Bài Thơ: CHIỀU TRÔI (Tác giả: Lê Hoàng)

___ CHIỀU TRÔI ____
Thơ: Lê Hoàng

Cảm xúc này ! Ai hiểu thấu lòng tôi
Nắng vỡ vụn buông xuôi dòng thương nhớ
Đâu có phải con tim hồng e sợ
Sợi vấn vương mục bở chóng tan tành

Chỉ thương lòng ! Nấc nghẹn giữa trời xanh
Khoảng không đó một mình ta chờ đợi
Sao hờ hững cho mây đan khắp lối
Để chiều trôi một nỗi buốt tâm hồn
Lê Hoàng 5/3/19

CHIỀU BUÔNG

Gói nỗi niềm ai thấu hiểu lòng tôi
Nơi bến cũ lặng ngồi đan sợi nhớ
Nhớ giây phút ta cùng chung nhịp thở
Ai đành quên để lỡ mối duyên đầu

Khép vạt ngày nắng trốn ngủ nơi đâu
Mây lơ lửng cả bầu trời sắc tím
Ngọn lửa đỏ trong trái tim tắt lịm
Để chiều buông tìm kiếm một bóng hình…
Tg Bắng Lăng Tím

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

thơ hay lắm em Lê Hoàng

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

8/3…♥♥♥

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ hay hình minh họa đẹp .Chúc tg giả buổi chiều vui vẻ.

Binh Son
Binh Son
5 years ago

Thơ hay quá

Van Anh Ha
Van Anh Ha
5 years ago

Tuyệt vời ba iu… chiều vvhp em nha

Mưa Đầu Mùa
Mưa Đầu Mùa
5 years ago

Rất hay ạ

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay quá anh trai ơi em chúc luôn bình an vui vẻ nhé anh

Trần Thị Ngọc Trâm
Trần Thị Ngọc Trâm
5 years ago

Thơ hay anh

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Thơ hay lắm em ơi

CHIỀU BUÔNG

Gói nỗi niềm ai thấu hiểu lòng tôi
Nơi bến cũ lặng ngồi đan sợi nhớ
Nhớ giây phút ta cùng chung nhịp thở
Ai đành quên để lỡ mối duyên đầu

Khép vạt ngày nắng trốn ngủ nơi đâu
Mây lơ lửng cả bầu trời sắc tím
Ngọn lửa đỏ trong trái tim tắt lịm
Để chiều buông tìm kiếm một bóng hình…

Bằng Lăng Tím
3/2019

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp em ơi

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyet voi a

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ hay lắm ah à

Phuong Kim
Phuong Kim
5 years ago

Toàn thơ nghe buồn chết đi được

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Tự vấn mình ?!
Hay nhắc nhớ con tim!
Đan sắc tím
Cài then cửa nhớ
Mỗi chiều buông
Ngồi một ta than thở
Giận hay hờn ?!
Nhắc nhớ mãi tình qua !
Thì em ơi
Hãy để nó nhạt nhòa
Tình xa xôi
Hãy chìm theo cát bụi
Đầu đề : Hãy chìm theo cát bụi.

Hà Minh
Hà Minh
5 years ago

Tho hay qua

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
5 years ago

Hay lắm huynh ạ

Scroll to Top