Bài Thơ: NỖI NHỚ DỊU ÊM (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ NỖI NHỚ DỊU ÊM _____
Thơ: Lê Hoàng

Nhớ em nhiều ! Mỗi lúc muốn gần hơn
Dòng cảm xúc bồn chồn nơi tim đỏ
Ước chi được mơ màng theo lối gió
Hôn môi nồng… bày tỏ nỗi niềm riêng

Bước vui cùng sao quá đỗi bình yên
Dành tất cả mắt hiền yêu thế nhé!
Người thương hỡi ! Tóc theo làn gió nhẹ
Hương dịu thơm … anh khẽ dậy trong lòng!

Dấu yêu à! Hỏi em có biết không?
Thương dáng nhỏ ngập lòng anh nhung nhớ!
Môi chúm chím em cười hay hoa nở?!
Đêm đêm về… trú ở tận cơn mơ

Gom ân tình anh ghép lại vần thơ.
Yêu thương mãi đợi chờ trao lối hẹn
Luôn mong mỏi môi duyên cười bẽn lẽn
Muốn chân thành dìu bến mộng bình yên
Lê Hoàng + 25/1/19

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đoàn Thu
Đoàn Thu
5 years ago

Hay lắm em

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thở rất tuyệt.Chúc tg ngày mới vui vẻ.

Năng Nguyễn Văn
Năng Nguyễn Văn
5 years ago

Chúc mừng bạn⚘❤

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
5 years ago

Quá êm e hí
Thơ hay

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ rất hay

Trần Quốc Hiệu
Trần Quốc Hiệu
5 years ago

Nhớ ai vậy hè

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Chúc em

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Thơ hay lắm

Xuyến Chi
Xuyến Chi
5 years ago

Hay ạ

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm em Lê Hoàng

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
5 years ago

Rất hay

Scroll to Top