Xuân

Bài Thơ: EM CÓ VỀ KHI XUÂN ĐẾN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

EM CÓ VỀ KHI XUÂN ĐẾN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về thăm quê vào một buổi cuối đông
Nghe tiếng sóng trên dòng sông thổn thức
Giờ tất cả chỉ còn là ký ức
Con tim buồn trong lồng ngực đơn côi

Giờ chúng mình không còn bước chung đôi
Hai con tim không bồi hồi loạn nhịp
Ngày chia ly ta xa nhau trọn kiếp
Tình yêu xưa nay đã chết thật rồi

Phải tình người là chót lưỡi đầu môi
Khi ai hứa cả đời yêu nhau mãi
Em ra đi không bao giờ trở lại
Lúc đông tàn cho tê tái lòng nhau

Anh về đây để thăm lại hàng cau
Ký ức xưa đã phai màu rêu phủ
Sao trong anh vẫn vấn vương tình cũ
Con tim buồn đã không ngủ bao năm

Xuân đến rồi biết em có về thăm
Con đò cũ cắm sào nằm trên bến
Vẫn đợi ai về mang theo cánh én
Người không về ta nhắp chén đắng cay

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 04/03/2018 Hoa Việt

Bài Thơ: EM CÓ VỀ KHI XUÂN ĐẾN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: EM CÓ VỀ KHI XUÂN ĐẾN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: XUÂN VẪN CÒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

XUÂN VẪN CÒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Xuân vẫn còn vương trên mắt em
Líu lo chim hót phía sau rèm
Hoa tuy phai sắc hương còn thoảng
Hồng nắng bình minh hong tóc mềm

Xuân vẫn còn đây xuân chưa qua
Xuân đang độ chín xuân chưa già
Trời vẫn xanh xanh mây vẫn trắng
Én còn nghịch gió hát xuân ca

Xuân vẫn còn lưu bao vấn vương
Trên mắt em xinh má em hường
Trong hàm răng trắng môi tươi thắm
Để nét kiêu sa cuối con đường

( tặng em gái Ha Tran )
V N C … 03/03/18

Bài Thơ: XUÂN VẪN CÒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: HỘI XUÂN . (Tác giả: Lê Hoàng)

____ HỘI XUÂN ________.
Thơ: Lê Hoàng

Ngày xuân ấm tưng bừng lễ hội
Đua phong trào sôi nổi hò vang
Mười ghe vị trí sẵn sàng
Ba vòng sáu tráo …ai mang giải về

Sông Cầu Vực chỉ nghe tiếng trống
Hai bên bờ rúng động người la
Ai ai cũng muốn đội nhà
Nhịp nhàng thắng trận hoan ca chúc mừng

Độ thứ nhất Thủy Bằng nhất cúng
Thật tuyệt vời làn sóng động viên
La vang nhộn nhịp mọi miền
Tinh thần thi đấu thiêng liêng ngất trời

Giải Tiền một .. tuyệt vời chiến thắng
Đội Thủy Lương vượt chặng đua dài
Thủy Bằng tuy đứng thứ hai
Nhưng mà hào hứng tranh tài kém ai

Giải tiền hai tranh tài ngoạn mục
Vẫn Thủy Lương tiếp tục nhất đoàn
Kế vai là của Thủy Bằng
Ung dung chiến thắng nhạc vang đậm đà

Độ tiền ba thật là tuyệt đẹp
Đội Thủy Châu liên tiếp vương mình
Về đầu có vẻ rất nhanh
Bỏ xa đối thủ và giành nhất mâm

Độ tiền bốn vẫn hâm ngọn lửa
Cái xăm đầu hẹn hứa điều may
Thủy Châu tiếp tục tỏ bày
Thủy Bằng nhì trận hăng say ầm ầm

Độ tiền năm sai lầm đấu thủ
Đội Thủy Dương ấp ủ thắng giòn
Vô tình ăn giải thật ngon
Tường quân mạnh tiếng nếu còn thưởng cao

Độ tiền sáu phong trào lớn mạnh
Cuộc tranh đua sát cánh hơn nhiều
Thủy Bằng lợi thế dùng chiêu
Giải nhất thật tuyệt… Đáng yêu chúc mừng

Mỗi trận đấu sáng bừng độ bảy
Ba đội đầu muốn nhảy lên cao
Con heo tam thắng ngọt ngào
Thủy Bằng giật được lời trao ngất trời

