Bài Thơ: TÌNH HỒNG (Tác giả: Lê Hoàng)

___ TÌNH HỒNG ______
Thơ: Lê Hoàng

Bước chung đường trên lối cũ ngày xưa
Xao xuyến lạ như vừa trôi qua đó
Nghe tiếng nói thì thầm bên tai nhỏ
Nhớ hôm nào ta có khoảng trời xanh

Mây có buồn ! Em cũng muốn bên anh
Dẫu thêm nữa … trở thành cơn bão tố
Tình yêu ấy bây chừ xin thổ lộ
Nhớ nhung đầy đau khổ tận tim sâu

Có những lần ! Thổn thức với trăng sao
Nhưng chỉ thoáng ngọt ngào qua vội vã
Hạnh phúc đọng nỗi niềm thêm băng giá
Ta với mình như đã chẳng quen nhau

Mối duyên nồng ! Đẹp tựa những vì sao
Khung trời mộng dạt dào con sóng vỗ
Em nghe thấy …. bao lời yêu bày tỏ
Bài tình ca theo gió hát âm thầm

Nghĩ bao điều ! Rồi lại phút trầm ngâm
Ôi kỷ niệm quá tầm tay ta với
Muốn lặng lẽ bên em ngày tháng đợi
Xuân hẹn hò mình gói gửi tình yêu .
Lê Hoàng 21/1/19

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Chuẩn bị dọn nhà cửa đón nàng xuân đê.

Hoài Thu
Hoài Thu
5 years ago

Thơ hay lắm a

Tai Nguyen
Tai Nguyen
5 years ago

bài thơ hay lắm

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay, dạt dào cảm xúc lắm em. Hình minh họa rất đẹp.

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm em

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Một cuộc tình vút qua
Để lại tim ta khoảng trống
Để lại biết bao điều mong ngóng
Suốt cuộc đời ta
Muốn xóa ư !?
Ôi sao mà khó quá
Muốn giữ lại
Bây chừ mới khổ!
Khắc khoải hoài
Năm tháng nẻo xa xăm!

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Hay quá đệ hè

Hương Mùa Thu
Hương Mùa Thu
5 years ago

Hay..

Helen Cao
Helen Cao
5 years ago

Hay lắm a

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay quá ảnh minh họa đẹp anh trai ah Mến chúc anh ngày mới vui vẻ, hạnh phúc nhé.

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm anh trai..

Quynh Tuong
Quynh Tuong
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm Lê Hoàng

Scroll to Top