Bài Thơ: Ô KÌA XUÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Ô KÌA XUÂN
Thơ: Nguyễn Hưng

Kìa ! Ô kìa bầu trời muôn cánh én
Chở yêu thương hò hẹn với xuân nồng
Bên thềm cửa đàn trẻ đứng ngóng trông
Đón Tết về pháo hồng ran khắp ngõ.

Ô kìa kìa ! Nắng vàng đùa với gió
Trái tim yêu cháy đỏ những khát khao
Chồi xanh non nhựa sống đang dâng trào
Hoà nhịp thở cồn cào trong xuân mới.

Kìa trái ngọt… đậu trong tầm tay với
Chờ bước chân đi tới những mùa vàng
Nào cùng cạn ta chúc chén an khang
Vạn niềm vui khi sang năm Mậu Tuất.

Ồ ! Ô này cõi hồn như ngây ngất
Muốn một lần hành khất cuộc tình si
Ngọt nụ hôn trong đêm vắng thầm thì
Yêu kiệt cùng đến khi tàn hơi thở.

Này ! Này xuân đừng làm ta cắc cớ
Giăng tơ hồng ràng rợ áng thơ phiêu
Màu hoàng hôn đang đỏ thắm mỗi chiều
Ươm khát vọng bao điều trong năm tới.

Ảnh : tác giả

Nguyễn Hưng 18/10/2018

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dã Quỳ
Dã Quỳ
6 years ago

E like 2 lần rồi nhen

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Tết này lại nhớ tết xưa
Nhớ sao tiếng pháo giao thừa râm ran
Tết nay vui sướng ngập tràn
Có người đứng cột … bàng hoàng ngóng xuân !

Bình An Linh Chi
Bình An Linh Chi
6 years ago

Ế ế trả ta cái áo màu đọ đê ??

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay hình ảnh rất đẹp chúc mừng tg chúc

Tâm Lành
Tâm Lành
6 years ago

Hay quá đi

Huy Đã
Huy Đã
6 years ago

Chúc mừng Hưng Nguyễn sang xuân
Gia đình hạnh phúc muôn phần vinh quang ……!

Viet Tram Nguyen
Viet Tram Nguyen
6 years ago

Sao trang thơ nghe mượt mà êm đềm ngọt ngào làm sao….. tg như kéo lôi tâm hồn ng đọc vào cốt thơ đó..
Hay quá cảm ơn tg ..

Nguyễn Hà
Nguyễn Hà
6 years ago

A ơi sao a có những dòng viết hay thế ạ

Minh Lộc
Minh Lộc
6 years ago

Ảnh đẹp lắm a ơi

Hang Hang
Hang Hang
5 years ago

Hay lắm anh ạk

Scroll to Top