Bài Thơ: CHÉM GIÓ ĐẦU XUÂN (Tác giả: Hoàng Anh)

CHÉM GIÓ ĐẦU XUÂN
Thơ: Hoàng Anh

Đầu năm xin khấn được chữ tiền
Hiển hiện trên đầu hẳn như tiên
Quất thế đào mai không giả dạng
Ta vui chém gió ngại chi phiền

Tết này nguyện ước được trẻ ra
Dẫu chỉ trên phây nỏ thấy già
Công nghệ phô tô mình đẹp mãi
Tình yêu lại quý chẳng khi cà

Đầu xuân ta vẽ một trái tim
Thời khắc yêu thương sẽ đến tìm
Đặt nụ hôn nồng như khẽ nói
Thuyền anh chở nắng chẳng khi chìm

Khấn rằng sức khoẻ tựa Lâm Xung
Chiến trận bao phen gối chẳng chùng
Tiền bạc quanh năm đầy dư dả
Chẳng lo lúc trước tự nhiên bùng

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Chém gió như ai chẳng thấy già…


Hoàng Anh 17/2/18- mồng 2 tết Mậu Tuất

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Niem
Phạm Niem
6 years ago

Hay quá!

Du Hoang
Du Hoang
6 years ago

Hay hay???chúc năm mới sức khỏe trẻ mãi ??có nhiều kiệt tác thơ nữa nhé love you???

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
6 years ago

Năm mới chúc em cầu được ước thấy nhé

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Hay

Chu Duy Mạnh
Chu Duy Mạnh
6 years ago

Thực lòng.. tớ biết mình đã già
Dưng mà chém gió.. thấy trẻ ra
Năm mươi xuân qua nuôi ảo mộng
Xuân này chợt thấy.. lạnh quá ta…..

Thôi thì mặc ai vẽ trái tim
Riêng tôi, tôi sẽ ngồi lặng im
Tình đời nổi trôi.. chẳng bến đậu
Thuyền đời tôi biết… rồi sẽ chìm..

Tết đến Xuân về.. say liên miên
Họ vui như thể đã lên tiên
Ta thì cô đơn ngồi lướt khướt…
Mặc đời bon chen… vì chữ tiền…

HỌA VUI CHÚT EM NHÉ.. CHÚC NĂM MỚI VUI KHỎE..!

Phuong Hoang
Phuong Hoang
6 years ago

Rất hay và rất đẹp

Trương Chấn Đông
Trương Chấn Đông
6 years ago

Anh yêu em nhiều lắm

Trần Việt
Trần Việt
6 years ago

Đầu năm chém gió…Vậy mà hay
CHÚC ĐƯỢC NHƯ IN THỎA MỘNG LÀNH !

Thuan Le
Thuan Le
6 years ago

Ghe này chụp ở trong miền Nam à??? Hihi

Hung Nguyen
Hung Nguyen
6 years ago

Năm mới vui vẻ mk ngày càng trẻ trung xinh đẹp chị nhé

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Khấn nguyện đầu năm một chữ tiền
Tha hồ hụp lặn sướng như tiên
Đào mai cúc trúc bày không ngại
Rượu mức trà hương trải nỏ phiền

Ước mộng năm này trẻ đẹp ra
Trên phây lả lướt mãi không già
Vòng vo chém gió chờ lai hả
Ngạo nghễ đưa tình liếc mắt ha

Hoa hồng ngắt nụ vẽ con tim
Khoảnh khắc yêu đương sẽ đến tìm
Mỗi chiếc hôn môi nồng lẳng lặng
Từng giây trỗi mộng thắm im lìm

Mong rằng sức khoẻ thật là sung
Suốt buổi tàn canh gối chẳng chùng
Khấp khởi lòng vui hoà nhịp thở
Mơ màng bóng ngỡ quyện lời bung

Tơ tình ngẫu hứng chuyện xuân qua
Chém gió lên phây thiệt mượt mà!!!!!
MDH 2 tết

TK Thuận
TK Thuận
6 years ago

CHÚC NÀNG THƠ LUÔN YÊU ĐỜI…..

