Thơ tình NGÀY VU QUY & lệ buồn nhìn em bước theo chồng

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Ngày Vu Quy đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Ngày Vu Quy Hay

Những bài thơ mà chúng tôi chia sẻ ở bên dưới có thể là lời chúc hạnh phúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc trong ngày cưới;

Hoặc cũng có thể là những vần thơ tình buồn tràn ngập những giọt lệ khi nhìn người con gái mà mình yêu thương đang vui bước theo chồng trong ngày vu quy..

Bài Thơ: ĐÁM CƯỚI VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÁM CƯỚI VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÁM CƯỚI VỀ
Thơ: Thanh Hùng

Ô kìa đám cưới người ta
Quan viên hai họ hát ca vui mừng
Hôm nào vẫn gọi người dưng
Mà nay hôn lễ tưng bừng vui ghê

Rộn ràng đám cưới miền quê
Cô dâu chú rể đi kề bên nhau
Người đi áo mới nhiều màu
Nói cười vui vẻ trước sau bên đàng

Có bầy trẻ nhỏ ca vang
Cô dâu xinh đẹp áo choàng khăn the
Đi bên chú rể kè kè
Họ cười rạng rỡ mà nghe ấm lòng

Bao ngày tháng đã hoài mong
Mà nay sánh bước đôi vòng tay đan
Niềm vui phơi phới ngập tràn
Nụ cười hớn hở chứa chan mặn nồng

Đôi bên nên nghĩa vợ chồng
Ông tơ bà nguyệt chỉ hồng se duyên
Ngày nay chung một con thuyền
Trai tài gái sắc ước nguyền thành đôi.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: EM VUI VẺ VU QUY HẠNH PHÚC (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: EM VUI VẺ VU QUY HẠNH PHÚC (Tác giả: Thanh Hùng)

EM VUI VẺ VU QUY HẠNH PHÚC
Thơ: Thanh Hùng

Những giọt sầu đọng khoé mi cay
Không uống rượu mà say túy lúy
Ta tự vướng vào trong khổ lụy
Một tình yêu trân quý không còn

Tan vỡ rồi nhạt dấu môi son
Nhìn thiệp cưới mờ con mắt đỏ
Đêm tĩnh lặng nhìn ra đầu ngõ
Biết mai đây người có nghĩ gì

Tan vỡ rồi chấp nhận từ ly
Em vui vẻ vu quy hạnh phúc
Mượn men đắng vùi trong tủi nhục
Rồi một mai có lúc phai nhòa

Vui với chồng bước đến xe hoa
Nghe tan vỡ tim ta từng mảnh
Từ đây với nỗi buồn hiu quạnh
Nhìn ai đi nhân ảnh mập mờ

Tan vỡ rồi một nỗi bơ vơ
Bến sông vắng thẩn thờ nhỏ lệ
Ta đứng giữa bầu trời dâu bể
Khóc để thương nhân thế tình đời.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: NGÀY EM VU QUY (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGÀY EM VU QUY (Tác giả: Thanh Hùng)

NGÀY EM VU QUY
Thơ: Thanh Hùng

Không giã từ để đưa tiễn em đi
Ngày em bước vu quy anh vắng mặt
Anh lặng lẽ nhìn khung trời hiu hắt
Dõi theo em mà tan nát cõi lòng

Thôi hết rồi còn gì nữa mà mong
Em hạnh phúc bên chồng nơi xứ lạ
Đừng nhớ lại để tâm hồn buồn bã
Kể từ nay tình ta đã xa rồi

Ôm phận buồn đành chịu kiếp đơn côi
Chợt thấy ướt bờ môi nghe vị mặn
Thôi thì cũng chúc em nhiều may mắn
Thật lòng yêu em chẳng bước qua cầu

Rồi mai này đường đời dẫu nông sâu
Anh hụt hẫng nghe trái sầu rơi rụng
Chắc có lẽ cha mẹ nào cũng đúng
Vì tương lai mà chọn bến sang giàu

