn Quang Chín
8 years ago

Rất hay
Ảnh đẹp lắm

Kim Hoàng
Kim Hoàng
8 years ago

Le hoàng.
Kim hoàng em cảm on anh nhiều

Mạc Phương
Mạc Phương
8 years ago

Hay lắm em trai ạ

Pham Hien
Pham Hien
8 years ago

Tho ah trai viet hay lam va an dai dien cua ah dep trai va nhan hau qua ah trai oi . Ma nic cu cua ah bi hach rui ha ah trai oi . Ma sao em gai tim ko thay nua ah oi .

Lê Hoàng
Lê Hoàng
8 years ago

Cảm ơn mọi người rất nhiều !
Anh Nguyễn Thanh Bình
Thụ Văn
Mua Bien
Chiem Dinh Dao
Chị Phượng Hồng
Và các bạn và em
Kim Hoàng
Đào Thúy Phượng
Pham Hien
Buổi tối vv

Mai Tinh
Mai Tinh
8 years ago

THO HAY LAM

Bui Duong
Bui Duong
8 years ago

Cảm ơn Bạn đã kết bạn, chúc bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Thuy Tran
Thuy Tran
8 years ago

Thơ hay quá anh ơi
Dạ em chúc anh

Bui Duong
Bui Duong
8 years ago

Cảm ơn Bạn đã kết bạn, chúc bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Thuy Tran
Thuy Tran
8 years ago

Lệ trào em tiễn anh đi
Chúng mình tạm phải biệt ly mất rồi
Anh đi cách một phương trời
Mong sao còn mãi, giữ lời thề xưa

Phương này dù nắng hay mưa
Một lòng em vẫn ngày chờ tin anh
Chờ mong một sớm yên bình
Anh về dệt nốt lời tình trao em

Đêm nay vị ngọt môi mềm
Vòng tay anh trọn ôm em suốt đời
Phút mừng em rớt lệ rơi
Anh về chung sống trọn đời bên em

Mãi vui duyên thắm trầu cau
Sinh đàn con nhỏ vẹn cầu ái ân
Em nguyện dâng trọn tuổi xanh
Đến khi tóc bạc vẫn dành cho anh

Chúng mình vẫn mãi trước sau
Sắt son như thể lúc đầu nhé anh

Dạ em xin góp vui cùng anh nhé anh
Hjhj

Maria Thu Hương
Maria Thu Hương
8 years ago

Chào ngày mới ! Vui vẻ tốt lành Anh nhé !

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Thanh Liễu
Thanh Liễu
7 years ago

Ru khe khẽ những câu ân ái
Nói thì thầm ta phải của nhau
Anh về chăm bón giàn trầu
Chờ cau ra quả đón dâu về nhà.

Tây Qua
Tây Qua
7 years ago

Đẹp quá.

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Lê Hoàng!

Thanh Thao Duong
Thanh Thao Duong
7 years ago

Tuyet voi

Christy Tran
Christy Tran
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nè

Liên Chung
Liên Chung
7 years ago

Rất hay

Cường Nguyễn
Cường Nguyễn
7 years ago

Hay

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Em trai đổi ảnh rồi à

Hoai Hương
Hoai Hương
7 years ago

STLB tuyệt vời quá…nỗi lòng người yêu xa … chạm vào niềm yêu của nhiều người có tâm trạng giống như thơ của em vậy !!!
Lê Hoàng em iu thật giỏi đó mà….!!!

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

LH cảm ơn mọi người nhiều ạ !
Anh Quê Hương
Thanh Thao Duong
Christy Tran
Chị Liên Chung
Anh Cường Nguyễn
Chị Bình Yên
Chị Hoai Hương
Diệu Linh

Công Toàn Nguyễn
Công Toàn Nguyễn
7 years ago

Hay quá a ạ.

Lê Cẩm Loan
Lê Cẩm Loan
7 years ago

Hay quá anh nè

Đặng Hiếu
Đặng Hiếu
5 years ago

Hay quá e ơi.ngày mới an lành nhé

Tuan Huynh Van
Tuan Huynh Van
5 years ago

Hay

Trần Hiền
Trần Hiền
5 years ago

Thơ bạn tất hay
Đầu xuân dâng trào cảm xúc

Lê Hoàng
Lê Hoàng
5 years ago

Cảm ơn cả nhà ạ !
Chúc ngày xuân vui vẻ đến với mọi người

Đoàn Thu
Đoàn Thu
5 years ago

Rất ngọt ngào dạt dào và sâu lắng, chúc mừng em

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Tình thưở ấy đã từng gói lại
Để nơi xa hoang hoải hoàng hôn
Xa xôi tâm vẫn nuôi buồn
Sáng nuôi hi vọng chiều buông thả sầu
Dù xa cách nơi đâu xa cách
Anh ghi lòng nuôi ước cùng mong !

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay, hình ảnh đẹp lắm em trai

Scroll to Top