Bài Thơ: SỢI NHỚ LÊN NGÔI (Tác giả: Lê Hoàng)

___ SỢI NHỚ LÊN NGÔI ______
Thơ: Lê Hoàng

Ngắm em cười !
Ánh mắt thật hồn nhiên
Cuộn vào sợi nhớ ….
Trái tim hồng thổn thức nhiều thêm .

Gió đi ngang qua thềm
Mùi hương nào quyến luyến trên môi
Chỉ còn một mình tôi …
Nhớ về kỷ niệm , khung trời cho nhau

Có phải niềm đau ?
Hay hạnh phúc ngọt ngào đã trải
Nhớ chẳng lúc nào thể ngơi
Bầu trời hôm nay buồn đến lạ

Tương tư … nhìn chiếc lá
Xếp lớp trên từng đám cỏ ngây ngô
Xuân hồng đang bày tỏ
Hoa dại mỉm cười bên đó chờ ai ?

Sợi nhớ dường như đã kéo dài
Nó lớn lên theo chuỗi ngày ngóng đợi
Muốn thoát ra … vươn tới chốn yên bình
Cho đôi mình không gian hạnh phúc .

Ngắm long lanh mắt ngọc !
Xuyến xao lạ kỳ , khối óc rối ren
Muốn được bên em….
Con tim cồn cào da diết .
Lê Hoàng 25/2/19

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hue Nguyen
Hue Nguyen
5 years ago

Hay lắm em Chúc ngày mới an lành hạnh phúc

Hoa An
Hoa An
5 years ago

Tho hay hinh dep rat tuyet voi em yeu

Đặng Hiếu
Đặng Hiếu
5 years ago

Hay nì e trai buổi trưa vv nhé

Phuong Kim
Phuong Kim
5 years ago

Hay thế

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Đổi mới liên tục.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ rất hay

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Trần Thị Ngọc Trâm
Trần Thị Ngọc Trâm
5 years ago

Thơ hay anh

Van Anh Ha
Van Anh Ha
5 years ago

Hay…

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Hay nà iu

Hoa Trinh
Hoa Trinh
5 years ago

Ngọt ngào hay quá em ơi

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
5 years ago

Hay quá hun nha

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Hay lắm yêu ưi

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
5 years ago

Hay lắm Lê Hoàng . Chúc mừng Em .

Binh Son
Binh Son
5 years ago

Thơ hay quá

Scroll to Top