Anh phận nghèo có gì để cho nhau
Anh chỉ có trái tim màu hồng đỏ
Lời viết vội bài thơ tình hôm nọ
Bấy nhiêu thôi đâu còn có được gì

Rồi mai này khi khoác áo vu quy
Em vui vẻ sầu bi anh xin giữ.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: MAI NÀY EM BƯỚC VU QUY (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MAI NÀY EM BƯỚC VU QUY (Tác giả: Thanh Hùng)

MAI NÀY EM BƯỚC VU QUY
Thơ: Thanh Hùng

Mai này xuất giá vu quy
Hỏi em còn nhớ những gì đôi ta
Hay chăng giờ cũng chỉ là
Những lời cay đắng xót xa trong lòng

Nghĩ mình sao lại long đong
Phải chăng anh đã đèo bòng đa mang
Cho nên mới gặp bẽ bàng
Bây giờ phải chịu trái ngang một đời

Anh thì buồn lắm em ơi
Nhìn nhưng không nói nửa lời với nhau
Tâm tư héo úa dàu dàu
Anh nhìn mà thấy lòng đau đớn nhiều

Một mình lê bước liêu xiêu
Từ nay đã hết bao điều ước mơ
Người ta chẳng muốn đợi chờ
Mới làm ra chuyện ngẩn ngơ buồn rầu

Mấy ngày đôi mắt hằn sâu
Đến bên dự lễ héo sầu buồn thiu
Từ nay khi những buổi chiều
Thẩn thờ chẳng biết đăm chiêu nghĩ gì

Chúc ngày em bước vu quy
Em vui duyên mới anh ghì nỗi đau.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ XA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ XA (Tác giả: Tùng Trần)

VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ XA
Thơ: Tùng Trần

Nỗi nhớ ơi đến bao giờ mới cạn
Kỷ niệm nào sao cũng chẳng vơi đi
Em bây giờ đã cất bước vu quy
Nhớ làm chi cho bờ mi ướt đẫm

Như cánh chim giờ em bay xa lắm
Về phương trời êm ấm chốn bình yên
Ngày giã từ em nói chẳng nợ duyên
Vội quay lưng lên thuyền sang bến khác

Em nào hay cõi lòng anh tan nát
Muốn em cười nhưng đắng chát bờ môi
Em ra đi anh không oán nửa lời
Chỉ trách mình sinh ra đời ngang trái

Anh mong sau cho thuyền em xuôi lái
Sống bên người được êm ái yên vui
Mất em rồi anh lạc lỏng chơi vơi
Theo tháng năm cuộc đời luôn trôi nỗi

Có những lần nhớ em anh tự hỏi
Cũng kiếp người sao quá đổi đắng cay
Biết tìm đâu của ánh nắng ban mai
Để con tim đêm đông tàn ấm lại

Yêu em nhiều..hay tại anh khờ dại
Yêu em nhiều..nhưng mãi mãi mất em.

24/03/2016



Bài Thơ: TRẢ LẠI EM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: TRẢ LẠI EM (Tác giả: Dương Tuấn)

TRẢ LẠI EM
Thơ: Dương Tuấn

Anh xin mua những nỗi buồn
Mua luôn những giọt mưa tuôn nhạt nhoà
Mua về bao nỗi xót xa
Mua luôn tình ái đậm đà em trao.

Dẫu rằng còn những khát khao
Dẫu rằng còn những chênh chao tình nồng
Dẫu tình đọng mãi trong lòng
Dẫu rằng tim mãi sẽ không quên nàng.

Trả em tình đã muộn màng
Trả em tất cả muôn ngàn lời yêu
Trả hồn ngơ ngẩn liêu xiêu
Trả em ngày tháng phiêu diêu ái tình.

Đêm tan trời rạng bình mình
Thuyền sang bến mới bỏ tình viễn vông
Ngày kia em bước theo chồng
Tim nghe đau nhói.. nhưng lòng anh vui.

Scroll to Top