Bài Thơ: TIM YÊU THỔN THỨC (Tác giả: Lê Hoàng)

______ TIM YÊU THỔN THỨC ________
Thơ: Lê Hoàng

Mình gặp gỡ ! Một chiều mưa kỷ niệm
Hai tâm hồn xao xuyến mãi không quên
Rồi nhớ thương …vội gửi ánh mắt hiền
Tim rung động trao miền yêu cảm xúc

Nhớ rạo rực trong từng giây .. từng phút
Yêu thật rồi ! Hạnh phúc được gần bên
Nhớ nhung này mỗi lúc một nhiều thêm
Dòng tâm sự gọi tên , người yêu hỡi !

Qua ngày tháng ! Bao ân tình trao gửi
Nó lớn dần theo tuổi của mầm cây
Yêu thiết tha … nhánh lộc đã trổ đầy
Chờ kết nụ đắm say hoa trải lối

Họ hạnh phúc thiên đường mơ tắm gội
Dòng suối tiên ấm nổi nhớ nồng nàn
Hai mảnh đời quyện chặt dưới đêm trăng
Nghe biển hát nhẹ nhàng câu tình tứ

Linh hồn đắm … mặc ai kia trấn giữ
Chuỗi thương yêu quá khứ bỗng quay về
Em rạng ngời trên lối nhỏ mân mê
Ta ấm áp nghe tim hồng thổn thức
Lê Hoàng 01/3/19

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lãng Thủy
Lãng Thủy
5 years ago

Lối nhỏ mân mê!

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Chu choa mẹ ơi … ??????

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ hay

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Trong sâu thẳm lòng em anh là ngốc
Luôn dại khờ luôn thầm khóc vì yêu
Luôn mộng mơ, luôn muốn được yêu chiều
Luôn nũng nịu muốn bao điều vô lý.

Yêu nhiều lắm một mối tình mộng mị
Gửi vào thơ bao lời ý trong lòng
Gửi rất nhiều mà nhận được là không
Anh vẫn gửi mà chẳng mong đáp lại.

Hi hi hi… Chúc em có nhiều vần thơ hay cho chị đọc nhé.

Tơ Hoàng
Tơ Hoàng
5 years ago

Thơ hay ảnh cũng đẹp nữa nha

Phuong Kim
Phuong Kim
5 years ago

Yêu lắm thế ?

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
5 years ago

Út chúc a Ba iu của e ngày mới yt a nhé

Hoài Thu
Hoài Thu
5 years ago

Thơ hay ảnh Quyến rũ

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Tình thế hả cưng

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Đọc rồi iu ưi

Đặng Hiếu
Đặng Hiếu
5 years ago

Đọc đi đọc lai ko thấy bưa hihi

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
5 years ago

Hay lắm tg ơi

Phan Toàn
Phan Toàn
5 years ago

Thơ em hay và nhiều cảm xúc, có một điều em cứ nhắc anh nhớ về một thời xa vắng

Quynh Tuong
Quynh Tuong
5 years ago

Thật tuyệt vời, hay lắm em.

Sương Mai
Sương Mai
5 years ago

Phê quá ??

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời bạn Lê Hoàng ôi!

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm ạ chúc mừng Anh nhé !

Duy Nghia
Duy Nghia
5 years ago

Hay lắm

Scroll to Top