Bài Thơ: ĐÓA HỒNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: ĐÓA HỒNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

ĐÓA HỒNG YÊU THƯƠNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Bông hồng nào anh dành tặng riêng em.
Từng cánh mỏng thấm thêm nhiều nhung nhớ.
Anh trao trọn trái tim yêu thắm đỏ.
Muốn được gần bày tỏ những yêu thương.

Xuân đã về hơi thở đọng mùi hương.
Để em thấy má hường tươi sắc thắm.
Được cảm nhận vị ngọt ngào say đắm.
Muốn ân tình luôn sâu đậm trong nhau.

Em ước sao có một phép nhiệm màu.
Để ta được ở bên nhau mãi mãi.
Dẫu có thể giấc mơ kia khờ dại.
Vẫn một lòng trao gửi phút đắm say.

Dấu yêu ơi…bao lời ái tỏ bày.
Em đã trót sâu nặng tình anh đó.
Câu thương nhớ chất chồng trong tim nhỏ.
Sợi tơ hồng…
Buộc duyên nợ đôi ta…!!!

Giọt Mưa Thu
14/2/2019
(Ngày lễ tình nhân chúc mọi người luôn bình an và hạnh phúc giữa những người thân yêu)

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Việt
Trần Việt
5 years ago

Thơ tình thắm thiết ru ai
Mà hay thể ấy ai nào dễ quên.

Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

Hay, ngọt ngào say đắm đúng hương vị tình nhân

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

tho hay quá ảnh đẹp chúc em ngày lễ tình nhân vv hp an lanh tràn đay yêu thương nhé.

Huỳnh Phi
Huỳnh Phi
5 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi chúc chị vui vẻ và an lành

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay…

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Rất hay …chúc mừng em …buổi tối vvhp…

Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
5 years ago

Hay lắm GMT ạ

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ thật hay chúc mừng em

Chon Hoang Lieu
Chon Hoang Lieu
5 years ago

Hay lắm em Giọt Mưa Thu. Chúc mừng em và gđ ???

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Tuyệt lắm chj yêu

Truong Dao Ba
Truong Dao Ba
5 years ago

Hay thía nàng …buộc đê …kkk…

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

E ơi

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
5 years ago

Chúc vui vẻ và hạnh phúc.

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Chúc Nàng luôn xinh đẹp và hạnh phúc.

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

A tặng riêng em một bông Hồng
Của Quê ta đó em biết k
Tuy Hoa k đẹp như Đà Nạt
Nhưng đượm ân tình của quê hương
Mầu hoa đỏ thắm tươi nhung sắc
Nói cả tâm tư với lòng Mình
Thương em dầu dãi buổi chiều hôm
Có tiếng gió đưa tiếc nỗi lòng
Mong em vui khỏe như còn trẻ
Để mỗi ngày về em vui vui

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Em ơi cứ sống đúng lòng mình
A tin sẽ có tháng ngày đẹp hơn
Cho dù đời vẫn còn gian khó
Đức phúc A tin vẫn đợi chờ
Em người sống Đức hiếu nhân
Ngày sau em sẽ thỏa phần mà ăn
Con hiền cháu cũng rất ngoan
Gia phong hạnh phúc hơn ngàn ngày nay
Đẹp thay tiếng hát Quê mình
Ngàn năm vẫn giữ mối tình thương em.

Hồ Viết Bình
Hồ Viết Bình
5 years ago

Rất hay GMT à!

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Trời sinh số phận làm gì
Người ăn k hết người lần k ra
Thật là số cũng na đà nhiều ki cũng thấy đời nhiều đắng cay
Thật lòng nào có ai hay lại còn tìm cách gieo oan cho mình
Ở đời lắm kẻ vô tình cứ cho mình nhất làm điều bất lương
Đến ki trời phạt mới giật mình
Thì đã quá muộn đành về hóa Ma
Vậy là có chuyện vào ra để đời nhớ mãi nhớ nâu vài đời

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Thương cho một nhánh hồng nho nhỏ
Cũng đẹp mầu hương sắc lung linh
Tiếc thay vào buổi bình minh
K có ong bướm lượn quanh vui đùa
Đời hoa đẹp từ bao giờ mà nay vẫn thắm hương mùa xuân bay
Để lòng ai thấy đắng cay thương nhiều nhiều lắm Hoa Hồng Tình Yêu./

Tuân Han
Tuân Han
5 years ago

hay quá mưa thu.nay mới được về thăm.

Scroll to Top