Bài Thơ: CHÂN THÀNH (Tác giả: Lê Hoàng)

____ CHÂN THÀNH _____
Thơ: Lê Hoàng

Nửa mảnh trăng gầy !
Nhớ thương ai , buồn vây kín cả khoảng không gian
Đêm thở than…….
Tiếng gió gào , làm xót nỗi nhớ thương

Dù chỉ bên em , vấn vương đôi phút
Nhưng làm thêm cao vút khoảng trời xanh
Chỉ có sự chân thành
Mới hiểu mình mong muốn điều chi

Em đang nghĩ gì ?
Con tim hồng loạn nhịp bâng khuâng
Đôi chân mòn lối cũ
Để bóng trăng buồn ủ rũ canh thâu

Sầu dâng khoé mắt cay !
Ta đang say……
Một khung trời mơ mộng lung lay
Nỗi nhớ thương chất đầy

Rạo rực tim yêu , bờ vai gầy mong ước
Dẫu dòng đời xuôi ngược nổi trôi
Hãy rót chén môi nồng
Tình mình không hẹn trước ngày mai

Cứ vui hôm nay !
Chân thành những gì tay nắm chắc
Vòng ôm thật chặt
Vỗ về giấc mộng hoang say .
Lê Hoàng 4/3/19

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Truc Thanh
Truc Thanh
5 years ago

Hay nà.

Chánh Thắng
Chánh Thắng
5 years ago

Em trai

Hue Nguyen
Hue Nguyen
5 years ago

Hay lắm em trai của chị

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
5 years ago

Hay quá a Ba iu của Út ạ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Thơ hay lắm em trai

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm em

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
5 years ago

Năm mới dâng trào cảm xúc thể thơ mới rất hay em. Ảnh tuyệt vời!?????

Trần Hiền
Trần Hiền
5 years ago

Thơ bạn rất hay và lắng đọng!
Thanks bạn nha!

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Hay iu ạ

Scroll to Top