Thơ VALENTINE cực hay & lãng mạn cho ngày lễ tình nhân 14/2

Tuyển tập những bài thơ hay viết về ngày Valentine 14-2 (ngày lễ tình yêu; ngày lễ tình nhân;.v.v.) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ viết về ngày Valentine đầy lãng mạn; Thơ tình yêu thật hay và ngọt ngào dành cho mùa Valentine; Thơ ngày Valentine nhiều tâm trạng;.v.v.

Bài Thơ: NGÀY LỄ TÌNH NHÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NGÀY LỄ TÌNH NHÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NGÀY LỄ TÌNH NHÂN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Lễ tình nhân em cũng chẳng cần quà
Và cả những đóa hoa hồng mới nở
Điều em muốn nụ cười tươi rạng rỡ
Anh bên em chung nhịp thở ấm nồng

Phút yên bình giữa trời đất mênh mông
Em hạnh phúc có chồng là điểm tựa
Dù vất vả nhưng tình yêu chan chứa
Trọn niềm vui bên những đứa con hiền

Khu vườn tình ta thỏa mộng mơ tiên
Dìu nhau bước về miền yêu say đắm
Ly rượu chạm mắt huyền sâu thăm thẳm
Hình bóng nhau ta ngắm mãi không rời

Lễ nhân tình tặng anh nhé yêu ơi
Nụ hôn ngọt cùng lời thương mến nhất
Chẳng sáo rỗng bởi tình em chân thật
Mãi bên anh ngây ngất chén men nồng.

CP – 14/2/2019



Bài Thơ: TÂM HỒN SAY NẮNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÂM HỒN SAY NẮNG (Tác giả: Mạc Phương)

TÂM HỒN SAY NẮNG
Thơ: Mạc Phương

Mảng tâm hồn lỡ say nắng bấy lâu
Bị cháy sém đã ngả màu nâu sẫm
Vài giọt sương lại vô tình ướt đẫm
Khoảng rêu phong đang ngấm áng khuông chiều.

Vết nứt dài khiến chân bước liêu xiêu
Cũng muốn coi đó là điều đơn giản
Để đôi mắt nhìn đời hình viên đạn
Cho trái tim chai sạn trước tình yêu.

Nhưng tâm hồn em, trân trọng mọi điều
Nên ngốc nghếch ở rất nhiều phương diện
Bóng người dưng luôn khát khao ẩn hiện
Trong mỗi câu chuyện kể lúc ngày thường.

Chỉ là những nét nhớ với nét thương
Trong bài thơ luyến vương người xa lạ
Như bầu trời như dòng sông biển cả
Giấu quanh mình những mảnh vá mênh mang.

Nay đông tàn đã nhường chỗ xuân sang
Valentine lại mơ màng chờ đợi
Một bó hồng phía chân trời gửi tới
Rất ngọt ngào hương vị của tình yêu…

MP 14/2/2020

Bài Thơ: ĐÓA HỒNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: ĐÓA HỒNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

ĐÓA HỒNG YÊU THƯƠNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Bông hồng nào anh dành tặng riêng em.
Từng cánh mỏng thấm thêm nhiều nhung nhớ.
Anh trao trọn trái tim yêu thắm đỏ.
Muốn được gần bày tỏ những yêu thương.

Xuân đã về hơi thở đọng mùi hương.
Để em thấy má hường tươi sắc thắm.
Được cảm nhận vị ngọt ngào say đắm.
Muốn ân tình luôn sâu đậm trong nhau.

Em ước sao có một phép nhiệm màu.
Để ta được ở bên nhau mãi mãi.
Dẫu có thể giấc mơ kia khờ dại.
Vẫn một lòng trao gửi phút đắm say.

Dấu yêu ơi…bao lời ái tỏ bày.
Em đã trót sâu nặng tình anh đó.
Câu thương nhớ chất chồng trong tim nhỏ.
Sợi tơ hồng…
Buộc duyên nợ đôi ta…!!!