Độ tiền tám ngàn lời chúc tụng
Đội Thủy Lương thật đúng tuyệt vời
Nhất vòng ba thắng cuộc chơi
Chúc mừng chiến thắng ngàn lời thiết tha

Khép lại độ ..đó là giải phá
Các đội chơi thật quá vui mừng
Nhìn dòng cờ đỏ hiên ngang
Thủy Lương đứng nhất rộn ràng hát ca

Qua các độ thật là hào hứng
Giải toàn đoàn minh chứng điều hay
Thủy Bằng rực sáng tim này
Hoan hô đứng nhất hăng say quá chừng .

PS : LH xin khép lại buổi tường thuật
Thủy Bằng là đội nhà iêm các pác ợ ?

Bài Thơ: HỘI XUÂN . (Tác giả: Lê Hoàng)
Bài Thơ: HỘI XUÂN . (Tác giả: Lê Hoàng)



Bài Thơ: TƯỞNG NHƯ XUÂN MỚI VỪA SANG BÊN ĐỜI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TƯỞNG NHƯ XUÂN MỚI VỪA SANG BÊN ĐỜI

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Bên thềm còn thấp thoáng Xuân
Cành mai còn tỏa sắc bừng chưa phai
Bầu trời xanh ngát màu mây
Bình minh rạng rỡ đón ngày mới sang

Vài cơn gió thổi nhẹ nhàng
Mấy cành lộc biếc khẽ khàng rung rung
Sẽ nâu nhún nhảy ung dung
Ta ngồi thưởng ngoạn vô cùng say mê!

Nhấp từng giọt đắng cà phê
Thấy bao rung cảm tràn về nao nao
Sớm mai ta gởi lời chào
Câu thơ bắt nhịp dạt dào yêu thương

Ừ thì Xuân vẫn còn vương
Đất trời còn đậm sắc hương nồng nàn
Nghe từng nhịp khúc thời gian
Tưởng như Xuân mới vừa sang bên đời!.

Ngày 23. 02. 2018

Bài Thơ: LẮNG CHÚT HƯƠNG XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

____ LẮNG CHÚT HƯƠNG XUÂN ________
Thơ: Lê Hoàng

Nghe trong chiều phảng phất nhẹ hương bay
Lòng xao xyến nhớ ngày chung lối hẹn
Vẫn mùi tóc lung lay bờ kỷ niệm
Nụ cười hiền bẽn lẽn nắng hồng vươn

Nét xuân về khắc khoải bóng người thương
Gom chút nắng tô hường thêm đôi má
Lau ánh mắt vô tình vương vật lạ
Xóa canh tàn nghiệt ngã chốn nhân sinh.

Nơi phương nào ! Em có hiểu cho anh
Vẫn khao khát đôi mình nên mộng đẹp
Ngàn trắc trở chỉ đành tâm ngủ thiếp
Trải giấc nồng trong kiếp phận đời gieo
LH



Bài Thơ: XUÂN TÀN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN TÀN
Thơ: Nguyễn Hưng

Ôi mùa xuân mỏng manh như chiếc lá
Chưa kịp xanh mà đã vội phai tàn
Bao mộng đẹp một thuở từng chứa chan
Thì cũng đành vụt tan theo sương khói.

Xuân mang về vầng dương bừng nắng chói
Cứ tưởng đâu mãi rọi ánh mai hồng
Duyên phận hẩm cuộc tình hoá hư không
Rụng cánh đào cõi lòng cơn mưa xối.

Ngày mai đây trên đường đời muôn lối
Xuân có về trên cội nhú mầm non ?
Trái tim hoang bầu máu nóng có còn
Khơi khát vọng để son bờ môi thắm ?

Người tình hỡi xa rồi bàn tay nắm
Bao nồng nàn say đắm đã về đâu ?
Kỷ niệm xưa muôn xác pháo giăng sầu
Lạc cánh én nhịp cầu quên tiếng sáo.

Con đường cũ giờ đây ai bước dạo
Xuân đã tàn ai thảo chữ uyên ương
Đời trăm năm cũng chỉ giấc vô thường
Đâu phải buồn giọt sương rơi tán lá.

