Xuân

Bài Thơ: XUÂN VỀ TRÊN PHỐ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN VỀ TRÊN PHỐ
Thơ: Nguyễn Hưng

Kìa xuân nồng đang ngời muôn sắc thắm
Ta lang thang trên phố giữa đông người
Nhìn cánh đào ngỡ môi em say đắm
Nghe như mình về lại tuổi đôi mươi.

Tết đến rồi trong lòng ta náo nức
Khúc xuân nồng cơn gió đến hoà ca
Cả đất trời cũng như đang rạo rực
Vui niềm vui đang đến với muôn nhà.

Hà nội phố hôm nay bình yên lạ
Hàng liễu xanh gội tóc dưới nắng vàng
Tiếng trẻ thơ nghe hồn nhiên ríu rít
Ngang lưng trời cánh én đón xuân sang.

Một năm cũ bộn bề trong tâm tưởng
Đã qua đi theo gió lúc đông tàn
Nếp nhăn đời chẳng đủ ngày nuối tiếc
Đâu phải buồn có lúc giọt lệ chan.

Xuân đã về nở hoa trong lòng phố
Trái tim ta nhựa sống bỗng căng đầy
Mùa lá rụng đâu phải là phận số
Bao mầm non xanh ngắt đã quanh đây.

Nguyễn Hưng 14/02/2018

Ảnh: tác giả



Bài Thơ: HÁT KHÚC XUÂN TƯƠI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

HÁT KHÚC XUÂN TƯƠI

Thơ: Toàn Tâm Hòa

A nh thấy mùa Xuân qua trước ngõ
B ình minh điểm xuyến giọt nắng hồng
C ỏ hoa vui mừng đùa với gió
D ập dìu ong bướm lượn bên song

E m… có điều gì mà vui thế!?
G iọt nắng mùa Xuân cũng ngại ngần
H ồn ta rạo rực đầy tươi trẻ
I m lìm ta tận hưởng hồng ân

K ìa em có thấy mùa Xuân hát
L ong lanh trong mắt những vui vầy
M ột bức tranh Xuân đầy dào dạt
N ồng nàn và lắng đọng mê say

Ô m cả mùa Xuân đầy tinh khiết
P hía đời bao nhịp khúc yêu thương
Q ua cuộc thời gian ta mới biết
R ất nhiều cung bậc thật diệu hương

S áng nay mình ngắm mùa Xuân chín
T ay lại cầm tay chạm đất trời
U ống dòng cảm xúc mà bịn rịn
V à cùng nhau hát khúc Xuân tươi!

X uân đi Xuân đến bao lần nhỉ!?
Y êu vẫn như xưa mãi trọn đầy!.

Ngày 13. 02. 2018

Bài Thơ: TỰ KHÚC XUÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TỰ KHÚC XUÂN
Thơ: Nguyễn Hưng

Thế gian ơi còn đâu niềm vui nữa
Khi hồn ta chất chứa đến vạn sầu
Ôi lòng người ai dò được biển sâu
Kiếp tình hận ai khâu được tim vỡ ?

Tự hỏi lòng vì đâu là nguyên cớ
Lá vàng rơi ai nợ buổi xuân nồng
Lời nguyện thề nay đã hoá hư không
Con đò chiều sang sông chẳng trở lại.

Mùa xuân về cây đơm hoa kết trái
Sao lòng ta tê tái đến vô cùng
Khắp phố phường rộn rã niềm vui chung
Riêng mình ta một vùng trời lạnh lẽo.

Kiếp độc hành cánh chim trời muôn nẻo
Tết làm chi thêm héo mảnh đời buồn
Cơn mưa phùn mà ngỡ thác lệ tuôn
Hơi giá buốt như luồn thêm cô quạnh.

Biết ở đời đâu có gì tròn vạnh
Cũng chỉ là bỗng chạnh bởi tim đau
Ước mùa xuân cơn gió đến nhiệm màu
Xua tan hết nỗi sầu trong tâm trí.

Ta chẳng muốn vần thơ là uỷ mị
Sẽ gắng quên những ký ức ngày nào
Xuân đã về trong nắng mới xôn xao
Kìa cánh én vẫy chào niềm vui đến.

Nguyễn Hưng 10/02/2018

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: THƯỞNG NGOẠN XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

THƯỞNG NGOẠN XUÂN

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Anh mang Xuân trải khắp nhà
Cúc hoa vàng rực, mào gà đỏ tươi
Bên thềm từng giọt nắng rơi
Lung linh nhất nụ hoa cười môi em!

