Xuân

Bài Thơ: HƯƠNG XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

____ HƯƠNG XUÂN _____
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Mùa xuân đến ! dịu dàng hoa chím nụ
Cây vươn chồi ấp ủ những mầm xanh
Anh với em khắc khoải mộng chân thành
Hòa tim nhỏ gọi bình minh chợt giấc

Mùa xuân đến ! bầy ong vui tìm mật
Rót hương đời giấu cất cảnh tàn đông
Ta đắm say thoảng gió đẩy hương nồng
Mơ môi quyện trong vòng tay bẻn lén

Nàng xuân hởi ! Mong em về lối hẹn
Thỏa ước mơ thầm kín đã trao rồi
Trên con đường hai đứa bước mà thôi !
Cùng ân ái … bồi hồi tim xao động

Nàng xuân hởi ! Ngọt ngào ươm nhựa sống
Thỏa hương tình gió lộng ngát trời cao
Dẫu mai đây… hạnh phúc có thế nào ?
Thì ta vẫn tự hào xuân mãi đẹp

Kìa Đông hởi ! Còn chi mà chưa khép
Lay lắt mưa giá rét buổi xuân nồng
Hỏi em à ! Nơi ấy có lạnh không ?
Sao thấp thỏm tim hồng muôn nỗi nhớ .

Chiều qua phố ngàn hoa cười hé nở
Bóng dáng ai mắc cỡ má ửng hồng
Ta mơ gì ! Sao thấy phố mênh mông
Chân lạc lõng …hương nồng xuân về đó.

Dấu yêu hởi ! Gió mơn man thổ lộ
Chút tâm tình em có nhận được không ?
Nhắn lời anh rạo rực trái tim hồng
Lòng khao khát ..chờ trông hoài dáng nhỏ !



Bài Thơ: NÉT XUÂN HỒNG (Tác giả: Lê Hoàng)

_______ NÉT XUÂN HỒNG _______
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Tàn đông lạnh lẽo bước qua rồi
Rực rỡ xuân hồng nắng điểm ngôi
Ngõ trước Mai Đào mơn mởn nụ
Vườn sau Trúc Liễu đẩy đưa chồi
Mong tình rộn rã lòng thêm phới
Ước nghĩa êm đềm mộng chẳng phôi
Khắc khoải bình yên đời sẽ đẹp
Thề son sắt nguyện gửi duyên bồi

P/s : Chúc mừng năm mới đại gia đình facebook

Bài Thơ: MÃI MÃI TUỔI XUÂN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÃI MÃI TUỔI XUÂN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhân ngày 27/07 mình đăng lại.

Bạn thân ơi sao tớ thương cậu quá.
Nằm nơi đây có lạnh giá hay không.
Tới viếng cậu trong một buổi chiều đông.
Thắp nén nhang mà trong lòng như cắt.

Bao năm qua chúng mình không gặp mặt.
Hai phương trời mình xa cách âm dương.
Nghĩa trang buồn hiu hắt ánh tà dương.
Tớ nhớ về nơi chiến trường ngày ấy.

Khi ra trận tuổi mới qua mười bẩy.
Chúng mình thân nhau… con chấy cắn đôi.
Tớ nhớ như in trận chiến trên đồi.
Cậu cõng tớ khi đầy trời đạn pháo.

Tớ bị thương cậu nhường cho bát cháo.
Bụng đói cồn cào cậu bảo đã no.
Cậu kể tớ nghe những buổi hẹn hò.
Với cô bé nơi bến đò cuối xóm.

Cùng nhau tới trường bên nhau học nhóm.
Nắm tay hẹn thề sẽ sớm nên duyên.
Cậu muốn tới trường khi đất nước bình yên.
Trong một trận chiến… triền miên khói lửa.

Cậu đã hy sinh không về được nữa.
Bỏ mẹ già đứng tựa cửa chờ mong.
Cô bé ngày xưa vẫn đợi bên sông.
Chờ cậu về vui thiệp hồng áo cưới.

Cậu hy sinh biết bao người tiếc nuối.
Cậu trẻ hoài, mãi mãi tuổi thanh xuân.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 15/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho



Bài Thơ: XUÂN TÌNH DỞ DANG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

XUÂN TÌNH DỞ DANG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa xuân về mong cho em hạnh phúc.
Cuộc đời em sẽ mãi được bình an.
Cứ êm đềm như dòng sông uốn khúc.
Được chồng yêu, vui bên các con ngoan.

Mười hai bến em tránh xa bến đục.
Cập bến trong hạnh phúc sẽ ngập tràn.
Hãy nghe tiếng con tim trong lồng ngực.
Mở rộng lòng mừng vui đón xuân sang.

Vui vẻ sống an nhiên trong đời thực.
Cố quên đi cuộc tình ấy phũ phàng.
Vết thương xưa nếu có còn đau nhức.
Gánh nặng lòng hãy cứ để anh mang.

Anh quen rồi chịu đắng cay khổ cực.
Biết xa em cũng đâu phải dễ dàng.
Khi xa em tan nát tình mai trúc.
Mất em rồi lòng anh cũng tan hoang.

Anh sẽ nhốt tim côi trong tù ngục.
Không có em anh còn lại bẽ bàng.
Xuân chỉ còn nỗi buồn đau hoa cúc.
Và tình mình còn hai chữ dở dang.

Sài Gòn, Ngày 21/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Phạm Thanh Hà

Bài Thơ: ĐI CHÙA ĐẦU XUÂN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐI CHÙA ĐẦU XUÂN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đầu xuân nô nức đi chùa.
Cầu cho cuộc sống bốn mùa bình an.
Mong sao hạnh phúc ngập tràn.
Gia đình êm ấm con ngoan vợ hiền.

Kinh doanh kiếm đủ bạc tiền.
Một năm thịnh vượng bình yên huy hoàng.
Cuộc đời đổi mới sang trang.
Quê hương phát triển xóm làng phồn vinh.

Người dân sống có nghĩa tình.
Cùng xây xã hội văn minh đẹp giàu.
Vươn ra biển lớn năm châu.
Bảo vệ biển đảo chống tầu xâm lăng.

Cùng nhau đoàn kết một lòng.
Xứng danh đất nước con rồng cháu tiên.
Dang tay khắp cả ba miền.
Bắc trung nam sẽ vẹn nguyên sơn hà.

Bắc nam sum họp một nhà.
Thương yêu đùm bọc dù xa hay gần.
Bên nhau hưởng trọn mùa xuân.
Cầu cho tất cả người dân đổi đời.

Nguyễn Đình Huân

Ngày, 13/02/2013 Tuy Le Van, Hoa Việt, Phạm Thanh Hà



Bài Thơ: XUÂN MỚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

XUÂN MỚI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tết qua rơi rụng cánh mai vàng
Thêm một mùa xuân mới vừa sang
Xuân về ta có thêm một tuổi
Thêm mười hai tháng gánh hành trang

Xuân mới xinh tươi đến ngỡ ngàng
Hoa thơm bướm lượn gió mênh mang
Cây cối đua nhau đâm chồi biếc
Trong vườn tiếng chim hót ngân vang

Xuân mang theo gió mới dịu dàng
Dập dờn cánh bướm trắng đài trang
Xuân về nắng vàng tươi ấm áp
Trải dài trên những cánh đồng hoang

Xuân sang cánh én cũng vội vàng
Tiễn đông theo những chuyến đò ngang
Đón người thân về quê sum họp
Vui xuân bên cha mẹ họ hàng

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 10/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: XUÂN MỚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: XUÂN MỚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: XUÂN MỚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top