Nguyễn Hưng 19/02/2018

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: XUÂN MÃN NGUYỆN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

XUÂN MÃN NGUYỆN

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Xuân ươm cho đời mãn nguyện
Ngồi mơ thánh thiện khẽ cười
Lặng thầm rơi từng nốt nhạc
Dâng trào cả khúc Xuân tươi

Tâm tư hoang đàng lưu lạc
Mơ hồ ngày tháng phân vân
Bên thềm hương xuân bàng bạc
Ta mơ …vấp ngã đôi lần

Tay mơn man miền xa vắng
Thấy trong nhân ảnh lụy phiền
Ta chọn cho mình khoảng lặng
Để lòng… thêm chút bình yên

Bước trên đường xuân rộn rã
Đưa tay níu ánh dương hồng
Đất trời chuyển mình sôi động
Ta cười hòa nhịp mênh mông.



Bài Thơ: Ô KÌA XUÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Ô KÌA XUÂN
Thơ: Nguyễn Hưng

Kìa ! Ô kìa bầu trời muôn cánh én
Chở yêu thương hò hẹn với xuân nồng
Bên thềm cửa đàn trẻ đứng ngóng trông
Đón Tết về pháo hồng ran khắp ngõ.

Ô kìa kìa ! Nắng vàng đùa với gió
Trái tim yêu cháy đỏ những khát khao
Chồi xanh non nhựa sống đang dâng trào
Hoà nhịp thở cồn cào trong xuân mới.

Kìa trái ngọt… đậu trong tầm tay với
Chờ bước chân đi tới những mùa vàng
Nào cùng cạn ta chúc chén an khang
Vạn niềm vui khi sang năm Mậu Tuất.

Ồ ! Ô này cõi hồn như ngây ngất
Muốn một lần hành khất cuộc tình si
Ngọt nụ hôn trong đêm vắng thầm thì
Yêu kiệt cùng đến khi tàn hơi thở.

Này ! Này xuân đừng làm ta cắc cớ
Giăng tơ hồng ràng rợ áng thơ phiêu
Màu hoàng hôn đang đỏ thắm mỗi chiều
Ươm khát vọng bao điều trong năm tới.

Ảnh : tác giả

Nguyễn Hưng 18/10/2018

Bài Thơ: CHÉM GIÓ ĐẦU XUÂN (Tác giả: Hoàng Anh)

CHÉM GIÓ ĐẦU XUÂN
Thơ: Hoàng Anh

Đầu năm xin khấn được chữ tiền
Hiển hiện trên đầu hẳn như tiên
Quất thế đào mai không giả dạng
Ta vui chém gió ngại chi phiền

Tết này nguyện ước được trẻ ra
Dẫu chỉ trên phây nỏ thấy già
Công nghệ phô tô mình đẹp mãi
Tình yêu lại quý chẳng khi cà

Đầu xuân ta vẽ một trái tim
Thời khắc yêu thương sẽ đến tìm
Đặt nụ hôn nồng như khẽ nói
Thuyền anh chở nắng chẳng khi chìm

Khấn rằng sức khoẻ tựa Lâm Xung
Chiến trận bao phen gối chẳng chùng
Tiền bạc quanh năm đầy dư dả
Chẳng lo lúc trước tự nhiên bùng

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Chém gió như ai chẳng thấy già…


Hoàng Anh 17/2/18- mồng 2 tết Mậu Tuất



Bài Thơ: HẸN HÒ DU XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

HẸN HÒ DU XUÂN

Thơ: Toàn Tâm Hòa

NGOÀI kia trời đất chuyển mình
NGÕ Xuân rộn rã muôn nghìn sắc hương
MỪNG vui gia đạo an khương
XUÂN tràn phúc lộc, yêu thương dạt dào

NGHÊNH Tân tống Cựu đi nào
PHÚC phần viên mãn vẫy chào buồn đau
LỘC vào cửa trước, cửa sau
TRONG ngoài trọn vẹn một bầu vui chung

NHÀ mình vẫn cứ ung dung
VUI ca đón một mùa Xuân tuyệt vời
TẾT về vịnh khúc thơ chơi
ĐÓN bao hạnh phúc cuộc đời ban cho

BÌNH dân nhưng cũng ra trò
AN vui ta lại hẹn hò du Xuân!.

Ngày 16. 02. 2018( Sáng mồng 1 Tết Mậu Tuất)

Scroll to Top