Bài Thơ: TƯỞNG NHƯ XUÂN MỚI VỪA SANG BÊN ĐỜI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TƯỞNG NHƯ XUÂN MỚI VỪA SANG BÊN ĐỜI

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Bên thềm còn thấp thoáng Xuân
Cành mai còn tỏa sắc bừng chưa phai
Bầu trời xanh ngát màu mây
Bình minh rạng rỡ đón ngày mới sang

Vài cơn gió thổi nhẹ nhàng
Mấy cành lộc biếc khẽ khàng rung rung
Sẽ nâu nhún nhảy ung dung
Ta ngồi thưởng ngoạn vô cùng say mê!

Nhấp từng giọt đắng cà phê
Thấy bao rung cảm tràn về nao nao
Sớm mai ta gởi lời chào
Câu thơ bắt nhịp dạt dào yêu thương

Ừ thì Xuân vẫn còn vương
Đất trời còn đậm sắc hương nồng nàn
Nghe từng nhịp khúc thời gian
Tưởng như Xuân mới vừa sang bên đời!.

Ngày 23. 02. 2018

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vân Huỳnh Hoàng
Vân Huỳnh Hoàng
6 years ago

Cây đào tiên đẹp quá đi .

Sương Mai
Sương Mai
6 years ago

Ngày mới vui vẻ anh nhé

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn an vui nhé !

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Thơ hay bạn hiền

SmileSon Le
SmileSon Le
6 years ago

Đào tiên nhiều trái quá trời
Em đứng chụp ảnh tuyệt vời hơn anh . ??????

Thanh Phong Nguyen
Thanh Phong Nguyen
6 years ago

Coi chừng bồng bồng rớt u đâu a ơi.

Ngọc Vinh Đào
Ngọc Vinh Đào
6 years ago

Xung quanh nhiều trái quá. Hihi

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Cái cây đẹp tuyệt …ngày mới vui vẻ ạ

Huyenoanh Tran
Huyenoanh Tran
6 years ago

Thơ thiệt là hay! Cảm thấy yêu đời yêu cuộc sống nhiều nhiều . . . Cảm ơn Toàn Tâm Hoà Nguyễn. Chúc ngày mới tốt lành và hạnh phúc

Kim Loan
Kim Loan
6 years ago

Ừ thì Xuân mới vừa sang,
Ngoài sân mấy nụ mai vàng khoe hương,
Từng đàn bướm lượn trong vườn,
Bên chùn hoa bưởi nghe thương vô cùng !

Quê Nhà
Quê Nhà
6 years ago

Ảnh đẹp, thơ hay lắm TTH…!

Mộng Thủy Nguyễn
Mộng Thủy Nguyễn
6 years ago

BT thật hay…pic đẹp quá em iu ah…ngày mới tràn ngập niềm vui em nhé

Maria Trần Tuyền
Maria Trần Tuyền
6 years ago

E và bưởi đều đẹp….thơ lại hay

Phạm Thành
Phạm Thành
6 years ago

TƯỞNG NHƯ ĐẤT NƯỚC ĐANG VÀO MÙA XUÂN.

Bên nhau ríu rít tìm mồi
Cành cao kia có một đôi chim vàng
Bầu trời lộng gió mênh mang
Bình minh hé rạng mơ màng đẹp thay .

Vài câu thơ phú mỗi ngày
Mấy khi có bạn chung tay họa vần
Sẽ còn mãi mãi quý trân
Ta cùng lưu giữ bao lần gặp nhau .

Nhấp từng giọt đậm sánh màu
Thấy trong ánh mắt niềm đau qua rồi.
Sớm ngày em vẫn bên tôi
Câu thơ giọng hát bồi hồi vấn vương

Ừ thì chung một con đường
Đất nơi đâu cũng yêu thương ngọt ngào
Nghe từng ước vọng khát khao
Tưởng như đất nước đang vào mùa xuân !

Ngày 23/2/2018

Thu Đàm
Thu Đàm
6 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp
Em chúc ngày xuân vui và hạnh phúc

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
6 years ago

Bài Thơ hay quá bạn . Mến chúc bạn ngày mới an lành

Lê Xuân Dũng
Lê Xuân Dũng
6 years ago

Anh number one đẹp trai dễ thương ?

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
6 years ago

Năm mới – mùng 8
Chúc mọi điều tốt đẹp – sức khoẻ dồi dào
– luôn yêu đời – vô tư !
– luôn vui vẻ – tươi tắn !
– luôn may mắn
thành công !
– hạnh phúc !
Have Fun and good luck – Happy new day !

Best Regards !

Victor Nguyen
Victor Nguyen
6 years ago

Bưởi nhà to đẹp thơm ngon
Lúc nào cũng sẳn thế còn gì hơn

Trúc Nguyễn
Trúc Nguyễn
6 years ago

Thơ hay mà bưởi thì quá đã

Thanh Vũ
Thanh Vũ
6 years ago

Một ong Tien dang cho hai dao cho khg phai buoi dau!

Scroll to Top