Bài Thơ: EM CÓ YÊU ! (Tác giả: Lê Hoàng)

______ EM CÓ YÊU ! _______
Thơ: Lê Hoàng

Em có yêu ! Loài cỏ dại ven đường
Bằng cảm xúc thân thương và quý mến
Không gượng ép bởi duyên hường hiển hiện
Hoa dịu dàng … bẽn lẽn dưới chân qua

Em có yêu ! Nguyện chỉ có mình ta
Rất mộc mạc cuộc đời hoa với cỏ
Chút giản dị hoà theo từng cơn gió
Ấm tình thương … dẫu ngõ bước lạnh lùng

Em có yêu ! Giọt nắng cuối mùa đông
Dòng cảm xúc nghe thông chiều tấu nhạc
Trong lẳng lặng tiếng chim rừng ca hát
Quên bụi trần khao khát chốn phù hoa

Em có yêu ! Dám chịu đựng xót xa
Chôn tất cả mặn mà .. bên nhau nhé !
Vui xuân ấm thỏa lòng đời tuổi trẻ
Ước mơ chung lặng lẽ với âm thầm .
Lê Hoàng 26/1/19

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cu Ta Ta Xoa
Cu Ta Ta Xoa
5 years ago

Trời không nắng mà huynh đeo kính trông như xã hội…nâu í ?

nguyễn văn giao
nguyễn văn giao
5 years ago

Hay sư phụ ơi

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Cho tớ mựn cính naaaa

Minh Ái Nguyễn
Minh Ái Nguyễn
5 years ago

Mới nhìn qua tưởng vệ sĩ tổng thống Đô năm Trăm nữa nà

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
5 years ago

LỜI CHO EM
Tâm sự đắng bài thơ xanh tuyệt diệu
Lời cay nồng nặng trĩu mảnh hồn thi
Em có hay thông hát khẽ thầm thì
Yêu rồi đó tình si anh trót lỡ!

Ôm nghẹn buốt tấm hình lưu dang dở
Anh bẽ bàng duyên nợ với tình em
Để hôm nay nghe gió thoảng bên thềm
Anh cứ ngỡ dịu êm lời em nói

Yêu rồi đó! Em ơi tình xuân gọi
Em thật thà sao nhói trái tim đau
Ta yêu em thơ thẫn buổi ban đầu
Em đẹp quá biển dâu làm sao đặng?

Yêu rồi đó ! Mở dòng trang tin nhắn
Nét bâng quơ văng vẳng tiếng em cười
Xuân đã về rực rỡ dáng hoa tươi
Bên phố chợ đông người riêng chỉ nhớ

Áo hồng bay anh nợ cả một đời,,,, yêu em!
Mãn đình Hồng

Phương Hà
Phương Hà
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp
Chúc bạn buổi sáng an lành hạnh phúc bên gia đình thân yêu nhé

Đoàn Thu
Đoàn Thu
5 years ago

Hay lắm em

Xuyến Chi
Xuyến Chi
5 years ago

❤️❤️

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Giảm cân rồi chắc nhiều người yêu. ?

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Em yêu cái khăn nha nha hihi … Ngầu ghê

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Em sẽ yêu! Dâng hiến cả tuổi xuân
Nếu mối tình chân thành tha thiết
Mỗi sớm mai buổi dạo nhạc hư không
Mỗi hoàng hôn phương tây điểm sắc hồng
Là gió biển gẩy đàn ,thông vi vút
Hơi thở biền sưởi ấm tình đôi chút
Cho tình mình hòa.quyện với cỏ cây
Cho đời mình tắm trong mộng mê say
Sải khát vọng theo cánh chim bay bổng
Thả tim yêutrên trời xanh lồng lộng

Đầu bài: EM SẼ YÊU !

Hoa Trinh
Hoa Trinh
5 years ago

Cảm xúc thật hay và lãng mạn chúc mừng tác giả của bài thơ

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
5 years ago

Ma pi a

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Là quá

Lộc Phước
Lộc Phước
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thưa thầy

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Iu đẹp king

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Phong độ lắm anh

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm anh trai
Thủy Hằng chúc anh cuối tuần hp vui vẻ nha

Tạ Quang
Tạ Quang
5 years ago

TÌNH YÊU GIỐNG NHƯ THÁC GHỀNH BÃO TỐ …..ĐẾN VỚI NHAU QUA THỬ THÁCH THỜI GIAN …

Ong Luong
Ong Luong
5 years ago

Chúc mừn tg

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Hay quá đệ

Yến Ly
Yến Ly
5 years ago

Thơ hay
Ảnh đẹp❤️

Chánh Thắng
Chánh Thắng
5 years ago

Thơ hay ảnh Tuyệt vời ? chào buổi sáng Mến chúc em trai có ngày nghĩ cuối tuần nhiều niềm vui an lành hp bên gđ nhé ♥️❤️❤️

Lan Hương
Lan Hương
5 years ago

Anh!?

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lằm

Hoài Thu
Hoài Thu
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá a

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
5 years ago

Lời thơ hay lắm em. Ảnh phong độ lắm.

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá anh ơi

Scroll to Top