Chồi non còn đọng sương đêm
Cành Mai hé nhụy điểm thêm chút vàng
Mùa Xuân đã đến rộn ràng
Tình ta như cũng ngập tràn theo Xuân!

Anh nghe muôn vạn sắc bừng
Bướm ong cũng lại quây quần cùng vui
Nhà mình đủ vị Xuân tươi
Điểm thêm nhạc khúc cho đời thêm say

Đất trời thanh thoát ngất ngây
Mình ngồi thưởng ngoạn nồng say nhịp đời
Bên em hạnh phúc xanh ngời
Bao nhiêu rung cảm tuyệt vời trào dâng!.

Ngày 10. 02. 2018

Bài Thơ: THƯỞNG NGOẠN XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: DỊU DÀNG SẮC XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

______ DỊU DÀNG SẮC XUÂN _______
Thơ: Lê Hoàng

LH
LBST :
Dịu dàng tia nắng bâng quơ
Góp gom chuỗi nhớ vần thơ ngọt ngào
Kìa cánh én lao xao trước ngỏ
Đón xuân nồng hương gió ngất ngây

Dịu dàng hoa cúc , hoa mai
Nắng bừng khoe sắc xuân đầy ước mơ
Ôi ! thỏa thích mong chờ rạng rỡ
Cánh đào xinh thắm nở trên cành

Dịu dàng trong sớm bình minh
Giọt sương óng ánh ru mình chiêm bao
Nàng xuân đến khẽ chào tất cả
Xua lạnh lùng băng giá đông gieo

Dịu dàng em đã mang theo
Thuyền anh giữa lối khua chèo lẳng lơ
Để nhớ mãi đôi bờ xa cách
Dệt tình yêu trước cảnh xuân về

Dịu dàng ảo ảnh đê mê
Ai say ngỏ mộng sơn khê trùng phùng
Bước xuân đến cầu mong tốt đẹp
Hạnh phúc trao duyên kiếp đợi chờ

STLB :
______ SẮC XUÂN DỊU DÀNG _______

Bước xuân đến câu mong tốt đẹp
Hạnh phúc trao duyên kiếp đợi chờ
Dịu dàng tia nắng bâng quơ
Góp gom chuỗi nhớ vần thơ ngọt ngào

Kìa cánh én lao xao trước ngỏ
Đón xuân nồng hương gió ngất ngây
Dịu dàng hoa cúc , hoa mai
Nắng bừng khoe sắc xuân đầy ước mơ

Ôi ! thỏa thích mong chờ rạng rỡ
Cánh đào xinh thắm nở trên cành
Dịu dàng trong sớm bình minh
Giọt sương óng ánh ru mình chiêm bao

Nàng xuân đến khẽ chào tất cả
Xua lạnh lùng băng giá đông gieo
Dịu dàng em đã mang theo
Thuyền anh giữa lối khua chèo lẳng lơ

Để nhớ mãi đôi bờ xa cách
Dệt tình yêu trước cảnh xuân về
Dịu dàng ảo ảnh đê mê
Ai say ngỏ mộng sơn khê trùng phùng



Bài Thơ: NHẠC XUÂN (Tác giả: Hoàng Anh)

NHẠC XUÂN
Thơ: Hoàng Anh

Em cứ thích nốt rê
Anh lại đề nốt lặng
Em bảo rằng thích nắng
Anh giọt đắng cà phê

Mưa xuân cứ dầm dề
Sao môi em ngọt lịm
Áo dài khoe sắc tím
Hứa tình mình thuỷ chung

Thơ em viết lưng chừng
Nhạc anh bừng sắc lạ
Bầu trời xuân đương thả
Lóng lánh sợi tơ hồng

Bờ môi khoá nốt son
Trăng em tròn mười tám
Ngập ngừng anh chẳng dám
Nốt nhạc tình bâng khuâng

Điệu tăng gô mùa xuân
Anh dìu chân bước nhẹ
Pha son tình như thế
Khúc nhạc về hoan ca

Hoàng Anh 6/2/18

Bài Thơ: XUÂN THÌ THẦM (Tác giả: Chiều Tím)

XUÂN THÌ THẦM
Thơ: Chiều Tím

Anh ơi, lại sắp Tết rồi
Xé tờ lịch cuối bồi hồi em mong
Phận người hai chữ long đong
Đông chiều tiếc nuối nửa vòng mi ngoan !

