Bài Thơ: TÂM HỒN SAY NẮNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÂM HỒN SAY NẮNG (Tác giả: Mạc Phương)

TÂM HỒN SAY NẮNG
Thơ: Mạc Phương

Mảng tâm hồn lỡ say nắng bấy lâu
Bị cháy sém đã ngả màu nâu sẫm
Vài giọt sương lại vô tình ướt đẫm
Khoảng rêu phong đang ngấm áng khuông chiều.

Vết nứt dài khiến chân bước liêu xiêu
Cũng muốn coi đó là điều đơn giản
Để đôi mắt nhìn đời hình viên đạn
Cho trái tim chai sạn trước tình yêu.

Nhưng tâm hồn em, trân trọng mọi điều
Nên ngốc nghếch ở rất nhiều phương diện
Bóng người dưng luôn khát khao ẩn hiện
Trong mỗi câu chuyện kể lúc ngày thường.

Chỉ là những nét nhớ với nét thương
Trong bài thơ luyến vương người xa lạ
Như bầu trời như dòng sông biển cả
Giấu quanh mình những mảnh vá mênh mang.

Nay đông tàn đã nhường chỗ xuân sang
Valentine lại mơ màng chờ đợi
Một bó hồng phía chân trời gửi tới
Rất ngọt ngào hương vị của tình yêu…

MP 14/2/2020

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm chị chúc chị luôn vui vẻ

Tình Sầu Kiếp Bạc
Tình Sầu Kiếp Bạc
4 years ago

Valentine chúc vui khỏe thật nhiều.
Luôn may mắn lắm yêu kiều xuân thắm.

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
4 years ago

Valentine mà khắc khoải,sầu vương
Sao chẳng thể chung con đường mơ mộng
Muốn nắm chặt đôi bàn tay ấm nóng
Mặc hoàng hôn dần ngả bóng chiều tà !

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
4 years ago

Tuyệt vời.

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
4 years ago

Hay và đẹp

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Rất hay

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Thơ rất hay

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Rất hay.Cảm ơn.

Đưc Độ
Đưc Độ
4 years ago

Hay ảnh đẹp

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Thơ hay hinh đẹp chúc em ngậy lễ tình yêu vui vẻ ấm áp yêu thương thành đạt như ý

Đinh Mùi
Đinh Mùi
4 years ago

Thật tuyệt em nhé

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Tuyệt

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Hay quá chị iu ah

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Được Nguyễn
Được Nguyễn
4 years ago

Hay lắm đó E .

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Hay quá cơ
Chúc em

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
4 years ago

Hay lắm??

Sáu Lâm Văn
Sáu Lâm Văn
4 years ago

Thơ hay chúc mừng

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Bài hay quá đi

Phan Công Điệu
Phan Công Điệu
4 years ago

Thơ hay ! Ảnh đẹp

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Chị gái yêu

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
4 years ago

Bài thơ hay quá ” che giấu những mảnh vá trong tâm hồn. Chờ đợi và hờn trách
Thật tuyệt vời…. MP

Scroll to Top