Giọt Mưa Thu
14/2/2019
(Ngày lễ tình nhân chúc mọi người luôn bình an và hạnh phúc giữa những người thân yêu)



Bài Thơ: VALENTINE NHỚ! (Tác giả: Hoàng Lan)

VALENTINE NHỚ!
Thơ: Hoàng Lan

Đóa hoa hồng em để tặng riêng anh
Ngày tình nhân nhưng rồi đành cất lại
Ép trang thơ em vẫn còn giữ mãi
Xuân nắng vàng nhưng tê tái lòng em

Phố lên đèn sao lại thấy buồn tênh
Bên quán nhỏ mông mênh bao nỗi nhớ
Valentine năm nay anh mắc nợ
Để đóa hồng chớm nở nghẹn lời trao

Xuân mới sang chúm chím những nụ đào
Chỉ tại anh! Ui dzao…! Là ghét thiệt
Gió khẽ lay làm se cay mắt biếc
Tủi lắm nè! Anh có biết hay không?

Anh có thương có tội nghiệp đóa hồng
Gối vần thơ đếm đong từng kỷ niệm
Rưng rưng buồn lổ loang dòng mực tím
Mấy xuân rồi vẫn tìm mãi trang thơ.

Bài Thơ: VALENTINE CHO EM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: VALENTINE CHO EM (Tác giả: Dương Tuấn)

VALENTINE CHO EM
Thơ: Dương Tuấn

Xuân qua rồi lòng ngỡ vẫn còn xuân
Bởi hồn anh lạc giữa rừng men ái
Say lời ru dịu dàng mà bỏng cháy
Say vần thơ rớt lại giữa tim hồng.

Valentine rồi em có biết không ?
Ngày của vạn đoá hồng khoe sắc thắm
Ngày triệu triệu đôi tình nhân say đắm
Xa quá em à!.. Sao nắm được tay nhau.

Biết lòng em cuồn cuộn những khát khao
Lòng anh cũng cồn cào và thương nhớ
Làm sao đây bởi tình còn cách trở
Duyên khó thành.. mà tim.. lở trao nhau.

Cảm nhận đi em.. ngày lễ ngọt ngào
Bởi tim anh.. đã trao em rồi đó
Quà tình yêu anh gửi nhờ cơn gió
Sôcôla, hoa hồng.. đến tận ngõ hồn em.

Hãy đắm mình trong vị ngọt dịu êm
Quà tuy ảo.. nhưng con tim là thật
Hôn môi xa.. nhưng nồng nàn ngây ngất
Valentine này.. hạnh phúc nhất…đôi ta.



Bài Thơ: KHÔNG XA ĐÂU EM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: KHÔNG XA ĐÂU EM (Tác giả: Dương Tuấn)

KHÔNG XA ĐÂU EM
Thơ: Dương Tuấn

Dấu yêu ơi! Anh biết em buồn lắm
Khi tình nhân họ đang nắm tay đi
Ta yêu nhau như thế sẽ được gì
Vào ngày lễ mà bờ mi đẫm lệ.

Dấu yêu ơi! Mình gặp nhau quá trễ
Yêu nồng nàn mà chẳng thể bên nhau
Valentine hương tình ái ngọt ngào
Sao lòng lại dâng trào bao vị đắng.

Không đâu em tình ta là biển lặng
Rộng bao la và sâu nặng vô cùng
Dẫu cách xa mà hơi thở hoà chung
Dẫu êm ả nhưng vô cùng mãnh liệt.

Vần thơ ơi! Hãy nói lời tha thiết
Gửi về em những da diết nhớ mong
Sôcôla với triệu đoá hoa hồng
Cùng với cả tấm lòng anh mang đến.

Nhắm mắt lại nghe tim mình thắp nến
Thuyền yêu anh giờ cập bến tình em
Hôn môi xa cũng ngây ngất êm đềm
Thân cách biệt.. mà đôi tim.. gần lắm.

Scroll to Top