Bài Thơ: VALENTINE NHỚ! (Tác giả: Hoàng Lan)

VALENTINE NHỚ!
Thơ: Hoàng Lan

Đóa hoa hồng em để tặng riêng anh
Ngày tình nhân nhưng rồi đành cất lại
Ép trang thơ em vẫn còn giữ mãi
Xuân nắng vàng nhưng tê tái lòng em

Phố lên đèn sao lại thấy buồn tênh
Bên quán nhỏ mông mênh bao nỗi nhớ
Valentine năm nay anh mắc nợ
Để đóa hồng chớm nở nghẹn lời trao

Xuân mới sang chúm chím những nụ đào
Chỉ tại anh! Ui dzao…! Là ghét thiệt
Gió khẽ lay làm se cay mắt biếc
Tủi lắm nè! Anh có biết hay không?

Anh có thương có tội nghiệp đóa hồng
Gối vần thơ đếm đong từng kỷ niệm
Rưng rưng buồn lổ loang dòng mực tím
Mấy xuân rồi vẫn tìm mãi trang thơ.

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Y Truong Nhu
Y Truong Nhu
5 years ago

Hay lắm em. Chúc em năm mới được vạn sự như ý

Trần Phương
Trần Phương
5 years ago

Đóa hoa hồng em tặng ngỡ trong mơ
Tưởng là em về bên anh đêm nhớ
Hai chúng mình phải chăng không duyên nợ
Nên bây giờ hồng vẫn mãi ngẩn ngơ!

Hieu Tran
Hieu Tran
5 years ago

Bài thơ hay lắm cháu !

Thái Lương
Thái Lương
5 years ago

Rất hay ban ak

Mộc Lan
Mộc Lan
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt. Cho chị chia sẻ nhé em. Chúc hp may mắn và bình an luôn mỉm cười với em.

Sống Chỉ Một Lần
Sống Chỉ Một Lần
5 years ago

For you!

Nam Hoai
Nam Hoai
5 years ago

thơ hay lam e chuc mung vui ve ngay valentina e nhe

Cam Ly Đoàn
Cam Ly Đoàn
5 years ago

Hay lắm
Tuyệt quá bạn ơi

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
5 years ago

Hay quá Em, gợi nhớ thủa còn tuổi trẻ đầy đam mê và tươi đẹp

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Hay lắm em gái a

Lanly Langthang
Lanly Langthang
5 years ago

tuyệt quá tg ui

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
5 years ago

Thơ hay

Xuancuong Nguyen
Xuancuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Hải Đăng
Hải Đăng
5 years ago

Đã bao lần ngây ngất giấc hoa mơ
Valentine thẩn thờ trong mộng mị
Ai trao ai những đóa hồng tuyệt mỹ
Chơi vơi nhìn..bỗng mí mắt rưng rưng

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay ! Chúc HP BÌNH AN !

Dòng Thơ Quê Hương
Dòng Thơ Quê Hương
5 years ago

Thơ rất hay, chúc em ngày valentine vui vẻ, hạnh phúc.

Người Đời
Người Đời
5 years ago

Tuyệt vời nha e gái

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
5 years ago

Hay lắm em gái ơi

Hien Le
Hien Le
5 years ago

Hay lắm pé

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

Bài thơ rất hay.. cảm xúc dâng trào e ơi..

Kuko Langthang
Kuko Langthang
5 years ago

Hay lắm
Hoàng Lan ơi
Valentine’s yêu thương nhé

Anh Ngoc
Anh Ngoc
5 years ago

Hay quá bạn xin chúc mừng ngày lễ tình yêu vui vẻ bên người mình yêu.

Son Tran
Son Tran
5 years ago

Thôi đi mà đừng có mãi mộng mơ
Đừng thẫn thờ vì mối tình thơ dại
Đừng bao giờ nghĩ là vì thất bại
Và xin đừng tranh cãi lỗi tại ai

Bởi cuộc đời có lúc đúng lúc sai
Chuyện ngày mai ai mà lường trước được
Nên cứ đi và bằng lòng để bước
Đừng bao giờ quay ngược lại thời gian

Xuân sẽ qua rồi hoa cũng sẽ tàn
Lễ tình nhân chẳng còn ai bàn tán
Chắc lúc đó chỉ còn ta và bạn
Cùng nâng ly uống cạn chút men sầu

Rồi mở lòng cùng đón nhận giọt ngâu
Và bên nhau viết câu bình câu họa
Trên trang phây như bao người xa lạ
Yêu thơ tình nên đã phải nặng mang

Tran Doan
Tran Doan
5 years ago

Thơ hay, dịu dàng.
Cám ơn HL. Kính.

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Hoàng Lan

Thanh Cao Văn
Thanh Cao Văn
5 years ago

Thực mà nói anh tưởng mình mơ
Không phải rồi tim khờ lỗi nhịp
Dòng thơ đan lan ra đúng dịp
Ngày tình nhân không kịp tặng quà.

Cho anh khất mùa này nhớ nha
Nhận lời chúc em là tuyệt sắc
Nét đẹp duyên lung linh bền chặt
Năm thêm tài quện sắc bạn yêu…

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Thơ cháu hay lắm
Chúc mừng nhé

Lộc Thế Phan
Lộc Thế Phan
5 years ago

Nhớ để giành đừng đem bán nhé..

Giọt Nắng Bên Thềm
Giọt Nắng Bên Thềm
5 years ago

Làm ngược lại như các cô gái xứ sở HÀN QUỐC đó ngày lễ tình yêu các cô gái tặng quà và hôn chàng trai mình yêu đó thì đảm bảo chàng không thể quên đi người vợ tương lai của mình được em ạ ….chúc em ngày lễ tình yêu nồng nàn đầm ấm và hạnh phúc chúc em thành đạt nhé

Quocloc Nguyen
Quocloc Nguyen
5 years ago

Xúc động và buồn quá — em ơi !

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Rất tuyệt chị ơi

Scroll to Top