Nụ cười nghẹn kiếp đa đoan
Xuân thì quá lứa đã toan về già
Áo em vẫn tím hoa cà
Nụ cười thấp thoáng mùa xa tròng trành !

Thì thầm trắng muốt hoa chanh
Tình ta trẻ mãi ngày anh hẹn hò !

Chiều Tím 06 /02/2018



Bài Thơ: XUÂN Ở ĐÂU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN Ở ĐÂU
Thơ: Nguyễn Hưng

Xuân ở đâu khi mộng lòng đã chết ?
Buồn nào hơn khi Tết giữa cô đơn
Vây quanh ta chỉ nghe tiếng gió hờn
Buốt vào tim từng cơn sầu tê tái.

Xuân giờ đây chỉ còn là xa ngái
Ký ức xưa tê dại những tháng ngày
Đời vui gì phải mượn chén rượu say
Để gắng kìm giọt cay trên khoé mắt.

Bởi vì yêu nên ta đổi quá đắt
Nhận về mình vết cắt thấu trong tim
Ái ân xưa theo lũ đã cuốn chìm
Cuối chiều tà cánh chim không tổ ấm.

Trong lòng ta cơn mưa phùn ướt đẫm
Cái lạnh đông vẫn thấm buốt vào hồn
Buổi xuân nồng một thuở đã vùi chôn
Sao sóng lòng vẫn cồn lên da diết ?

Lại thêm nữa một mùa xuân ly biệt
Vẫn một mình ta viết những vần thơ
Rượu cạn chung giữa quạnh quẽ vô bờ
Tết gõ cửa… mà ơ hờ đến lạ.

Nguyễn Hưng 06/02/2018

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: XUÂN GIÁ LẠNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN GIÁ LẠNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Này em hỡi mùa xuân sao lạnh lẽo
Mầm xanh non như héo giữa rừng sầu
Cánh hoa đào cơn gió cuốn về đâu
Lạc cánh én cuối bầu trời xa thẳm.

Xuân đang về ươm nồng nàn say đắm
Sao riêng anh muôn dặm bước chiều tàn
Nhìn phố phường đôi lứa ngón tay đan
Bao giọt buồn lại chan trên khoé mắt.

Chắc cũng bởi trái tim anh se thắt
Vẫn nghẹn ngào chiu chắt kỷ niệm xưa
Dù hôm nay yên phận mảnh duyên thừa
Đâu ngăn nổi cơn mưa lòng bất chợt.

Nhớ thuở nào ngọt bùi từng chia sớt
Đâu có ngờ mưa rớt cánh hồng phai
Lối thu qua biệt khuất bóng trang đài
Còn đâu nữa thiên thai ngời ánh mộng.

Ở ngoài kia nắng bừng khung trời rộng
Sao hồn anh bấc lộng đến tái tê
Buồn gì hơn khi Tết đến xuân về
Nỗi cô đơn ê chề căn phòng vắng.

Lại một xuân anh vùi trong men đắng
Tự chúc mình trong lặng lẽ chông chênh
Dẫu ngày mai bao sỏi đá thác ghềnh
Ước có lúc rồi thênh thang sẽ đến.

Em đi rồi con thuyền rời xa bến
Cánh nhạn bay chẳng hẹn buổi quay về.
Giấc mộng tàn anh chợt tỉnh cơn mê
Giữa ngày xuân… chợt về cơn gió bấc.

Nguyễn Hưng 05/02/2018

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: XUÂN CHIỀU (Tác giả: Chiều Tím)

XUÂN CHIỀU
Thơ: Chiều Tím

Cảm ơn ngày đã sang ngang
Để bao giông tố phũ phàng cuốn đi
Lệ sầu hoen ướt bờ mi
Lỡ làng mây tím thầm thì gọi nhau !

Chiều xuân tóc cũng phai màu
Thổi vào quá khứ niềm đau nảy mầm
Hồ Tây ríu rít sâm cầm
Câu thơ khắc khoải âm thầm ngày xanh !

Cảm ơn cái thuở ngọt lành
Hương yêu mướt mát vai anh dịu dàng
Kỉ niệm nức nở đa mang
Bềnh bồng câu chữ lang thang một đời !

Chiều Tím 02/02/2018

Scroll to Top