Thành Vũ
Thành Vũ
6 years ago

Mồng hai thức dậy bỗng mơ tiền
Sống ở lưng trời sướng tựa tiên
Chắc hẳn đêm nằm say cõi mộng
Vung thơ múa bút chẳng ai phiền.

Chúc mừng Muội nha

Nguyễn Văn Tôn
Nguyễn Văn Tôn
6 years ago

Bạn thì ước tiền …còn mình biết ước làm sao được , nên chẳng biết ước gì nữa , chỉ mỗi tí teo được bạn yêu còn toét … Hihihi

Tuyet Nhung
Tuyet Nhung
6 years ago

chúc chi yêu luôn tươi trẻ. đẹp. khỏe.. dạt dào ý thơ

Lai Trần Ngọc
Lai Trần Ngọc
6 years ago

Quả thật chẳng gì vui bằng… TẾT
Chó về, gà đã vội … té xa
Hà…hà…..hà

Tuyet Ha
Tuyet Ha
6 years ago

Em yêu xinh tươi, chúc em vv, hp thật nhiều

Đặng Mười
Đặng Mười
6 years ago

Hình như ở Bình Quói. Thanh Đa. SG.

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Em chúc chị xinh và gd đón một mùa xuân an lành hạnh phúc

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
6 years ago

Thơ xuân đầu năm đầy vui nhộn chúc em sản xuất thật nhiều Thơ

Thuỷ Ngọc
Thuỷ Ngọc
6 years ago

Xuân đến muôn nơi tới mọi nhà
Xuân em rực rỡ xôn xao nắng
Xuân mới chúc em giàu sức khoẻ
Xuân an khang trẻ mãi không già !
Chúc mừng năm mới
Chúc em xinh đẹp nhiều tuyệt phẩm thơ
Chúc vạn sự như ý thành công hạnh phúc !

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
6 years ago

Chúc nàng iu một năm mới an khang thịnh vượng nha

Lý Nguyễn Minh
Lý Nguyễn Minh
6 years ago

Ồ sáng đầu năm có nàng tiên
Du Xuân hớn hở lúm đồng tiền
Nét tinh khôi quá ôi xinh quá
Vạt áo níu hờ đến là duyên

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
6 years ago

Khấn nguyện đầu năm nhất chữ tiền
Du xuân ngắm cảnh như tiên xuống trần
Ngó nghiêng lòng chẳng phân phân
Tiền vào như nước nét xuân rạng ngời

Quốc Cường
Quốc Cường
6 years ago

Thơ hay ????? HAPPY NEW YEAR MẬU TUẤT ! Chúc E & gia đình 1 năm mới sức khoẻ dồi dào, an khang thịnh vượng, may mắn, hạnh phúc & thành đạt nhé ❤️❤️❤️

Phuc Han Mai
Phuc Han Mai
6 years ago

Rất ý vị và rất tân xuân…Chúc em tết này đẹp như tiên…

Tuong Phuoc
Tuong Phuoc
6 years ago

Rất đẹp tuyệt voi

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
6 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Rất hay

Mỹ Uyên
Mỹ Uyên
6 years ago

Chúc nàng thơ cùng gia đình năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng

Liên Hoàng Văn
Liên Hoàng Văn
6 years ago

Lời thơ thật nhí nhảnh dễ thương chúc em nhé một tết về, đón năm mới trọn vẹn niềm ước mơ.

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
6 years ago

Tuyệt lắm em

Hon Xua
Hon Xua
6 years ago

Chúc em năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG nhé

Đặng Đại Hoàn
Đặng Đại Hoàn
6 years ago

Goa đây trước cũng.. ước lắm tiền
Dòm hình sao lại .. chỉ ước.. Tiên
Ước gì công lực .. xuyên ảo ảnh
Vung tay chém cái.. váy tung liền … í zazaza.?

Anh Hoang
Anh Hoang
6 years ago

Hay lắm nè, ảnh rất đẹp

Dung Dang Viet
Dung Dang Viet
6 years ago

Trẻ thế , sinh thế chưa đủ sao ? Xinh thêm tý nữa …. khổ nhiều người ! Tết vui ko Em ơi ?

Ngọc Hn
Ngọc Hn
5 years ago

E đẹp lắm

Scroll to Top