Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA DÃ QUỲ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA DÃ QUỲ (Tác giả: Lê Hoàng)

SỰ TÍCH HOA DÃ QUỲ
Thơ: Lê Hoàng

Dã Quỳ gắn chuyện tình cảm động
Truyền thuyết rằng …vùng sống Tây Nguyên
Xa xưa bộ tộc La Siêng
Có cô con gái dịu hiền nết na

Tên gọi là H’ Linh xinh đẹp
Đem lòng yêu trọn kiếp K’ Lang
Mỗi ngày công việc của chàng
Vào rừng săn bắn thú hoang chim trời

Theo tục lệ một người con gái
Đi lấy chồng dệt sợi đan chăn
Vậy nên công việc của nàng
Ngày ngày se chỉ sẵn sàng tư trang

Và tối đến dân làng nổi lửa
Cùng hát hò mỗi bữa vui say
Bình yên cuộc sống hàng ngày
Chờ khi tới độ dựng xây gia đình

Cứ ngỡ tưởng ! An lành cuộc sống
Sẽ êm đền và giống giấc mơ
Nào đâu sự thật không ngờ
Con trai tộc trưởng tên là LaRihn

Cũng trộm nhớ H’ Linh rất mực
Nhưng cố hoài tốn sức vô công
Nàng ta cũng chẳng thay lòng
Đem ra đố kị , chỉ mong trả thù

Vào bữa nọ âu lo cũng đến
Chàng K’ Lang thương mến chẳng về
Một ngày chờ đợi nhiêu khê
Hai ba ngày tiếp không gì thông tin

Lòng nàng quyết đi tìm bằng được
Đôi chân trần vững bước hiên ngang
Vượt qua mấy chục cánh rừng
Nhưng nào chẳng thấy K’ Lang bóng chàng

Nàng mệt mỏi mắt tràn ướt lệ
Ngủ thiếp đi lặng lẽ bên đường
Trong mơ gặp gỡ được chàng
Bao qua suối nữa K’ Lang đợi chờ

Linh tỉnh giấc thẫn thờ đứng dậy
Đi theo lời đã thấy K’ Lang
Xót xa cảnh trước mắt nàng
Giáo tên tua tủa đâm chàng thảm thương

Nàng lao tới coi thường tất cả
Ôm lấy chàng xót dạ kêu la
LaRihn tức tưởi … mặn mà
Giương cung bắn tiếp không ngờ mủi tên

Nó bay trúng xuyên tim cô gái
Người yêu thương khắc khoải trong lòng
H’ Linh gục xuống bên dòng
Ôm chàng quỵ gối chẳng buông tay mình

Về sau tại …. H’ Linh đã chết
Mọc loài hoa thân thiết nồng nàn
Sắc tươi rực rỡ cánh vàng
Toát lên sức sống chứa chan đượm tình

Loài hoa ấy chứng minh chung thủy
Một chuyện tình ý nghĩa sâu xa
Tuyên truyền tên gọi mặn mà
Dã Quỳ sau trước người ta cho nàng

Nghĩa của nó dã hoang quỳ gối
Là dáng nàng trước buổi hy sinh
Sắc son chung thủy mối tình
Đẹp cùng năm tháng H’ Linh mỹ miều.

Thơ : Lê Hoàng 18/1/19
Ps : Tặng người yêu hoa

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trà My
Trà My
5 years ago

Rất hay ạ

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Đọc rồi nha iu

Phạm Hương Giang
Phạm Hương Giang
5 years ago

Hoa giã quỳ có hai loại hoa anh nhỉ

Phạm Hương Giang
Phạm Hương Giang
5 years ago

Đây cũng là giã quỳ

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Em quá siêu.

Hue Nguyen
Hue Nguyen
5 years ago

Hay lắm em Da Quy Cao Nguyên nhiều lắm mai mốt chị gởi làm quà tặng em HiHi

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Hay quá đệ hè

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay quá anh trai ạ em chúc anh ngày mới vui vẻ và tràn ngập yêu thương ạ.

Duc Nguyen Luong
Duc Nguyen Luong
5 years ago

Tuyệt lắm nha

Pham Thanh
Pham Thanh
5 years ago

Chị nhớ không nhầm em có rất nhiều bài thơ về sự tích các loài hoa! Quá hay em à!

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Hoa dã quỳ đẹp lắm em thơ rất hay chúc em buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình em nhé

Van Anh Ha
Van Anh Ha
5 years ago

Tuyệt vời ba iu… hai chúc em buổi tối vvhp nhé

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Chà hay kinh khủng luôn

Sương Mai
Sương Mai
5 years ago

Hay ạ

Yến Ly
Yến Ly
5 years ago

Thơ…tuyệt vời hay …

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Dã quỳ chung thuỷ đó chàng ơi

Scroll to Top